Đường vào tù của một thầy giáo

Lê Phương Nam (sinh năm 1982, trú xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế- là giáo viên tiểu học) do cần tiền để chơi xổ số điện toán nên “nổ” với nhiều người, trong đó phần lớn là đồng hương rằng: Có thể xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát đóng tại tỉnh Quảng Nam hoặc chuyển công tác trong ngành Công an hay xin vào Chi cục Kiểm ngư…

Với “cái mác” giáo viên tưởng rằng Nam uy tín nên nhiều người đã đưa cho Nam số tiền từ 200 đến 700 triệu đồng/trường hợp để rồi nhiều năm nay phải “ngậm đắng nuốt cay” khi việc cũng không có, tiền cũng không lấy lại được.

Nhiều người miền núi sập bẫy khi nhờ xin làm Kiểm ngư

Lê Phương Nam lớn lên, sinh sống cùng với gia đình và học lớp 12/12 tại xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Với ước mơ sau này con mình trở thành thầy giáo, bố mẹ Nam dù vất vả nhưng vẫn cố nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, Nam về dạy học tại trường Tiểu học Vinh Hưng 1 ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc vào năm 2009.

thay-giao1.jpg -0
Bị cáo Lê Phương Nam.

Trong khoảng thời gian 2017, khi xổ số điện toán Vietlott phát triển, với số tiền thưởng cộng dồn đã tạo khác biệt và thu hút người chơi, trong đó có Nam. Không chỉ vui chơi, Nam đam mê và dường như ấp ủ mộng làm giàu từ trúng số điện toán. Theo một chuyên gia xã hội học, xổ số là trò chơi may rủi, tất cả vì người ta nhìn thấy vé số là cơ may, là tiền mà không cần dùng sức lao động của mình làm ra…

Trở lại vụ án Lê Phương Nam, theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền để chơi xổ số điện toán, Lê Phương Nam đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình có quen biết với những người có khả năng xin việc làm vào Chi cục Kiểm Ngư tại Đà Nẵng, Chi cục Kiểm ngư tại Phú Quốc, xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát V tại Quảng Nam, xin chuyển công tác để chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc cho người thân. Nam đã đưa ra các mức giá khác nhau cho tùy trường hợp như xin vào các Chi cục Kiểm ngư có giá 200-250 triệu đồng/trường hợp; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200-450 triệu đồng/trường hợp; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát dao động mức giá từ 450-700 triệu đồng/trường hợp…

Điều đáng nói, trong số các bị hại, có nhiều bị hại là đồng hương của Nam ở tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, thông qua mối quan hệ bạn bè, ông Hoàng Bá Kh. (sinh năm 1963, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nghe tin Nam có quen biết với những người có khả năng xin việc làm vào Cục Kiểm ngư và ngành Công an nên đã liên lạc với Nam để đặt vấn đề thì Nam đồng ý. Ngày 25/7/2017, tại nhà của Lê Phương Nam ở xã Vinh Hưng và ngày 10/1/2018 và tại Trạm thu phí Phú Bài, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế); ông Hoàng Bá Kh. đã đưa cho Nam số tiền lần lượt là 200 triệu đồng và 50 triệu đồng cùng 1 bộ hồ sơ xin việc để nhờ Nam xin cho con trai là H.T.Đ. vào làm việc tại Chi cục Kiểm ngư đóng tại Đà Nẵng.

Tiếp đó, đến đầu tháng 6/2018, tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy), anh H.N.K. - con trai ông Hoàng Bá Kh. tiếp tục đưa cho Nam số tiền 200 triệu đồng để nhờ Nam xin cho anh chuyển công tác từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an (đóng tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) về công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Đường vào tù của một thầy giáo -0
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Phương Nam.

Tương tự, ông Mai Văn Ng. (sinh năm 1970, trú xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) khi nghe ông Hoàng Bá Kh. nhờ được người xin việc cho con nên ông cũng nhờ xin cho con gái mình là M. T. H. vào làm nhân viên y tế tại Chi cục Kiểm ngư đóng tại TP Đà Nẵng. Sau khi được Nam đồng ý và nói số tiền xin việc là 200 triệu đồng thì ông Mai Văn Ng. đồng ý và chuyển tiền. Chưa dừng lại ở đó, thông qua các mối quan hệ bạn bè, ông Hoàng Tấn V. (sinh năm 1964, trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nghe nhiều người nói Nam có khả năng xin được việc làm nên đã liên lạc để nhờ Nam xin cho con trai là H.T.S. vào làm tại Chi cục Kiểm ngư Phú Quốc thì Nam đồng ý. Ngày hôm sau, tại quán cơm ở đường tránh thành phố Huế, ông Hoàng Tấn V. đã đưa cho Nam số tiền 200 triệu đồng đồng cùng 1 bộ hồ sơ xin việc.

