Trong khi cứu người đưa vào bờ, người cán bộ Công an quên mình vì dân đã 3 lần bị nạn nhân ôm chặt vào cổ và cùng chìm xuống biển. Lúc hiểm nguy, anh không kịp nghĩ đến cái chết, mà chỉ nghĩ phải bằng mọi giá cứu sống người gặp nạn. Hành động anh hùng quên mình cứu dân đầy quả cảm trên đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng du khách và người dân xứ Nghệ. Đó là Trung tá Nguyễn Đình Ngọc - Đội phó Đội CSĐT chống tội phạm kinh tế - chức vụ và ma tuý Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An.
Sau khi rót bát nước chè xanh xứ Nghệ đặc quánh mời khách uống, Trung tá Ngọc ngỏ ý mời chúng tôi ra biển, cạnh quảng trường Bình Minh - nơi anh cứu sống 2 người bị nạn và kể lại. Lúc đó khoảng 5 giờ 40 phút ngày 25/7, Trung tá Ngọc đang tập thể dục ven bờ biển thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh có người chết đuối. Nhìn ra biển, anh phát hiện có 4-5 người đang bị nước cuốn ra khỏi khu vực an toàn khoảng 20 mét, ôm nhau chới với giữa dòng nước xoáy.
Bất chấp hiểm nguy, Trung tá Nguyễn Đình Ngọc liền bơi đến cứu trong đó có 1 thanh niên rất to khoẻ, họ đang níu chặt vào nhau và từ từ chìm xuống nước. Biết rằng, nếu bơi đến cứu chẳng khác nào mình như một cái cọc để những người gặp nạn ôm bám và vô hình trung lại trở thành người bị nạn. Nguy hiểm là vậy, nhưng anh không nản chí. Một quyết định táo bạo nhưng cực kì hiểm nguy đã giúp anh thêm nghị lực để bằng mọi giá cứu sống người bị nạn. Anh nín thở, lặn xuống và bơi đến nơi 3 người đang cấu víu vào nhau. Lợi dụng lúc người phụ nữ rời khỏi tay 2 người đàn ông, anh nhanh chóng nắm tóc lôi lên khỏi mặt nước và đưa vào bờ, rồi lại bơi ra cứu tiếp những người còn lại.
Lúc này 2 người đàn ông đã bị dòng nước xoáy cuốn ra xa hơn, trong khi đó một người gần như chìm hẳn khỏi mặt nước. Trung tá Nguyễn Đình Ngọc tiếp tục lặn sâu xuống đáy biển để gỡ tay người bị nạn lôi vào bờ. Trước sự xuất hiện của Ngọc, người thanh niên to khoẻ liền ôm chặt vào cổ anh. Trong lúc nguy cấp anh nghĩ mình có thể chết. Nhưng với kinh nghiệm của người con sinh ra trên vùng biển Cửa Lò, đã từng cứu sống một số người bị chết đuối, vì vậy, mặc dầu bị nghẹt thở, Trung tá Nguyễn Đình Ngọc vẫn dồn hết sức lặn xuống nước. Cả Ngọc và người bị nạn cùng bị chìm xuống đáy biển. Lúc này người thanh niên mới chịu buông tay khỏi cổ Trung tá Ngọc giúp anh vội nắm chân người thanh niên to khoẻ đưa vào bờ
Mặc dù người đã đuối sức, nước mắt, nước mũi trào ra như người ốm nặng, nhưng anh biết còn 2 nạn nhân nữa đang cần được cứu sống, lần thứ 3, Trung tá Nguyễn Đình Ngọc tiếp tục bơi ra để cứu. Bơi đến nơi, anh không nhìn thấy người đàn ông bị nạn nữa. Anh lặn mấy hơi liền xuống đáy biển, hy vọng nhìn thấy người bị hại để kéo vào bờ, nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô vọng. Còn một nạn nhân khác vì bị dòng nước xoáy cuốn ra khá xa bờ nên cũng đã bị chìm xuống biển.
2 người được Trung tá Nguyễn Đình Ngọc cứu sống là chị Đặng Thị Vang, 41 tuổi, cán bộ Ban cung cấp động vật thí nghiệm- Học viện Quân y 103 và anh Lê Minh Đức, 18 tuổi, con của một cán bộ Học viện Quân y 103 đi theo đoàn.
Gặp lại những người bị nạn được Trung tá Nguyễn Đình Ngọc cứu sống, chị Đặng Thị Vang vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Lúc đó, tôi đang đứng chuyền bóng, bất ngờ có dòng nước từ đâu đến cuộn tròn lấy người, kèm theo là những mảng cát đen ngùn ngụt cuốn tôi và mọi người ra biển... Còn anh Đức thì hết lời cảm phục tinh thần quả cảm đối với người đã cứu sống mình: "Anh Ngọc đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai"...
Hành động vì nước quên thân vì dân phục vụ, quên mình cứu dân của Trung tá Nguyễn Đình Ngọc đã được lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An phát động học tập trong toàn đơn vị. Được biết đây không phải là lần đầu tiên, trước đây 6 năm, trong khi tắm biển tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hoá, anh cũng đã cứu sống một du khách bị chìm do bị chuột rút, được thân nhân và người bị nạn hết lòng cảm ơn và mến phục.
Ngày 3/8, UBND thị xã Cửa Lò đã tặng Giấy khen cho Trung tá Nguyễn Đình Ngọc về tinh thần dũng cảm cứu người bị nạn