Giá đắt cho thói côn đồ

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả đau lòng cho nạn nhân.

Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, hoặc do thói côn đồ, hoặc do có chất kích thích như rượu, bia… những đối tượng này đã tước đi mạng sống của người khác, bản thân sa vào vòng lao lý. Những câu chuyện dưới đây sẽ thêm bài học cảnh tỉnh.

Khi "ma men" dẫn lối

Có thể nói thời gian gần đây, những vụ va chạm xích mích, xô xát xảy ra giữa những người tham gia giao thông thường để lại những hậu quả khó lường. Thậm chí nhiều lúc nó còn là nguyên nhân gây ra án mạng. Cũng thật đáng tiếc khi những kẻ giết người và bị hại chỉ vì một phút không kiềm chế mà dẫn đến hậu quả kẻ chết, người đi tù. Trong đó, nhiều vụ việc có nguyên nhân từ việc sử dụng chất kích thích như bia, rượu… Điển hình như những vụ việc dưới đây.

Hoàng Anh tỏ ra rất hối hận khi đã gây ra cái chết cho anh T., song đã quá muộn.
Hoàng Anh tỏ ra rất hối hận khi đã gây ra cái chết cho anh T., song đã quá muộn.

Hoàng Anh (SN 1983, trú tại thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) một trong hai bị can đã gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn T. khi tham gia giao thông chỉ vì xin vượt không được.

"Buổi chiều ngày 22-10-2017, tôi cầm lái rủ người bạn thân là Hoàng Việt Bắc cùng 6 người khác đi trên tỉnh lộ 429, đoạn qua địa phận xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thì gặp một xe ô tô 4 chỗ đi cùng chiều.

Do muốn vượt nên tôi đã nhiều lần nháy đèn, đồng thời bật xi nhan xin vượt nhưng không hiểu sao xe kia không nhường đường. Vì quá bực tức nên khi hai xe đi song song, tôi đã quay kính xuống to tiếng với tài xế xe kia. Anh Nguyễn Văn T. điều khiển xe ô tô 4 chỗ đã dừng lại, và chúng tôi cũng dừng xe nhảy xuống. Do buổi trưa chúng tôi đã có sử dụng bia rượu nên đầu óc không minh mẫn.

Tôi và Hoàng Việt Bắc tiếp tục lao vào cãi nhau với anh T. Dù lúc đó một số người dân đã xúm vào can ngăn nhưng "hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại", anh T. nói những câu rất "xóc óc" khiến chúng tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi và Hoàng Anh đã cùng xông vào đánh anh T. chỉ với ý định cho thỏa cơn tức. Không ngờ khiến anh này ngã gục xuống đường, nằm bất tỉnh. Sau đó chúng tôi được biết anh T. được đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh T. không qua khỏi".

Nói đến đây Hoàng Anh dừng lại, người anh ta run lên từng chập. Hai tay anh ta đan vào nhau, cố giữ tiếng nấc nghẹn: "Giá như lúc đó tôi và anh Bắc bình tĩnh hơn, thì sự việc đã không xảy ra nghiêm trọng đến như thế. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ có ngày mình bị còng tay phải ngày đêm ngồi bó gối trong những bức tường nhà giam lạnh lẽo. Rồi đây không biết bao giờ tôi mới được gặp lại gia đình, người thân? Không biết bố mẹ tôi có vượt qua được cú sốc này hay không? Liệu tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước kia...?".

Một vụ việc khác. Tối 11-4, anh Hoàng Nam Hiếu (SN 1975 trú tại Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm) và ông Cao Văn Hiệu (SN 1962 trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm) cùng đến quán bia T.B ở phố Sủi (Phú Thị, Gia Lâm) ăn nhậu.

