Những ngày qua, người dân Hà Nội lo lắng dõi theo vụ một cháu bé 4 tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị bắt cóc. Mọi người xót xa khi chứng kiến cảnh bố mẹ cháu đau đớn, cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm con trai, và ai cũng thầm lo cho sinh mạng của cháu bé khi cháu còn quá nhỏ, đã bị bắt đi trong cái rét cắt da cắt thịt của đợt không khí lạnh.
Trưa 7/1, khi biết lực lượng Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng gây án, giải cứu thành công cho cháu bé và đang đưa trở về Hà Nội, chúng tôi đã có mặt ở ngôi nhà quen thuộc của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45): số 7 Thiền Quang.
Niềm vui vỡ òa khi đón cháu bé trở về
Chúng tôi cập nhật từng giờ khắc mà tổ công tác của Đội Trọng án Phòng PC45 và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai đưa cháu bé Ngô Văn Hải trở về. 12h15, chiếc xe ôtô 7 chỗ màu ghi xám đỗ xịch trước cửa ngôi nhà số 7. Kia rồi, cháu Ngô Văn Hải được Trung tá Hoàng Văn Dương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai bế trên tay. Cháu mặc chiếc áo khoác màu đỏ, lạ lẫm nhìn mọi người xung quanh.
Khoảng nửa tiếng sau, bố cháu là anh Ngô Văn Hoàn và chị Nguyễn Thị Tựa nhận được điện thoại của cơ quan Công an vội ào đến. Chưa đến cửa, chị Tựa đã khóc nức lên "Con ơi! Mẹ đây". Cháu Hải òa khóc và bíu chặt lấy bố. Niềm vui vỡ òa trong ánh mắt loáng ướt của người bố.
Anh kể rằng, anh đã cùng với một số anh em trai trong họ lên các tỉnh biên giới, giáp với Trung Quốc để truy tìm tung tích của con trai. Thậm chí, người bố ấy đã bước chân sang đất Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và cứ đứng giữa đường từ sáng đến tối nhọ mặt người, trong cái lạnh tái tê của vùng biên với hy vọng mong manh sẽ bất ngờ nhìn thấy kẻ bắt cóc mang cháu Hải sang Trung Quốc bán…
1h ngày 7/1, cả gia đình anh vỡ òa niềm vui khi nhận được tin báo của lực lượng Công an: Họ đã bắt được kẻ bắt cóc và xác định được địa điểm đối tượng giấu cháu Hải. Suốt đêm đến sáng, cả gia đình, họ mạc không ai ngủ được. Họ chờ từng giờ, từng khắc được đón con trai trở về…
Anh Hoàn nói trong sự xúc động nghẹn ngào: "Cảm ơn các chiến sỹ Công an Hà Nội, các anh đã không quản khó khăn, gian khổ đưa được con tôi trở về. Các anh như những người đã sinh ra con tôi lần thứ hai…".
Hành trình truy bắt và giải cứu cháu bé bị bắt cóc
Các cán bộ Đội Trọng án PC45 và Công an quận Hoàng Mai vui kể cho chúng tôi về hành trình truy bắt đối tượng gây án và giải cứu cháu bé bị bắt cóc. Theo lời kể của các anh, vợ chồng chị Tựa và anh Hoàn có 3 con. Cách đây vài năm, vợ chồng chị Tựa và anh Ngô Văn Hoàn rời Hiệp Hòa (Bắc Giang) xuống Hà Nội thuê nhà tại tổ 16, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai kiếm kế sinh nhai. Vợ chồng họ nhờ gia đình nội, ngoại chăm sóc cậu con trai thứ hai, còn họ mang cô con gái lớn cùng cậu út, Ngô Văn Hải (4 tuổi) xuống Hà Nội, ngày ngày kiếm sống bằng việc bán nước.
Sáng 3/1, do bận việc của gia đình nên anh Hoàn về Bắc Giang từ sớm, chỉ có chị Tựa và cô con gái lớn là cháu Ngô Thị Hồng ở nhà. Lúc đó, khoảng 10h, sau khi cho con ăn, chị Tựa tất tả đi chợ, khi đó có Nguyễn Thị Mai, là một người mới đến thuê trọ đang ngồi uống nước.
Chừng nửa tiếng sau, chị Tựa trở về nhà thì thấy cháu Hồng nước mắt ngắn dài, mếu máo: "Mẹ ơi, con tìm em mãi nhưng chẳng thấy". Khi nghe tin đó, chị Tựa thấy chân mình như khuỵu xuống, chị lao đi tìm con…
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai tiến hành các biện pháp điều tra. Thượng tá Đào Trọng Hải, Phó trưởng Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội nhớ lại: Thời điểm đó, anh em trinh sát của Công an quận Hoàng Mai và Phòng PC45 như ngồi trên đống lửa vì lo lắng cho sự an nguy của cháu bé… Bởi theo quy luật thông thường, các đối tượng thường mang các cháu bé sang Trung Quốc. Vậy là một mũi công tác được cử lên Lạng Sơn phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Cao Lộc phong tỏa toàn bộ đường biên; một tổ công tác khác có mặt tại tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Công an và Biên phòng nắm bắt tình hình.
