Do một chứng rối loạn thần kinh hiếm xuất hiện, giấc ngủ của cô gái 15 tuổi Louisa Ball thường kéo dài tới 2 tuần. Louisa bỏ lỡ các kỳ thi ở trường, những bài học khiêu vũ và thậm chí là lỡ hẹn mọi kỳ nghỉ cùng người thân, bạn bè.
Louisa và gia đình hiện đang sống tại ở
Do quá kiệt sức vì liên tục bị ảnh hưởng tinh thần nên Louisa đã bắt đầu ngủ li bì một ngày nhiều giờ và thậm chí là dù không thể có được giấc ngủ sâu nhưng cô bé vẫn có thể ngủ ngay khi đang ở trường học, tại bất cứ nơi nào có thể chợp mắt. Đây quả thực là điều khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi. Cả gia đình đều không biết phải làm gì để giúp cháu vượt qua quãng thời gian khó khăn này".
Sau đó, cha mẹ đưa Louisa đến Bệnh viện Đa khoa
Sau khi trở về nhà, Louisa xuất hiện những biểu hiện ngày càng lạ thường. Cô bé ngủ liền 22 giờ/ngày. Cha mẹ đánh thức dậy để ăn uống và vệ sinh cá nhân và sau đó thì cô bé lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cha của Louisa, ông Richard Ball cho biết: "Con bé không thể làm được bất cứ một việc gì ngoại trừ ngủ. Tình trạng này ngày càng trầm trọng và Louisa thậm chí có thể ngủ 1 tuần hoặc 10 ngày mới tỉnh dậy".
Gia đình Louisa được giới thiệu đến Bệnh viện St George vào tháng 3/2009. Tại đây bác sĩ tư vấn cuối cùng cũng đưa ra lời giải thích: Đây là hình thức hiếm gặp của hội chứng hypersomnia định kỳ. Người mắc bệnh sẽ bị kéo dài thời gian giấc ngủ, trí nhớ giảm sút. Dấu hiệu nhận biết giai đoạn trước khi chìm vào giấc ngủ của họ là thèm ăn, dễ cáu kỉnh. Bên cạnh đó, các bác sĩ đã cung cấp cho Louisa biện pháp chữa trị hiệu quả kết hợp tập luyện thể thao và uống thuốc trợ giúp tỉnh táo tinh thần, giảm căng thẳng cho bộ não.
Tính đến thời điểm hiện tại Louisa đã có những dấu hiệu hồi phục đáng mừng và trong tương lai cô có thể chiến thắng căn bệnh đặc biệt này, tự tin trở lại với những lớp học năng khiếu mà mình yêu thích