Một lúc sau có một người đàn ông tên Tuấn Anh nhập hội. Trong khi uống bia, giữa ông Hiệu và Tuấn Anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, và được nhiều người xung quanh can ngăn. Đáng tiếc là trong khi can ngăn thì lại xảy ra mâu thuẫn giữa 2 người khác, giữa anh Hiếu và Bùi Xuân Quý (SN 1983, trú tại Phú Thụy). Đối tượng Quý đã đấm, đá anh Hiếu khiến anh này gục ngã và chết trên đường đi cấp cứu. Quý sau đó đã bị khởi tố điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cũng tại một quán bia. Khoảng 16 giờ ngày 14-4, ông Đào Ngọc Biên (sinh năm 1967 trú tại Cự Khối, quận Long Biên) đến uống bia tại quán L.L (ở tổ 7 Cự Khối, Long Biên). Trong khi uống, ông Biên thấy Nguyễn Hữu Chí (SN 1973 trú tại xóm 3 Đông Dư, Gia Lâm) uống say, nói lè nhè nên ông Biên bảo Chí về nhà.

Hai bên đã xảy ra to tiếng rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Được mọi người can ngăn, vụ ẩu đả chấm dứt. Tuy nhiên cho đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Biên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến 5 giờ sáng ngày hôm sau thì tử vong. Chí đã bị cơ quan công an khởi tố, điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Vào tù chỉ vì va chạm nhẹ

Tháng 4-2019, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Huân (SN 1990, trú ở xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội); Đàm Xuân Nhất (SN 1993, ở xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Luân (SN 1996, trú xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, tối 3-5-2018, trong khi lưu thông tại khu vực gần ngã tư phố Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Động (sinh năm 1970 trú tại Xuân Trường, Nam Định - làm nghề chạy xe ba bánh) đã va chạm với xe taxi do Nguyễn Văn Huân điều khiển.

Bị cáo Huân, Nhất, Luân đã phải trả giá đắt về những hành vi côn đồ.
Bị cáo Huân, Nhất, Luân đã phải trả giá đắt về những hành vi côn đồ.

Lời qua tiếng lại, ông Động rút tuýp sắt để sẵn trên xe ba bánh dọa đánh đối thủ bằng tuổi con mình. Sau đó, Huân rút điện thoại ra gọi các đồng nghiệp là Đàm Xuân Nhất và Nguyễn Văn Luân đến "trợ chiến". Ít phút sau Nhất, Luân và Huân cùng xông vào dùng chân tay đánh ông Động ngã xuống đường. Sau đó, ông Động được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã bị tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người lái xe ba bánh bị chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Ngay hôm sau, Luân bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp. Cùng ngày, Huân và Nhất cũng lần lượt đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú, đồng thời thừa nhận hành vi hành hung ông Động, sau va chạm giao thông.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1-2019, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tuyên Nguyễn Văn Huân,  Đàm Xuân Nhất cùng mức án 7 năm tù và Nguyễn Văn Luân 5 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích", dẫn đến chết người. Về dân sự, cấp sơ thẩm cũng buộc 3 bị cáo phải bồi thường cho người thân ông Động hơn 267 triệu đồng. Sau phiên tòa này, phía bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo.

Trong phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và gia đình bị hại về mặt hình phạt. Về dân sự, cấp phúc thẩm xác định các bị cáo cần phải bồi thường thêm cho người thân ông Động.

Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Huân, Đàm Xuân Nhất cùng mức án 7 năm tù và Nguyễn Văn Luân 5 năm tù đều về tội "Cố ý gây thương tích", đồng thời buộc 3 bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Cuối tháng 3-2019, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã điều tra khám phá vụ án "Cố ý gây thương tích, hậu quả chết người", xảy ra ngày 17-3-2019 tại đường vành đai Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh).

Theo đó khoảng 23 giờ 30 ngày 17-3-2019, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông trên đường vành đai KCN Thăng Long (thuộc thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung). Cơ quan điều tra khẩn trương tổ chức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tới hiện trường và phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh, có vết thương ở dưới cằm, bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ…

Nạn nhân là anh Lưu Tuấn A. (SN 1985, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh) là công nhân Công ty cổ phần bê tông Việt Trung, địa chỉ tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân Tuấn A. đã được đưa vào Bệnh viện cấp cứu song đã tử vong ít giờ sau đó.

