Vào những ngày đầu năm 2012, nhận được tin báo về một đường dây vận chuyển tiền giả của nhóm đối tượng từ Lạng Sơn về Hải Dương, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án do Đại tá Đàm Thanh Thế, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) làm Trưởng ban, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Cảnh sát môi trường, trinh sát kỹ thuật của Cục Phòng chống ma tuý đã lập chuyên án.
Khi đó, Trung tá Trần Đức Nha được giao cùng một số anh em khác phải đi ngay Lạng Sơn để triển khai kế hoạch. Từ lúc được giao nhiệm vụ và nắm tình hình, Trung tá Nha cho biết mình đã khá bất ngờ về mục đích sử dụng số tiền giả trong giao dịch của các đối tượng. Bọn chúng đã đưa tiền giả lên tỉnh Điện Biên hoặc các tỉnh phía Bắc tiêu thụ bằng cách mua bán ma túy. Lợi dụng đêm tối, kẹp tiền thật với tiền giả để trao đổi mua bán nên sẽ khó bị phát hiện. Chính vì điều đó, mà mỗi lần mang tiền giả từ biên giới về các đối tượng thường mang theo số lượng rất lớn. Bên cạnh đó, đối tượng thường xuyên mang tiền giả đến các sới bạc. Khi có điều kiện, sẵn sàng tráo tiền giả để lấy tiền thật. Nhìn bằng mắt thường hoặc đếm máy, tiền giả rất khó phát hiện.
Điều đặc biệt của đường dây vận chuyển tiền giả này, các đối tượng là 2 cặp vợ chồng, đều ranh mãnh và rất xảo quyệt. Trong đó, Nguyễn Thị Nga (39 tuổi), từng có một tiền án về tội buôn bán tiền giả cùng chồng là Đặng Hải Long (39 tuổi), trú tại thôn Lũy Dương, xã Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương- có hai tiền án về đánh bạc và lưu hành tiền giả và cặp vợ chồng đối tượng Lâm Thúy Hiền (28 tuổi), Phương Văn Huy (34 tuổi), trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Bọn chúng sau khi nhận tiền từ biên giới bằng các “ám hiệu” và địa điểm nhận tiền thay đổi liên tục khiến cho các trinh sát bị mất dấu và nhiều lúc “hụt hơi” trong quá trình theo dõi.
Nhưng với quyết tâm không “lọt” đối tượng nào, sau một thời gian dài ngoại tuyến, kiên trì mật phục, áp dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát nghiệp vụ liên hoàn, lúc 18h ngày 22/5, tại khu vực phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Trung tá Nha và một tổ công tác phát hiện vợ chồng Nga Long đang “có hàng” để trong chiếc làn nhựa kẹp giữa xe máy. Không để các đối tượng kịp trở tay, tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe. Nhận thấy bị lộ, đối tượng Long vứt làn xuống đất, bỏ cả xe hai vợ chồng chạy trốn. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã bị tóm gọn. Kiểm tra trong chiếc làn nhựa, để tránh bị phát hiện, vợ chồng Nga Long dùng những bắp ngô non, rau bí để lên trên, phía dưới là 2.488 tờ tiền giả mệnh giá 200.000đ. Lúc này, biết không thể thoát tội, Long giả ngây, giả ngô như không biết việc gì. Chiếc làn là của vợ dùng để đi chợ mua thức ăn, còn y chỉ đi theo lái xe. Tuy nhiên, các anh đã vạch trần bộ mặt thật của đối tượng Long khiến y phải cúi gằm mặt nhận tội.
Đây cũng chỉ là một mối nhận tiền, còn hai đối tượng nữa trực tiếp chuyển tiền từ biên giới Lạng Sơn về cho vợ chồng Nga, Long hiện đang ở đâu? Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Trung tá Nha đã có được thông tin “đắt” từ vợ chồng Nga, Long.
19h30 cùng ngày, một mũi trinh sát tiếp cận nhà vợ chồng Nga, Long ở thôn Luỹ Dương. Tuy nhiên, sau khi gọi điện thoại liên lạc với vợ chồng Nga, Long không được, vợ chồng đối tượng Hiền, Huy linh cảm sự việc đã bại lộ nên đã bỏ trốn sang làng khác. Khi các trinh sát ập vào nhà, không một bóng người nhưng có đến hàng chục con chó to, nhỏ được vợ chồng Nga, Long nuôi đang sủa ầm ĩ. Lúc này trời đã tối, nhưng một số dấu vết của đối tượng để lại lộ rõ ngoài cánh đồng trước cửa nhà. Quyết tâm bắt bằng được đối tượng, tổ trinh sát chia làm 2 nhánh bủa vây, men theo cánh đồng sang làng bên. Sau khi xác định được đối tượng đang ở trong một nhà dân, tổ trinh sát ập vào. Phát hiện vợ chồng Hiền Huy đang trốn trong nhà vệ sinh.
Kết thúc chuyên án, các anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là một kỳ tích vì các anh đã mất nhiều thời gian, mồ hôi, công sức để điều tra. Sau bao nhiêu vất vả, là nụ cười hạnh phúc của các anh khi thấy đối tượng phải tra tay vào còng