Số tiền tỷ Nam nhận để lo xin việc của nhiều người đã nhanh chóng “đội nón” ra đi theo giấc mơ làm giàu từ trò chơi xổ số điện toán.Và trong một lần về quê ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Lê Phương Nam gặp ông Phạm Hồng N. (Nam gọi ông N. bằng dượng - PV) và “tiếp thị” rằng, nếu có ai muốn vào làm ngành Công an hoặc Kiểm ngư thì báo cho Nam xin giúp. Do tin tưởng Nam là cháu gọi vợ ông N. bằng dì ruột, đồng thời là giáo viên nên ông N. nhờ Nam xin việc cho 4 trường hợp và đã chuyển trước một phần tiền là 430 triệu đồng của các bị hại. Sau đó, Nam đã chiếm đoat toàn bộ số tiền này.

Cụ thể, Nam đã chiếm đoạt của ông Phạm Văn Q. (sinh năm 1965; trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) số tiền 90 triệu đồng để xin cho con trai ông Q. vào học trường Trung cấp Cảnh sát giao thông ở Quảng Nam. Nam đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Ch. (sinh năm 1963, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) 100 triệu đồng để xin cho con trai ông  vào làm việc tại Chi cục Kiểm ngư ở tỉnh Kiên Giang. Tương tự, Nam chiếm đoạt của ông Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1962, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) 90 triệu đồng để nhờ xin cho con trai ông vào làm việc tại Cục Kiểm ngư tại Kiên Giang. Hay Nam chiếm đoạt của bà Phan Thị Th. (sinh năm 1974, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) số tiền 180 triệu đồng để nhờ xin cho con trai bà vào làm tại Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng…

“Nổ” xin được suất đi học trường trung cấp

Không chỉ lấy tiền để chạy việc, Lê Phương Nam còn “nổ” với nhiều người rằng, xin được nhiều suất vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát V đóng tại Quảng Nam. Vào tháng 4/2018, Nam gặp và biết được bà Nguyễn Thị Thanh Th. (sinh năm 1969, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) có con trai là Dương Văn H. thi vào trường Công an nhưng không đậu nên Nam đưa ra thông tin mình có quen biết với Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đóng tại Quảng Nam và đặt vấn đề sẽ xin cho H. vào học với giá 700 triệu đồng. Nghe vậy, bà Th. cùng người thân rất vui mừng và đã 2 lần đưa cho Nam số tiền lần lượt là 10.000 USD và 300 triệu đồng, tổng cộng là gần 527 triệu đồng. Số còn lại, bà Th hẹn sẽ đưa đủ khi con trai có giấy báo nhập học…

Đường vào tù của một thầy giáo -0
Vì cần tiền để chơi xổ số điện toán nên Lê Phương Nam đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại (ảnh minh họa).

Cũng với thủ đoạn tương tự, cuối tháng 5/2018, Lê Phương Nam gặp ông Lưu Văn H. (sinh năm 1971, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và anh Chu Văn Hưng (ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) tại quán ăn gần sân bay Phú Bài (Huế). Sau khi nói chuyện và biết được ông H có con trai là Lưu Văn Tr. đang đi nghĩa vụ Công an tại tỉnh Lâm Đồng, mới thi đại học chưa có kết quả, thì Nam đặt vấn đề sẽ xin cho đi học tại Trung cấp Cảnh sát Quảng Nam với giá 450 triệu đồng thì ông Lưu Văn H. đồng ý. Giữa tháng 6/2018, tại nhà anh Chu Văn Hưng; ông H. đã đưa cho Nam số tiền 220 triệu đồng. Lúc này, vợ Nam là chị Hoàng Thị Phước Anh cũng có mặt và cùng ký vào giấy ghi là giấy mượn tiền.

