Ở độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, cán bộ Công an tỉnh Lào Cai đã kề vai, sát cánh với các lực lượng quân đội, dân quân và nhân dân "chiến đấu" với "giặc lửa". Đón một cái Tết muộn nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
Giọng nói khản đặc, đôi môi căng mọng nứt nẻ, sau những ngày lăn lộn chiến đấu với "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, Trung tá Lương Ngọc Cương, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC (PC23), Công an tỉnh Lào Cai nhớ lại: Có tận mắt chứng kiến, mới thấy được sự khốc liệt của đám cháy "lịch sử". Nếu không có lòng dũng cảm, thiếu một chút bản lĩnh có thể "đảo ngũ" bất cứ lúc nào.
Qua trận đánh ấy, cũng thấy được bản lĩnh của người lính chữa cháy. Sáng 10/2 (tức 27 Tết), nhận lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai huy động chữa cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, 23 cán bộ của Phòng PC23 phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động đã vượt đèo hành quân vào thôn Séo Mý Tỷ… Lúc đó, ngọn lửa hừng hực đã thiếu cháy rụi cả một quả đồi và đang lan rộng sang khu vực xung quanh. Ở độ cao trên 2000m so với mặt nước biển, gió rất lớn, liên tục đổi chiều, đám cháy lan rất nhanh.
Nguy hiểm nhất là nếu không phán đoán tốt hướng gió, ngọn lửa sẽ bao vây, nguy hiểm cho tính mạng của tất cả mọi người. Vừa lo dập tắt ngọn lửa, cán bộ trong đơn vị phải lo đảm bảo sự an nguy tính mạng của anh em làm nhiệm vụ. Bởi bất kể lúc nào, những hòn đá nặng hàng tấn, rồi những thân cây bị cháy nham nhở có thể lao xuống, gây nguy hiểm cho tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ...
Đến 16h40' chiều hôm đó, ngọn lửa đã lan xuống khe núi đường ranh, toàn bộ các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với nhân dân, quân đội nỗ lực để ngăn lửa cháy lan sang quả đồi bên cạnh, vào vùng lõi của vườn quốc gia. CBCS dùng cây rừng, bàn đập thay phiên nhau, khói, bụi và khí hậu khô khan khiến anh em ai cũng bị chảy máu mũi…
Gần 3 giờ "đối đầu" với giặc lửa, đến 19h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng phía Nam, ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội. 19h30', tổ công tác của Phòng PC23 phối hợp với Cảnh sát cơ động mới về đến trung tâm chỉ huy, cách điểm xa nhất của đám cháy là 7km.
Vừa chữa cháy còn phải lo đảm bảo sức khỏe cho anh em trong đơn vị bởi lúc đó mọi người đều xác định rằng đám cháy có thể lan rộng, kéo dài trong nhiều ngày. Đêm hôm đó, toàn bộ lực lượng của đơn vị nằm tạm ở những lều bạt dựng ngang chừng núi của một công trình thủy điện ở gần đó trong cái rét thấu sương.
Đại tá Đinh Tiến Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Cán bộ Phòng PC23 có chuyên ngành, được học, được tiếp xúc, trang bị kiến thức ở những nước có kinh nghiệm về chữa cháy rừng và được nghiên cứu, thực tập. Song đây là cuộc chữa cháy đầu tiên mang quy mô lớn như vậy. Cán bộ trong đơn vị đã phải tạo đường băng cản lửa thế nào cho nó an toàn, lợi dụng địa hình để tạo đường ranh tốt nhất. Rồi khi đám cháy giảm nhiệt đã tổ chức cho cán bộ trong Công an tỉnh trực tiếp dập lửa.
Có những tình huống đặc biệt nguy hiểm, ấy là lúc bị ngọn lửa bao vây, xung quanh, khói và gió, trong những tình huống ấy anh em đã mưu trí để đảm bảo chữa cháy thành công và an toàn cho tính mạng của cán bộ làm nhiệm vụ.
Có một kỷ niệm mà Trung tá Cương và đồng đội chẳng thể quên. Trong quá trình chữa cháy, việc hành quân đều phải cuốc bộ nên việc vận chuyển lương thực và nước uống đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, ai có cái gì đựng được thì phải nhét cho thật nhiều. Anh em thay phiên nhau cõng ba lô đồ đạc lên đèo…
Trong những lúc khó khăn thế, thấy tình cảm đồng đội gắn bó, chia sẻ. Phòng PC23 đa phần là chiến sỹ trẻ, có người lần đầu tiên được tham gia chữa cháy ở một quy mô lớn nhưng ai cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ, chẳng nề hà. Họ nhường nhịn, chia sẻ từ ngụm nước nhỏ đến miếng lương khô…
Trong những ngày đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã ba cùng với anh em. Các đồng chí đã có mặt từ những ngày đầu, mỗi đồng chí chỉ đạo một mũi chữa cháy.
Chiều 30 Tết, một bữa cơm tất niên được tổ chức ở nhà công vụ của trung tâm huyện Sapa... Anh em vốn quen với cảnh xa gia đình nhưng trong điều kiện như đi "đánh giặc" khiến ai cũng xúc động và một chút vấn vương nhớ nhà…
Đến 2h sáng 30 Tết, họ đã trở dậy hành quân. Đêm hôm dù mệt nhưng ai cũng bồn chồn chẳng thể chợp mắt được.
Có một câu chuyện cảm động không thể quên là trường hợp ở Phòng PC23, hai vợ chồng cùng làm trong một đơn vị. Cách giao thừa một phút, có một đồng chí báo với trưởng phòng là vợ của đồng chí này đau bụng phải đi cấp cứu tại bệnh viện… nhưng cũng không thể về kịp gia đình để lo cho vợ con.
Trung tá Cương tâm sự: Nhìn thấy những cánh rừng nguyên sinh, những cây cổ thụ vài người ôm không xuể… cả một cánh rừng nguyên sinh có thể bị thiêu rụi, ai cũng xót xa. Những giờ phút giao thừa thiêng liêng, anh em ai cũng có một chút xao xuyến nhưng họ lại nghĩ đến trách nhiệm, ở đó có nhiều loại cây quý, không nỗ lực, không cứu được trong ngày mùng 1 Tết thì đám cháy sẽ lan vào rừng già, hậu quả khôn lường. Họ thấy đấy là trách nhiệm với dân tộc, quốc gia.
Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, cho biết: Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ vào cuộc. Lực lượng PC23 được xác định là nòng cốt, có những đóng góp để có phương án chữa cháy hiệu quả nhất, giảm mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra…
Khi đoàn công tác của Công an tỉnh Lào Cai về đến thành phố là 20h đêm mùng 1 Tết Canh Dần. Giọng nói khản đặc, đôi môi khô ráp nhưng anh em vui lắm, họ cất tiếng hát vang... Những ngày này, cán bộ Công an tỉnh Lào Cai ai cũng thấm mệt, người ngợm đều rệu rã, chân tay bong hết da vì những ngày trèo đèo lội suối, song ai cũng thấy mãn nguyện vì đã hoàn thành nhiệm vụ