Ban đầu, cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông do nạn nhân tự gây ra, nên gia đình anh Tuấn A. đã không đồng ý cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, nhằm làm rõ sự thật khách quan, không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành rà soát nhân chứng và các camera ở khu vực xung quanh hiện trường.

Cho đến khoảng 12 giờ trưa ngày 18-3, cơ quan công an đã thu được dữ liệu từ camera của một gia đình tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, cách vị trí nạn nhân nằm khoảng 50m. Camera này ghi nhận hình ảnh nạn nhân Lưu Tuấn A. đã bị một người điều khiển xe máy ép dừng lại, rồi lao vào đấm làm anh A. ngã. Cùng lúc đó xuất hiện một nam thanh niên chạy bộ cùng chiều đến hiện trường và tham gia đánh anh Lưu Tuấn A.

Sau đó, các đối tượng côn đồ lên xe máy bỏ chạy về hướng xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Cơ quan công an đã cùng chính quyền địa phương đã giải thích, vận động, thuyết phục để họ đồng ý cho cơ quan điều tra tiến hành pháp y tử thi, nhằm làm rõ sự thật về cái chết của anh A.

Nhiều người phải trả giá đắt cho hành vi côn đồ khi va chạm giao thông.
Nhiều người phải trả giá đắt cho hành vi côn đồ khi va chạm giao thông.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã có kết luận sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân do bị chảy máu não, cơ chế hình thành bởi rung lắc mạnh phần đầu. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do anh A. bị hai người nam giới tấn công và hành vi côn đồ này đã được camera ghi lại.

Ngày 20-3-2019, qua công tác rà soát đối tượng Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP đã làm rõ, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án mạng là Nguyễn Văn Hà (SN 1991, trú tại Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) và Vũ Văn Duy (SN 1989, trú tại Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang).

Qua đấu tranh, Hà và Duy khai khoảng 23 giờ ngày 17-3 do mâu thuẫn va chạm giao thông, hai đối tượng này đã lao vào đấm đá, khiến anh T.A tử vong ít giờ sau đó. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hà và Vũ Văn Duy.

Mới đây nhất ngày 20-4-2019 tại xã Đốc Tín (Mỹ Đức, Hà Nội) cũng đã xảy ra một vụ hết sức đáng tiếc. Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Tiến (SN 1955, trú tại xóm 2 Đốc Tín, Mỹ Đức) xảy ra mâu thuẫn với Dương Văn Công (SN 1989, cùng trú tại xóm 2). Nguyên nhân là Công đã dùng xe chở đá để tôn cao đường trong xóm, nhưng ông Tiến không đồng ý. Ông Tiến cho rằng nền nhà mình thấp, nếu rải đá cao lên thì khi mưa xuống sẽ bị ngập.

Để dọa cho Công sợ, ông Tiến đã bảo con trai là Hoàng Văn Phượng (SN 1990) mang dao, kiếm sang chửi bới, dọa nạt. Thấy vậy, Công cũng vào nhà mang kiếm ra để chống lại. Quá trình xô xát, ông Tiến đã bị kiếm đâm vào ngực, và tử vong sau đó. Mặc dù Công khai tại cơ quan công an rằng anh ta chỉ dùng kiếm để đỡ lại kiếm của ông Tiến, và "vô tình" lưỡi kiếm tuột khỏi chuôi và đâm vào người ông Tiến - song đối tượng vẫn bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Theo một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, nhiều đối tượng trong các vụ Cố ý gây thương tích là những người có nhân thân khá tốt, chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trong cuộc bia rượu, hay khi tham gia giao thông không làm chủ được hành vi nên đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Những vụ án trên là bài học cảnh báo những va chạm nhỏ ngoài xã hội, nếu không tìm cách giải quyết hợp lý bằng tình người, mà dùng vũ lực sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Theo thống kê, mỗi năm trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra hàng trăm vụ cố ý gây thương tích, trong đó có không ít vụ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn hại sức khỏe nặng nề hoặc dẫn đến chết người. Đặc biệt chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11 đến 20 tháng 4-2019) vừa qua, trên địa bàn Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, trong đó có 2 vụ là do những xích mích rất nhỏ trong cuộc bia, rượu.

Minh Tiến

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.