Cùng lúc này, mũi trinh sát rà soát tại hiện trường vụ án đã xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi, trú tại Đội 7, thị trấn Đô Lương (Nghệ An).
Mai là con thứ 4 trong một gia đình có 5 anh chị em ở tỉnh Nghệ An, chị ta đã bỏ nhà sống lang thang ở Hà Nội từ nhiều năm nay. Mai có các quan hệ tình cảm rất phức tạp, chị ta đã có 3 đứa con và mỗi đứa đều có một người cha khác nhau. Mai vô cùng tinh quái khi liên tục thay đổi địa điểm và tìm cách che giấu tung tích.
Lần theo dấu vết của Mai, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai và Phòng PC 45 Công an TP Hà Nội đã có mặt tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Hà Nội), nơi Mai tìm đến rao bán cháu Hải…
Lần theo dấu tích của kẻ gây án, 18h ngày 6/1, họ có thông tin Mai đang ở quận Hoàng Mai. Vậy là gần 50 CBCS của các đơn vị nghiệp vụ được tung vào cuộc, từng nhà trọ, phòng ngủ đều được rà soát tỷ mỷ. Đến 0h30’ ngày 7/1, đối tượng Mai đã bị bắt giữ tại khách sạn Thành Vinh, thuộc tổ 16, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cùng người tình là Nguyễn Thế Anh, trú tại tỉnh Thái Bình.
Tổ công tác gồm 7 cán bộ chiến sỹ của Công an quận Hoàng Mai và Phòng PC45 vội vã lên đường xuống Hải Phòng. Vì Mai chỉ nhớ mang máng đường vào nhà người quen, nơi cô ta gửi cháu Hải nên suốt đêm hôm đó, tổ công tác đưa Mai đi loanh quanh khắp các ngả đường vẫn chưa tìm được.
5h, khi trời vừa tảng sáng, cả tổ lại lên đường. Đúng 7h cùng ngày, họ đã đến được nhà ông Nguyễn Huy Xưởng và bà Đỗ Thị Xíu, ở thôn Bắc Tạ 2, xã Hùng Tiến (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), đón cháu Ngô Văn Hải.
Chân dung của nữ quái bắt cóc trẻ em
Ngoài tuổi 30 nhưng nét bụi bặm khiến Mai già hơn nhiều so với tuổi tác. Khi bị đưa về Phòng PC45, Mai tỏ ra rất bình thản. Chị ta chưa bao giờ chính thức lấy chồng nhưng đã từng có đến 3 đứa con, trong đó đứa con út mới 9 tháng tuổi. Nhưng chị ta chẳng nuôi đứa nào cả, có dư luận còn cho rằng chị ta từng bán cả con mình sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu.
Theo lời khai của Mai, khoảng 10h ngày 3/1, phát hiện vợ chồng anh Hoàn đi vắng, chỉ có cháu Hải và Hồng ở nhà nên Mai nảy sinh ý định bắt cóc cháu Hải để bán. Mai đã sang một cửa hàng tạp hóa gần đó mua kẹo cho cháu Hồng và cháu Hải để làm quen…
Khi chị Tựa ra khỏi nhà, Mai chớp lấy thời cơ đã bắt cóc cháu Hải đưa ra phố Kim Đồng, phường Giáp Bát (Hoàng Mai) sau đó bắt xe ôm xuống thị trấn Thường Tín (Hà Nội) bán cháu Hải nhưng không có người mua nên đã đón xe khách đưa cháu Hải đi Vĩnh Bảo (Hải Phòng).
Sau một đêm nghỉ tại nhà nghỉ Phương Đông, sáng 4/1, Mai thuê xe ôm đưa cháu Hải đến nhà ông Nguyễn Huy Xưởng ở thông Bắc Tạ 2, xã Hùng Tiến (là bố mẹ đẻ của anh Nguyễn Huy Xứng, từng là người yêu của Mai).
Tại đây, Mai nói dối ông bà Xưởng cháu Hải là cháu nội của ông bà nên gửi cháu vài ngày để đi làm ăn. Ông bà Xưởng tin chắc đây là cháu nội của mình nên trong những ngày qua đã cưu mang, chăm sóc cháu Hải rất tận tình. Chỉ đến khi Công an quận Hoàng Mai ập vào, họ mới biết sự thật của vụ án.
Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố chứng cứ, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật