Giả danh sếp lớn, con cháu VIP lừa đảo "chạy dự án khủng"

Giả danh quan chức, con cháu các vị lãnh đạo cao cấp có tài… môi giới, lo trúng thầu dự án, những kẻ lừa đảo đã đưa các doanh nhân, doanh nghiệp vào bẫy lừa một cách dễ dàng. Những vụ lừa đảo này cho thấy "chạy" dự án giống như tảng băng chìm và kẻ xấu lợi dụng sự mập mờ còn tồn tại trong lĩnh vực này để làm mồi bẫy…

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị đã khởi tố liên tiếp 2 vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức "chạy" trúng thầu các dự án san lấp mặt bằng tại khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Không chỉ giả danh là quan chức cấp Bộ, thậm chí con cháu các vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, các đối tượng lừa đảo còn làm hồ sơ, văn bản, giấy tờ giả mạo của các cơ quan chức năng Nhà nước để tạo niềm tin cho bị hại nộp tiền lo lót "chạy" dự án.

Giả danh thứ trưởng, tung văn bản giả mạo lừa 18,5 tỉ đồng

Nguyễn Văn Hạ (59 tuổi) ở phường Hạ Long, TP Nam Định là một kẻ không nghề nghiệp. Bỗng dưng cuối năm 2010, Hạ loan tin rằng ông ta có mối quan hệ "đặc biệt" với Ban quản lý dự án - chủ đầu tư xây dựng cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nên có khả năng "xin" được các gói thầu trong dự án. Thực tế vào thời điểm này, tại khu kinh tế Vũng Áng, nhiều dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ nên nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu và làm thủ tục xin cấp phép đầu tư.

Chính vì vậy, nhiều người nhẹ dạ đã tin tưởng những lời "quảng cáo" của Nguyễn Văn Hạ. Trong số đó có ông Lê Văn Chính. Hạ gặp ông Chính nhờ giới thiệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu "chạy" dự án san lấp tại cảng Vũng Áng. Do không có vốn đầu tư, ông Chính đã giới thiệu Hạ gặp anh Đỗ Xuân Năm, là Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hải Minh ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nguyễn Văn Hạ.
Nguyễn Văn Hạ.

Trong cuộc gặp lần đầu tại một quán cà phê gần khách sạn Kim Liên (Hà Nội), Nguyễn Văn Hạ giới thiệu với anh Năm tên là Hà, là “thứ trưởng” Bộ Xây dựng, cố vấn cao cấp của chính phủ trong xây dựng các dự án lớn.

Nghe Hạ xưng danh như vậy, anh Năm phấn khởi vì được gặp "đúng người" để đặt vấn đề lo giúp cho doanh nghiệp Hải Minh trúng thầu các dự án xây dựng. Hạ yêu cầu anh Năm đưa bộ hồ sơ năng lực của doanh nghiệp kèm công văn gửi Ban quản lý dự án Đài Loan để Hạ "nói" lãnh đạo Ban quản lý chấp thuận cho công ty của anh Năm là nhà thầu chính của dự án.

Thời gian sau đó, Hạ đưa cho anh Năm một loạt các văn bản như văn bản chấp thuận Công ty Hải Minh làm tổng thầu công trình san lấp, kè Vũng Áng; văn bản của các bộ thông báo phê duyệt và kế hoạch thu xếp vốn cho dự án. Thực chất, đây chỉ là những văn bản giả mạo nhưng anh Năm không hề biết.

Đến đầu năm 2011, trong vai “thứ trưởng”, Hạ tiếp tục cho anh Năm "xơi bánh vẽ" khi cho biết đã "lo" được cho Năm làm tổng thầu dự án cải tạo, xây dựng chung cư số 8 Trần Quốc Toản, Hà Nội và yêu cầu anh Năm làm tờ trình để Hạ "lo dự án". Hạ lại đưa ra một loạt các văn bản giả mạo để lừa anh Năm, trong đó có văn bản giả mạo UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty Hải Minh làm tổng thầu dự án này.

Tin tưởng ở các văn bản mà “thứ trưởng” Hạ đưa là có thật, anh Năm đã thông tin cho một số doanh nghiệp biết, sau đó ký hợp đồng liên danh  và cam kết sau 3 tháng sẽ đưa doanh nghiệp vào thi công. Anh Năm đã thu gần 18,5 tỉ đồng của các đơn vị, cá nhân có nguyện vọng "trúng thầu" chuyển lại cho Hạ. Tuy nhiên, cầm tiền xong, Hạ "lặn" mất nên anh Năm đã bỏ tiền túi ra trả lại cho một số đơn vị.

Kẻ tự xưng "con cháu" các VIP

Trong số những kẻ lừa đảo dự án, Võ Ngọc Bích (33 tuổi) quê Nam Đàn, Nghệ An, ĐKHK: B2 tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội tuy ít tuổi nhưng  thủ đoạn lừa tinh vi, táo bạo.

Võ Ngọc Bích tại Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa.
Võ Ngọc Bích tại Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa.

Theo khai nhận của Bích, năm 2005, tốt nghiệp hệ tại chức Đại học Thương mại, Bích xin vào làm việc tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội. Với khát vọng làm giàu nhanh, cuối năm 2009, Bích thành lập Công ty CP Đầu tư và tư vấn xây dựng, thuê trụ sở tại khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai. Trực tiếp Bích làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2010, lợi dụng cơn sốt đất dự án Thanh Hà - Cienco 5, trong một lần gặp ông Nguyễn Ngọc Đan (60 tuổi, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tại một quán cà phê, biết ông Đan đang có nhu cầu tìm đất dự án Thanh Hà, với mục đích lừa đảo, Bích  tự giới thiệu mình là đại diện của Công ty  địa ốc Cienco 5 được giao nhiệm vụ giao dịch, thu tiền và ký hợp đồng mua bán đất dự án với khách.

Để cho đối tác tin tưởng, Bích đã mua 2 bản đồ dự án đất Thanh Hà tại một cửa hàng photo trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội để làm phương tiện lừa đảo. Bích còn "khoe" có mối quan hệ thân thiết với nguyên Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và ông này lại có quan hệ thông gia với một lãnh đạo cấp cao khác, có khả năng mua đất dự án Thanh Hà với giá rẻ. Một ngày sau, Bích đưa bản đồ trên cho ông Đan xem, thông báo giá khởi điểm là 18,5 triệu đồng/m2,  yêu cầu đặt cọc 10 tỉ cho một block khu A và hai block khu B.

Võ Ngọc Bích.
Võ Ngọc Bích.

Có được thông tin, ông Đan đã môi giới cho chị  Đào Thị Thu và anh Chu Đình Đạt ở Hà Nội để mua đất dự án. Sau khi thống nhất,  chị Thu và anh Đạt đã chuyển cho Bích  gần 5,5 tỉ đồng. Bích hẹn đến ngày 20/8/2010 sẽ đưa khách đến trụ sở công ty ký hợp đồng, sau đó biến mất. Đến cuối tháng 9/2010, do người bị hại truy lùng, Bích đã ra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú. Tòa sơ thẩm xử Võ Ngọc Bích 11 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Bích kháng cáo  và được Tòa phúc thẩm chấp nhận, sửa một phần hình phạt xuống 8 năm tù giam do gia đình của Bích đã khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình Bích đang thi hành bản án trên, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội phát hiện Bích còn có hành vi lừa đảo ở một vụ việc khác nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra.

Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2011, trong thời gian được tại ngoại, "siêu lừa" Võ Ngọc Bích tiếp tục thực hiện kế hoạch lừa đảo mới. Thông qua mối quan hệ xã hội, Bích quen anh Dương Thanh Hải, Giám đốc Công ty CP Đầu tư quốc tế Long Thành (trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Bích khoe là cháu một vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, quê ở miền Trung nên Bích có ảnh hưởng đối với lãnh đạo Ban quản lý dự án khu kinh tế cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh). Bích tiết lộ hiện khu kinh tế có gói thi công san lấp mặt bằng với khối lượng 10 triệu m3 đất, trị giá gần 1.000 tỉ đồng. Bích có khả năng bố trí cho anh Hải gặp Ban quản lý dự án khu kinh tế Vũng Áng  ký hợp đồng thi công san lấp.

