…Từ ngày đứa con trai thứ 2 là Nguyễn Như Hồng tham gia trộm cắp tại khu công nghiệp và bị Công an huyện Yên Phong truy nã, bà Chén, mẹ của Hồng, đêm nào cũng không trọn giấc. Chồng mất sớm, một tay bà tảo tần nuôi 3 đứa con khôn lớn. Hồng là đứa con thứ 2, năm nay 24 tuổi, nó có lớn nhưng chưa có khôn. Hôm nó phạm tội và bỏ trốn, không kịp nói với mẹ câu nào. Sau này, khi nó gọi điện về, bà Chén mới biết con đã trốn sang tận Trung Quốc. Nó sống vạ vật nơi đất khách, bà Chén thấy xót xa.
Mấy ngày nay, có các trinh sát của Phòng PC52 - Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhà, vận động gia đình kêu gọi Hồng về đầu thú. Lúc đầu, bà Chén như con nhím xù lông để che chở cho con, bà lạnh nhạt, nói với cán bộ Công an rằng không biết gì về việc con trốn. Nhưng những cán bộ của Phòng PC52 rất kiên trì, họ không hề phật ý trước thái độ của bà, vẫn đến, mua cho bà với đứa cháu nhỏ, con của anh trai thằng Hồng gói bánh, tấm quà. Họ giải thích cho bà hiểu cặn kẽ về chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những người biết quay đầu về nẻo thiện…
Bà cầm lá thư kêu gọi đầu thú của các trinh sát đưa cho, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Những câu chữ trên lá thư đó khiến bà rất suy nghĩ: "Thời gian qua, với ý thức chấp hành pháp luật, phần lớn người phạm tội tại tỉnh Bắc Ninh đã được gia đình, người thân vận động, đưa ra đầu thú và hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, trở thành những công dân sống có ích cho gia đình và xã hội…Tùy theo tính chất, mức độ phạm tội và thái độ khai báo sẽ được cơ quan CSĐT hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát và Tòa án xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của TAND Tối cao. Vì tương lai của bản thân, của gia đình và lợi ích toàn xã hội, mong rằng gia đình tích cực vận động đối tượng Nguyễn Như Hồng nhanh chóng ra đầu thú để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước".
Cái cách đến với gia đình kiên nhẫn và thân tình của các trinh sát khiến bà thay đổi quan điểm của mình. Chẳng bà mẹ nào muốn thấy con bị tra tay vào còng số 8 và vào tù cả. Nhưng nghe các trinh sát giải thích, bà đã hiểu rằng, dù con bà có lẩn trốn 5 năm, hay 10 năm nữa thì nó vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Nó còn trẻ, nếu ra đầu thú được hưởng khoan hồng của pháp luật sẽ được giảm phần nào án tù.
Sau khi cải tạo tốt ra trại sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời nhiều hơn. Người mẹ tảo tần ấy giằng xé giữa 2 luồng suy nghĩ. Cuối cùng, những lý lẽ của các trinh sát đã thuyết phục được bà. Trong lần Hồng gọi điện cho mẹ, bà Chén đã thuyết phục con về đầu thú theo sự kêu gọi của cơ quan Công an. Sau đó, nhiều lần, bà đã làm trung gian cho các trinh sát gặp gỡ, thuyết phục con trai bà về đầu thú.
Đối tượng truy nã khiến các trinh sát phải mất nhiều công sức xác minh và vận động chính là Vũ Bá Nghiêm, 48 tuổi, trú tại xã An Thịnh (Lương Tài, Bắc Ninh). Cách đây 11 năm, Nghiêm điều khiển xe ôtô đâm chết một người phụ nữ bán hàng nước rồi bỏ trốn, bị Công an TP Hồ Chí Minh truy nã. Có vợ và con tại TP Hồ Chí Minh nhưng Nghiêm sống chui lủi, lúc trong Nam, lúc ngoài Bắc. Ngay sau khi nhận được lệnh truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Kim Cương, lúc đó là Đội trưởng Đội truy nã của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Khi thành lập Phòng PC52, Thượng tá Cương nhận chức vụ Đội trưởng Đội truy bắt của PC52, anh tiếp tục theo đuổi các thông tin về đối tượng Nghiêm. Nghiên cứu lý lịch, biết bố mẹ Nghiêm đã mất, nhưng các anh chị của Nghiêm rất có uy tín với anh ta nên Thượng tá Cương đã quyết định báo cáo lãnh đạo cho thực hiện kế hoạch vận động đầu thú đối với Nghiêm.
Đến cuối tháng 7/2011, nhận được thông tin Nghiêm xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên thuê trọ lang thang và không về nhà, anh Cương và đồng đội đã tiếp tục đến gia đình Nghiêm, vận động các anh chị, những người có uy tín trong dòng họ của đối tượng vận động anh ta ra đầu thú. Mất rất nhiều công đi lại, đầu tháng 8/2011, các anh chị của Nghiêm đã đưa đối tượng đến Phòng PC52 đầu thú. Anh Cương và các cán bộ trong Đội truy bắt thở phào nhẹ nhõm, các anh đã hoàn thành hành trình 11 năm xác minh và truy bắt đối tượng một cách hiệu quả nhất.
Một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm được vận động đầu thú trong đợt này là Đỗ Văn Hiền, 19 tuổi, trú tại Đông Thọ (Yên Phong, Bắc Ninh). Hiền phạm tội hiếp dâm trẻ em, sau khi Tòa tuyên án đã bỏ trốn nên bị truy nã từ tháng 3/2011. Bố mẹ Hiền đều làm ruộng nên sự hiểu biết pháp luật hạn chế.
Ban đầu, khi các trinh sát của Phòng PC52 đến gặp gỡ gia đình để vận động đầu thú, bố của Hiền một mực ngoảnh mặt: "Ai có tội thì người ấy chịu. Tôi không biết gì cả". Lúc họ nói Hiền đã ra nước ngoài, lúc nói đi miền Nam… Lần thứ 2, thứ 3…, thái độ gia đình Hiền vẫn vậy. Không chịu thất bại, các trinh sát vẫn đến và giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những đối tượng truy nã về đầu thú, về tương lai còn dài của Hiền nếu sớm biết quay về nẻo thiện. "Mưa dầm thấm lâu", đến lần thứ 5 thì thái độ của gia đình Hiền thay đổi hẳn. Họ đã hiểu ra và vận động Hiền về đầu thú.
| Theo Thượng tá Phạm Văn Lương, Trưởng phòng PC52 - Công an tỉnh Bắc Ninh, bên cạnh việc truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là biện pháp rất quan trọng và có tính hiệu quả cao. Dù công việc này không hề đơn giản, đòi hỏi các cán bộ thực hiện phải kiên trì, năng động, sáng tạo, hiểu biết sâu sắc về pháp luật và văn hóa ứng xử. Nhưng khi công việc thành công đã thể hiện được bản chất nhân đạo của Nhà nước và pháp luật, tạo điều kiện cho chính đối tượng được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bản thân người trinh sát làm công tác vận động đầu thú cũng được nâng cao về trình độ văn hóa ứng xử, trình độ nghiệp vụ, pháp luật. Và công việc của các anh còn góp phần nâng cao trình độ pháp luật của công dân, đó là những người trong gia đình, dòng họ của chính đối tượng bị truy nã. |