Tiếp đó, Nam nói với ông H. đang ở Hà Nội để lo việc cho con ông và yêu cầu ông H. đưa số tiền còn lại. Để tạo niềm tin cho ông H, Nam hẹn ông H. chồng số tiền còn lại tại Hà Nội. Ông H. đành đặt vé máy bay bay ra Hà Nội và tiếp tục đưa cho Nam số tiền 230 triệu đồng cùng 1 bộ hồ sơ tại một khách sạn trước sân bay Nội Bài. Lúc này, Nam tự ký và ghi tên vợ mình trong giấy mượn tiền.

Sau khi nhận tiền kèm hồ sơ xin việc, hồ sơ đi học của tất cả các trường hợp có nhu cầu, nhằm tạo niềm tin, Nam đều viết giấy mượn tiền hoặc giấy nhận tiền và thỏa thuận nếu không lo được việc như đã hứa thì sẽ trả lại tiền để tạo lòng tin. Nhiều người đưa tiền cho Nam gần cả năm trời nhưng con em họ vẫn không được đi học, đi làm nên nóng ruột nên không ít lần gọi điện hỏi thăm, hối thúc Nam. Lúc đó, Nam đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian. Cho đến khi, một số người đưa tiền cho Nam để lo chạy việc kiên quyết đòi lấy lại tiền vì thời gian chờ đợi quá lâu, không như lời hứa ban đầu của Nam thì Nam không có tiền để trả lại. Khi nghe tin nhiều người đã gửi đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan chức năng và trường học nơi Nam đang công tác thì cuối năm 2018, Nam đã bất ngờ bỏ trốn sang Lào và nghỉ dạy học.

Lúc này, những người đưa tiền cho Nam điêu đứng bởi mọi liên lạc với Nam đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bởi 6-7 năm về trước, để có số tiền hàng trăm triệu đồng đưa cho Nam để nhờ xin việc, xin đi học; họ đành phải vay mượn, thậm chí có trường hợp đi “vay nóng” lãi suất cao với hy vọng tìm được cho con một công việc ổn định. “Sau khi đưa cho Nam số tiền 200 triệu đồng đến nay đã hơn 6 năm nhưng con tôi vẫn không thể đi làm. Tôi từng tìm về nhà Nam để xin vợ Nam gửi lại cho ít tiền trả nợ nhưng cũng không có kết quả. Để có số tiền 200 triệu đồng đưa cho Nam, vợ chồng tôi đã cầm sổ đỏ nhà đất thế chấp vay ngân hàng. Và không biết món nợ này đến khi nào mới trả được”, một nông dân đưa tiền nhờ Lê Phương Nam xin việc cho con ngậm ngùi cho biết.

Sau nhiều năm lẩn trốn ở đất nước bạn Lào, đến giữa tháng 8/2023, Nam đã bị Công an Thừa Thiên Huế bắt giữ theo quyết định truy nã. Tại đây, Nam thừa nhận, do cần tiền đam mê xổ số điện toán và tiêu xài cá nhân nên đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Cơ quan Công an đã điều tra và xác định, sau khi nhận tiền của các bị hại, Nam không hề lo xin việc và xin đi học như những gì Nam nói với các bị hại. Thực tế, Nam cũng không thân quen với lãnh đạo để xin việc, xin đi học như Nam “nổ” với nhiều người.  Cơ quan điều tra xác định, số tiền Nam chiếm đoạt của các bị hại (trong đó có bị hại đưa đủ, có bị hại chỉ đưa trước một phần - PV) tổng cộng là 2,286 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/5, Lê Phương Nam tỏ ra ăn năn hối hận, đã gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Bị cáo khai có vợ bị ung thư, có hai con nhỏ và xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về lo cho gia đình. HĐXX tuyên phạt Lê Phương Nam 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Tòa còn buộc Lê Phương Nam phải trả lại số tiền 2,286 tỷ đồng cho các bị hại mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Phiên tòa khép lại và nỗi đau mà bị cáo gây ra cho mọi người là quá lớn. Trong đó, bố mẹ bị cáo có lẽ là người đau xót nhất khi bao năm qua dù cuộc sống khó khăn họ vẫn cố gắng nuôi cho con ăn học đến nơi đến chốn và khi Nam trở thành thầy giáo cũng là niềm mơ ước của nhiều người làm bố làm mẹ ở vùng quê Quảng Bình. Thế nhưng, do sa đà vào xổ số để rồi hôm nay đứa con mà họ từng đặt bao hy vọng đã lầm đường lạc lối…

Hải Lan

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.