Thấy Bích là người miền Trung nên anh Hải tin những điều Bích nói là thật. Anh Hải đã rủ ông Lại Thành Tuyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Biển Đông cùng tham gia. Đầu tháng 10/2011, Bích đưa anh Hải và ông Tuyên vào Hà Tĩnh gặp một người tên là Nguyễn Văn Thành, theo Bích giới thiệu là cán bộ Ban quản lý dự án và Võ Xuân Dần - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng XNK Hoàng Hải.

Tại đây, Thành giới thiệu với ông Tuyên và anh Hải rằng công ty của Võ Xuân Dần sẽ trúng thầu thi công san lấp mặt bằng cho Tập đoàn Formosa đang cần tìm đối tác để tham gia thi công. Kế hoạch lừa do Bích sắp xếp quá hoàn hảo nên sau đó, ông Lại Thành Tuyên đã ký hợp đồng khoán việc với Võ Xuân Dần - Giám đốc Công ty Hoàng Hải để làm nhà thầu phụ thi công san lấp mặt bằng dự án tại cảng Vũng Áng.

Hai ngày sau khi ký hợp đồng, Bích gọi điện thoại cho anh Dương Thanh Hải thông báo Bích muốn đưa Công ty Biển Đông của ông Tuyên làm nhà thầu chính thay cho Công ty Hoàng Hải. Nhưng muốn làm nhà thầu chính thì phải đưa cho Bích 10 tỉ đồng để lo các thủ tục thực hiện gói thầu gồm tiền đảm bảo thực hiện gói thầu và chi phí hành chính cho Ban quản lý dự án. Bích hứa hẹn 2 ngày sau khi nộp tiền sẽ đưa anh Hải vào Ban quản lý ký hợp đồng và  cam kết nếu không ký kết được hợp đồng sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trên.

Trước sự giục giã của Bích, lo rằng nếu không nộp tiền sớm sẽ có doanh nghiệp khác "nhảy" vào, anh Hải đã mang số tiền 5,9 tỉ đồng đến tận nơi ở của Bích tại  tòa nhà 173 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Thực chất đây chỉ là nơi Bích thuê trọ để dễ bề tẩu thoát cho những toan tính tiếp theo.

Tuy nhiên, chờ đến hơn một tháng sau không thấy được ký hợp đồng, anh Hải thắc mắc thì được Bích trả lời hiện Ban quản lý khu kinh tế đang thay đổi nhân sự nên mọi việc đều được hoãn lại để chờ ổn định. Lần này, Bích cam kết "chỉ một tuần" là ký hợp đồng.

Trước những dấu hiệu bất thường của Bích, anh Hải đã gọi điện thoại tới Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng kiểm tra. Lúc này anh mới ngã ngửa khi được trả  lời rằng chẳng có gói thầu san lấp nào như Bích đưa ra. Phía Ban quản lý cũng chưa bao giờ nhận được hồ sơ năng lực của Công ty Biển Đông. Bị lộ, Bích mới chỉ trả lại anh Hải 450 triệu đồng. Còn gần 5,5 tỉ đồng không có khả năng thanh toán, Bích bỏ trốn.

Sau một thời gian lẩn trốn, đến ngày 28/9/2013, Võ Ngọc Bích bị Công an phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) phối hợp Cục Truy nã - Bộ Công an bắt khi đang trốn tại một khách sạn ở tổ dân phố 5, phường Nam Hà.

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội đề nghị:

- Trong vụ án Nguyễn Văn Hạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những cá nhân, tổ chức đã nộp tiền cho Đỗ Xuân Năm - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hải Minh để được thi công các dự án, đề nghị đến Phòng CSĐT tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội (địa chỉ 40B Hàng Bài) gặp ĐTV Nguyễn Thành Vinh (Đội 10) để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản. ĐT: 043.9396251, 0913033309.

- Trong vụ án Võ Ngọc Bích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc giới thiệu nhận gói thầu san lấp mặt bằng tại khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, những cá nhân, tổ chức đã nộp tiền cho Võ Ngọc Bích để được nhận dự án, đề nghị đến Phòng CSĐT tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội (địa chỉ 40B Hàng Bài) trình báo và giải quyết, gặp đồng chí Tạ Biên Cương, cán bộ điều tra Đội 10, ĐT: 0986603818.

Hương Vũ

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.