Festival ca nhạc San Remo va scandal tiền thù lao
Liên hoan nhạc nhẹ San Remo là một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật ở châu Âu, được tổ chức đều đặn thường niên tại nhà hát Ariston huyền thoại ở San Remo, địa điểm nổi danh khắp Italia qua biệt hiệu "thành phố Hoa" đầy mộng mơ.
Festival San Remo -2010 năm nay quy tụ giới ca sĩ khắp cựu lục địa tới tranh tài. Chuyện lùm xùm tại Festival San Remo năm nay là vấn đề tiền cátsê Paolo Bonolis, MC chính của cuộc thi. Chỉ với bốn đêm hiện diện trên sân khấu cùng nhiệm vụ duy nhất là giới thiệu các tiết mục mới, vậy mà Paolo nhận được cả triệu euro tiền công.
Thông tin này đã khiến giới làm công ăn lương ở Italia hết sức phẫn nộ, bởi giữa thời buổi nền kinh tế chưa thoát ra khỏi khủng hoảng thì mức thù lao khổng lồ nói trên là điều "trái khoáy, phi lý và khó chấp nhận".
Lý giải chuyện này, MC gạo cội cho rằng đó là khoản thù lao thỏa đáng, bởi Bonolis đã mất cả năm ròng sửa soạn cho dịp liên hoan lần này. Một ví dụ khác là trường hợp của diễn viên thủ cựu Roberto Benini, chỉ cần bước lên bục sân khấu và đọc thuộc lòng vài đoạn trong một vở hài kịch bất hủ của Dante, anh đã bỏ túi... 350 nghìn euro.
Báo giới Italia lập tức đua nhau bình luận về vụ "scandal San Remo ". Tờ nhật báo Corriere Della Sera - "người khổng lồ" trong làng báo Italia - thậm chí còn đi xa hơn, khi chạy hàng tít ngay trang nhất gọi Italia là một "quốc gia lạ kỳ", sẵn sàng chi trả hào phóng cho một vài giờ dẫn chương trình giải trí giữa bối cảnh đà thất nghiệp tăng cao, vô số hãng xưởng phá sản, còn tổng thu nhập nội địa cứ sụt giảm từng ngày...
Đồng thời nhật báo cũng lưu ý ban lãnh đạo RAI, cơ quan duy nhất đứng ra tổ chức các kỳ Festival San Remo thường niên, nên lĩnh hội những ý kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi ông quyết định mức lương "trần" tối đa là nửa triệu USD mỗi năm