Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể Trung đội An ninh vũ trang (ANVT) thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) và các cá nhân gồm: Đồng chí Trần Quang Minh (tức Lê Tuệ), 84 tuổi, quê quán xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay tại phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sông Bé. Thân nhân liệt sỹ Dương Hồng Việt (tức Ba Thái), 79 tuổi, hy sinh ngày 24/3/1968; quê quán xã Xuyên Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái là cán bộ An ninh và là Đội phó Đội Mũi làm công tác phá ấp chiến lược thuộc đồn điền cao su Phước Thiện, quận Bố Đức (nay là huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).
Trung đội ANVT thị xã An Lộc thành lập từ cuối năm 1967, có nhiệm vụ bám đất, bám dân, diệt ác, hỗ trợ phong trào cách mạng, phá ấp chiến lược, tổ chức nắm tình hình bóc gỡ các mạng lưới mật báo, gián điệp; đánh địch chống càn, đưa đón và bảo vệ các đồng chí lãnh đạo về làm việc tại căn cứ. Tổ chức đưa các lãnh đạo vào thị xã bí mật trụ lại để chỉ đạo phong trào quần chúng nổi dậy. Phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức mai phục đánh chặn các cuộc càn quét làm cho địch không thể chiếm đóng lập lại đồn bốt...
Năm 1964 đồng chí Trần Quang Minh được tổ chức điều động về công tác ở K59 địa bàn dọc theo tuyến Đường 14. Đồng chí trực tiếp lãnh đạo một đội công tác gồm 7 người ở khu vực dinh điền Bù Na, với nhiệm vụ nắm tình hình, xây dựng cơ sở, để phá ấp chiến lược, tấn công giải phóng dinh điền. Đồng chí đã mạnh dạn cùng đồng đội xâm nhập vào trong dinh điền trực tiếp vận động từng người dân.
Tình hình lúc đó rất khó khăn, nguy hiểm vì địch kiểm soát các dinh điền hết sức gắt gao, xung quanh dinh điền dày đặc dây kẽm gai, gai tre, chông, mìn. Tuy nhiên, vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, bằng sự tài tình, khéo léo chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, đội công tác của đồng chí đã nắm chắc tình hình mọi mặt của địch trong dinh điền, xây dựng được nhiều cơ sở, cốt cán tin cậy.
Đồng chí tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển phong trào sang các ấp lân cận. Với cách đánh này trong vòng 2 năm từ 1964 - 1965 ta đã giải phóng gần 1 vạn dân dọc Đường 14 từ Đồng Xoài đến Quảng Đức.
Đến khi chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài mở ra tháng 5/1965 thì vùng giải phóng của ta đã nối thông và mở rộng từ chiến khu D đến biên giới Campuchia.
Tiếp đó với cương vị là Bí thư K59, đồng chí đã chỉ đạo phá 3 vụ án gián điệp, phản động do địch tổ chức cài lại trong vùng giải phóng. Trước khi nghỉ hưu năm 1987 đồng chí giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sông Bé với quân hàm Đại tá.
Liệt sỹ Dương Hồng Việt được điều động đi B tháng 4/1965. Thực hiện chủ trương của cuộc cách mạng lúc bấy giờ là vừa đánh địch trong lòng địch, vừa ra sức xây dựng thực lực cách mạng, vận động nhân dân phá ấp chiến lược, xây dựng làng xã chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng; đồng chí đã cùng các đồng chí Đội Mũi vận động quần chúng nhân dân giác ngộ cách mạng, xây dựng cơ sở nằm vùng trong các ấp chiến lược, cung cấp đầy đủ cho ta về bộ máy tề ngụy, những tên ác ôn để cách mạng xử lý.
Nhiều lần đối mặt với kẻ thù, hiểm nguy kề cận nhưng đồng chí cùng đồng đội của mình đều vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ. Đêm 24/3/1968, trong một chuyến đi công tác gặp địch phục kích, đồng chí đã bám trận địa chặn địch để cho Đội Mũi rút an toàn. Đồng chí đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng