Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từ đầu năm 2012 đến nay, Phòng CSĐT TP về TTXH- Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, riêng án đặc biệt nghiêm trọng thì điều tra, khám phá án 100%.
Lật mặt những tên “sát thủ nhí”
Cách đây không lâu, tại ấp Phú Thạnh A, xã Tân Quới (Long Hồ, Vĩnh Long) xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản nghiêm trọng. Lợi dụng đêm tối, hung thủ đã đột nhập vào nhà chị Trần Thanh Trúc (41 tuổi), dùng hung khí tấn công nạn nhân gây thương tật vĩnh viễn 10%, cướp đi 1 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng cùng chiếc điện thoại N95 (tổng trị giá tài sản gần 15 triệu đồng).
Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn trong đêm. Vụ án đã gây xôn xao dư luận, vì hàng ngày chị Trúc bán tạp hóa, ở một mình, nên hung thủ có thể quen biết với nạn nhân và lên kế hoạch thực hiện. Ngay khi xảy ra vụ án, nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng CSĐT TP về TTXH CA tỉnh, Công an huyện Long Hồ phối hợp với các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy bắt hung thủ, trấn an dư luận.
Theo trình bày của nạn nhân, do đêm tối, hung thủ lại dùng khẩu trang che kín mặt nên không thể nhận dạng, mà chỉ biết đó là một thanh niên. Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, kết hợp với những dấu vết “nóng” thu được tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng Hồ Tấn Nhơn (20 tuổi, một thanh niên lêu lỏng tại địa phương), là nghi can chính trong vụ án vào “tầm ngắm”. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và vận động gia đình, 4 ngày sau, Hồ Tấn Nhơn đã đến Cơ quan điều tra “trình diện” và khai nhận hành vi của mình.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Phòng CSĐT TP về TTXH cũng làm rõ, Hồ Tấn Nhơn chính là hung thủ gây ra vụ “truy sát” ông Nguyễn Văn An (còn gọi là Năm Lưỡi Câu, chủ cơ sở trang trí nội thất) cũng trên địa bàn xã Tân Quới. Lợi dựng khi nạn nhân đang nằm võng ngủ trưa, Hồ Tấn Nhơn cầm cây xông vào nhà, tấn công tới tấp vào vùng đầu, khiến nạn nhân bị vỡ sọ, bất tỉnh. Gây án xong, Nhơn nhảy lên xe gắn máy tẩu thoát.
Tương tự, trong vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Tân Long (Mang Thít, Vĩnh Long). Do cần tiền chơi game, lợi dụng đêm tối Nguyễn Minh Thông (17 tuổi) đột nhập vào nhà chị Ngô Thị Linh Thủy (41 tuổi), dùng hung khí tấn công nạn nhân gây thương tích gây thương tật 56%, cướp đi 1 lắc tay, một dây chuyền vàng cùng lượng lớn tiền mặt (tổng tài sản khoảng 30 triệu đồng).
Ngay thời điểm, Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, Thông cũng có mặt nhằm đánh lạc hướng Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua thái độ nghi vấn của Thông và những dấu vết “nóng” tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã làm rõ Thông chính là hung thủ của vụ án. Theo đó, nhà của Thông và chị Thủy cách nhau chừng 100m, biết nạn nhân thường xuyên ở nhà một mình, Thông đã nảy sinh ý định trộm tiền chơi game và gây ra vụ “cướp, giết” nói trên.
Hạ màn kịch bắt cóc trẻ em
Trong vụ án bắt cóc trẻ em vào giữa ban ngày, xảy ra tại trung tâm TP Vĩnh Long vào cận tết nguyên đán vừa qua, đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng CSĐT TP về TTXH, phối hợp với Công an TP Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc, truy bắt hung thủ, làm rõ vụ án để trấn an dư luận.
Từ trình báo của nạn nhân, Cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Tăng Hiến Đức (25 tuổi) lên làm việc.
Ban đầu, Đức quanh co chối tội, và cho rằng mình là “người hùng’ trong cuộc “giao dịch” với bọn bắt cóc để giải cứu con tin. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận logic, đanh thép do các điều tra viên đưa ra, Đức phải cúi đầu nhận tội và thừa nhận cùng với Nguyễn Hiền Duy (19 tuổi), Nguyễn Phương Bảo (20 tuổi), cùng ngụ Vĩnh Long đã lập kế hoạch và thực hiện hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Quốc Huy (con trai chị Nguyễn Thị Hoài Tâm).
Do có quen biết với chị Tâm, Đức đã bàn với Duy và Bảo bắt cóc cháu Huy, để tống tiền. Theo đó, Đức giả giọng cha cháu Huy gọi đến nhà nạn nhân trên đường Trưng Nữ Vương (P.1, TP Vĩnh Long) nói cho người đến đón cháu Huy đi chơi, rồi đưa “con tin” xuống nhốt tại một quán karaoke ở huyện Trà Ôn. Sau đó, Duy điện thoại cho gia đình yêu cầu mang 300 triệu đồng đến chuộc “con tin”. Còn Đức chủ động đề nghị với gia đình nạn nhân, để mình cầm tiền đi “giao dịch” với bọn bắt cóc.
Được sự nhờ vả của gia đình nạn nhân, Đức cầm 300 triệu đồng bỏ vào cốp xe, rồi đã giả vờ liên lạc với bọn bắt cóc để hẹn địa điểm giao tiền, chuộc người. Trên đường đi, Đức đã “cắt đuôi” người nhà nạn nhân, rồi chạy xuống huyện Trà Ôn đón cháu Huy trở về, chiếm đoạt số tiền nói trên. Qua điều tra, Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an TP Vĩnh Long đã hạ màn kịch khá hoàn hảo của Đức và đồng bọn.
Cùng với việc điều tra khám phá nhanh gọn các vụ trọng án, thời gian qua, Phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp có hiệu quả với các đơn vị, địa phương cũng như Công an các tỉnh, thành tiếp tục lập thêm nhiều nhiến công trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân; Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND.
Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực, phát huy cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”…