Lúc đó khoảng 17h, một phụ nữ hớt hải đến trụ sở số 7 Thiền Quang (Hà Nội) để kêu cứu về việc em gái mình đang bị bắt cóc, đe dọa tính mạng. Theo chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, người phụ nữ được đưa lên gặp các trinh sát của Đội Cảnh sát đặc nhiệm để lấy lời khai.
Theo chị trình bày, em gái chị là Nguyễn Thúy Hà, 51 tuổi, trú tại quận Long Biên (Hà Nội) bị một nhóm người bắt cóc đi từ tối 22/9. Đến 12h ngày 24/9, gia đình nhận được điện thoại của chị Hà gọi về, giọng nói hoảng loạn cho biết: đang bị giam giữ ở một nơi xa, nhờ gia đình chuẩn bị 380 triệu đồng mang trả nợ thì mới được thả về. Ngay sau đó, một đối tượng nam giới đã cướp lời trong điện thoại, đe dọa: “Nếu gia đình không đưa số tiền trên để chuộc mạng, chúng tao sẽ tiêm máu nhiễm HIV và đem nó ra giam giữ ngoài đảo xa ở Hải Phòng”. Chúng hẹn khi nào gia đình chuẩn bị đủ tiền, liên hệ thì sẽ báo địa điểm để mang tiền chuộc người....
Sau khi xem xét đơn trình báo của gia đình bị hại, nhiệm vụ giải cứu nạn nhân và bắt giữ các đối tượng phạm tội được giao cho tổ công tác do Thiếu tá Trần Văn Hải, Đội phó Đội Cảnh sát đặc nhiệm chỉ huy. Đã rất quen và có kinh nghiệm giải quyết những vụ bắt giữ người trái pháp luật nên Thiếu tá Trần Văn Hải và gần chục trinh sát của mình đã nhanh chóng vào cuộc. Với tinh thần trách nhiệm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 tiếng, các trinh sát đã xác định được nơi các đối tượng đang giam giữ chị Hà là nhà nghỉ Giang Ly, địa chỉ số 8 ngõ 33 Phạm Tuấn Tài (Từ Liêm, Hà Nội).
Tiếp cận chủ nhà nghỉ xác minh, các trinh sát xác định các đối tượng đang thuê ở 2 phòng 301 và 302, trong đó chị Hà đang bị giam giữ ở phòng 301. Sau khi nghiên cứu kỹ địa thế ngôi nhà, gần chục trinh sát đặc nhiệm chia thành 3 mũi, một mũi đột nhập từ tum xuống, một mũi cùng nhân viên lễ tân để tiếp cận 2 căn phòng 301 và 302...
Mũi được giao nhiệm vụ trọng yếu nhất là tấn công vào phòng 301. “Cốc! Cốc! Cốc!” - sau tiếng gõ cửa của một trinh sát, bên trong có tiếng nam giới nói vọng ra: “Gì đấy?”. Một lý do rất hợp lý được đưa ra của “nhân viên lễ tân” nhà nghỉ. Cánh cửa phòng 301 hé mở, một cái đầu đàn ông bù xù ló ra. Ngay lập tức, một trinh sát khống chế hắn, các trinh sát còn lại đẩy bật cửa, bắt giữ các đối tượng còn lại. Chị Thúy Hà lúc này đang bị canh giữ trong phòng, khuôn mặt tái mét. Khi biết mình đã được các trinh sát đặc nhiệm giải cứu, chị mới hoàn hồn, mừng rỡ...
Tại 2 căn phòng 301 và 302, các trinh sát đã bắt giữ được 5 đối tượng làm nhiệm vụ canh giữ chị Hà. Đó là Đỗ Xuân Huyện, 29 tuổi; Cao Văn Đại, 37 tuổi; Đào Công Quý, 26 tuổi; Phạm Văn Hải, 19 tuổi và Lê Huy Sơn, 18 tuổi, cùng trú tại huyện Bình Giang (Hải Dương). Theo các đối tượng khai nhận, chúng tập hợp nhau, lập băng nhóm từ Hải Dương lên Hà Nội định trộm cắp gỗ sưa. Dù đã quan sát được cây gỗ sưa định trộm cắp, nhưng nếu muốn trộm thành công thì chúng phải đợi đêm nào đó trời mưa to, gió lớn, khi mọi người say giấc ngủ, không để ý thì mới có thể hành sự được. Trong lúc “phục kích” đợi đêm mưa to, cả nhóm thuê 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ Giang Ly để ở. Và cũng trong thời điểm này, chúng nhận được “hợp đồng” trông giữ chị Hà để đòi nợ từ một đối tượng khác. Đằng nào cũng đang ngồi không, nhóm “sưa tặc” nhận làm luôn.
Theo tài liệu ban đầu tại cơ quan Công an, khoảng năm 2011, chị Hà có nhận của Nguyễn Thị Minh Hà, tức Hà “đen”, số tiền 420 triệu đồng để xin cho 2 người vào làm việc tại Bệnh viện Việt - Đức. Đến đầu năm 2012, thấy chị Hà không xin được việc như đã hứa hẹn, bà Hà “đen” đã yêu cầu chị Hà trả lại tiền. Do chị Hà đã sử dụng số tiền trên nên mới trả cho bà Hà “đen” số tiền 104 triệu đồng. Đến khoảng 21h30 ngày 22-9, chị Hà được 2 đối tượng Huyền và Thủy rủ đi có việc. Nhưng thực chất, chúng chỉ dụ chị Hà ra ngõ để ép lên một chiếc xe ôtô 4 chỗ, bên trong đã có sẵn 4 nam thanh niên. Các đối tượng đe dọa, đưa chị Hà đến nhà nghỉ Giang Ly. Tại đây, Phương, Thảo (chưa xác định rõ lai lịch) đã nhờ nhóm của Huyện, Quý, Hải, Sơn, Đại trông giữ chị Hà tại phòng 301, không cho bị hại đi lại hay điện thoại. Chúng đã bắt chị Hà viết giấy nhận nợ của Hà “đen” với số tiền là 380 triệu đồng.
Đến khoảng 12h ngày 24/9, các đối tượng ép chị Hà điện thoại về gia đình, yêu cầu gia đình chuẩn bị 380 triệu đồng để đưa cho chúng thì mới thả chị về. Trong khi giam giữ, chúng bắt ép chị Hà phải viết giấy tự nguyện đi cùng.
Ngày 28/9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, căn cứ vào các lời khai nhận tội của các đối tượng và các tài liệu thu thập được, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 5 đối tượng Đỗ Xuân Huyện, Cao Văn Đại, Đào Công Quý, Phạm Văn Hải, Lê Huy Sơn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, các trinh sát của đơn vị vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ và truy bắt các đối tượng có liên quan