Hân hoan vì cuối năm các trinh sát lập công nhưng niềm vui không trọn vẹn khi hay tin một trong những trinh sát trực tiếp đi truy bắt đối tượng đang phải phơi nhiễm vì bị tên tội phạm nguy hiểm có HIV chống trả.
Tiếp chúng tôi tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 2, đồng chí Đại úy Phạm Quốc Sơn, Đội phó Đội hình sự, Công an quận 2 thông tin: Đối tượng các anh em trong đội vừa bắt được là tên Võ Hoàng Anh (tự Bụp, 27 tuổi, ngụ KP.1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, KP.2 đường 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).
Vụ án mà tên Hoàng Anh gây ra cách đây đã hơn hai năm nhưng anh vẫn còn nhớ như in. Vào chiều 26/9/2009, vừa hết giờ làm việc thì các anh nhận được tin vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng trên đường đoạn ngã tư Lương Định Của – Liên tỉnh lộ 25B, phường An Phú. Nạn nhân là một thanh niên vừa bị đâm chết, còn hung thủ gây án đã bỏ chạy. Ngay lập tức các anh xuống hiện trường. Nạn nhân đã được vợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 2.
Từ lời khai của vợ nạn nhân Huỳnh Thanh Tùng, có mặt tại hiện trường cùng với lời khai của những nhân chứng khác, vụ án được thể hiện: Khoảng 11h30, anh Tùng cùng vợ là chị Trần Thị Thanh Loan (ngụ quận 2) cùng 4 người bạn khác rủ nhau đến quán lẩu cá kèo trên đường Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2 ăn lẩu, uống bia.
Sau khi nhậu xong đến 17h, cả nhóm đi về. Trên đường về, khi cả ba xe đang lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh đến chợ Giồng Ông Tố (phường Bình Trưng Tây) thì xe của Tùng bị một xe của một cặp nam nữ (sau này xác định là Nguyễn Anh Kiệt chở Nguyễn Phan Nhã Quyên) vượt qua mặt. Lúc này, xe của Tùng có va chạm vào áo của cô gái ngồi sau. Cùng lúc này tên Võ Hoàng Anh đi xe gắn máy một mình phía sau, chạy lên ép xe của Tùng vào lề dẫn đến hai bên chửi nhau. Trong lúc cãi nhau, Hoàng Anh có quay qua nói với chị Loan: “Chồng mày là đồ mất dạy”. Chính vì vậy, lúc này Tùng và hai thanh niên đi cùng xông vào đánh Kiệt và Hoàng Anh rồi bỏ đi.
Hậm hực vì bị đánh, tên Hoàng Anh ghé vào quán phở gần đó lấy trộm một con dao rồi lên xe đuổi theo nhóm của Tùng. Khi đến ngã tư Lương Định Của – Liên tỉnh lộ 25B, tên Hoàng Anh đuổi theo kịp anh Tùng, lúc này đang chở vợ ngồi phía sau. Tên Hoàng Anh một tay lái xe, một tay cầm dao đâm một nhát trúng lưng trái anh Tùng rồi tẩu thoát.
Do là trọng án nên sau đó vụ việc được Công an TP HCM thụ lý. Đến tháng 12/2009, sau khi xác định được danh tính tên Hoàng Anh là đối tượng gây án, Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã. Dù vụ việc đã chuyển giao cho Công an TP nhưng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng các anh em trong đội vẫn đau đáu truy tìm đối tượng. Ảnh nhận dạng tên Hoàng Anh các trinh sát trong đội đều “nằm lòng”.
Sau nhiều tháng dò la tin tức, các trinh sát của đội nắm được thông tin, tên Anh có vợ và một đứa con sống ở quận 9 nhưng từ khi gây án đến nay, tên Anh bặt tin, thỉnh thoảng nửa đêm y mới quay về nhà thăm con rồi lật đật đi ngay. Vì vậy, nhiều khi nhận được nguồn tin mật tên Anh vừa về nhà, các trinh sát vừa tiếp cận thì tên Anh đã đi mất.
Đến đầu tháng 1/2012, nguồn tin từ trinh sát cho biết nhìn thấy tên Anh xuất hiện trên địa bàn quận Bình Thạnh nên đội liền cử trinh sát theo dõi. Đến sáng 11/1, một toán trinh sát bám theo đối tượng này từ địa bàn quận Bình Thạnh đến Thủ Đức, khi đến đoạn đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, thấy địa điểm thích hợp, các trinh sát đã ập vào bắt giữ tên Anh. Lúc bị bắt do tên Anh chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát bị thương.
Tại cơ quan điều tra, khi biết đối tượng này nghiện ma túy và đã có HIV, đồng chí bị thương đã được chuyển tới bệnh viện kiểm tra và uống thuốc chống phơi nhiễm