Trên gương mặt hốc hác, sạm đen vì nắng và thiếu ngủ, Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An kể lại cho chúng tôi về trận chiến đấu vừa qua.
Theo chỉ đạo của cấp trên, đơn vị do anh phụ trách đã đi sâu nắm tình hình dọc biên giới Việt - Lào, được biết từ đầu quý 2/2010 đến nay, ở khu vực này xuất hiện một nhóm 5 đối tượng có cả người nước ngoài trang bị vũ khí để buôn bán ma tuý. Sau khi lập kế hoạch cụ thể chi tiết, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh duyệt cho phép phá án.
Khoảng 1h sáng 26/5, 11 CBCS do Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm trực tiếp chỉ đạo đã bí mật tiếp cận vị trí phục kích. Khoảng 3h thì các đối tượng buôn bán ma tuý dần dần xuất hiện. Chờ cho đến lúc 2 đối tượng cầm súng cảnh giới đi trước đã khuất, chỉ còn 3 đối tượng buôn bán ma tuý đi sau, Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm kéo cò súng AK bắn một loạt đạn lên trời để trấn áp đối tượng. Phát hiện thấy lực lượng Công an đột ngột xuất hiện, ba đối tượng bị bao vây định dùng vũ khí chống trả nhưng không kịp. Tang vật thu tại chỗ là 2 bánh heroin và 1 quả lựu đạn mỏ vịt.
Trong khi các chiến sĩ Công an vật lộn bắt giữ thủ phạm buôn bán ma tuý thì có nhiều tiếng súng nổ chát chúa. Lúc này Đại uý Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng Đội 4 đang lấy đầu gối ghì lên người đối tượng to khỏe nhất thì phát hiện thấy mình bị thương liền nói với Thượng tá Thiêm đang cùng anh em khống chế một đối tượng khác bên cạnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thiêm chiếu đèn pin vào lưng Cường và gạt mép áo lên thì thấy một vết thương cạnh sườn đang chảy máu. Anh liền cởi ngay chiếc áo ngoài đang mặc cột chặt ngang bụng Cường rồi hét to yêu cầu mọi người nằm xuống tránh đạn.
Một vài phút sau, qua kiểm tra sơ bộ được biết, Thượng uý Lê Viết Hùng bị trúng đạn gãy tay và Trung uý Cao Đức Long bị thương ở chân, nhưng các đồng chí này vẫn đang tìm cách khóa tay và ghì chặt đối tượng, Thượng tá Thiêm ra lệnh cho 2 chiến sĩ bắn về phía vừa có tiếng súng để mọi người dìu các chiến sĩ bị thương và áp tải 3 đối tượng bị bắt nhanh chóng đi ra đường lớn, lên xe ôtô chạy về phía huyện Tương Dương.
Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy thăm hỏi, động viên CBCS Công an Nghệ An bị thương trong khi truy bắt tội phạm ma túy.
Biết số anh em bị trúng đạn đau lắm và nhất là sợ Cường bị ngất nên ở trên xe Thượng tá Thiêm luôn hỏi để động viên. Riêng Cường tuy bị ra nhiều máu nhưng vẫn cố nói để Trưởng phòng Thiêm và đồng đội yên tâm: "Số cháu cao lắm, không chết được đâu". Trong khi xe chuyển bánh, Thượng tá Thiêm điện về báo cáo tình hình bắt giữ tội phạm với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. Ngay sau đó, Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - Giám đốc Công an tỉnh đã điện đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều ngay một kíp mổ lên đường nhanh nhất để kịp thời cứu chữa cho các đồng chí bị thương và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh lên xe đi ngay để chỉ đạo cứu chữa cho anh em đang trên đường trở về.
Sau khi sơ cứu cho 3 đồng chí bị thương ở Bệnh viện huyện Tương Dương, chuyến xe tiếp tục chạy về xuôi và gặp kíp mổ đã vượt chặng đường gần 200km đến Bệnh viện huyện Con Cuông. Tại đây, các y bác sỹ của 2 bệnh viện tỉnh và huyện đã phối hợp mổ vết thương cho Đại uý Nguyễn Đức Cường. Theo các bác sĩ thực hiện kíp mổ cho biết, viên đạn chui qua ổ bụng đã phá một đoạn ruột non và vết thương đã được xử lý kịp thời. Trước đó, Thượng úy Lê Viết Hùng và Trung úy Cao Đức Long cũng đã được chuyển về bệnh viện tỉnh và được mổ cứu chữa. Đến khoảng 5h chiều thì Nguyễn Đức Cường được đưa về tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.
Khi chuyến xe chở 3 chiến sĩ bị thương về đến Bệnh viện huyện Con Cuông, kíp mổ thống nhất với Đại tá Cầu cho chuyển 2 chiến sĩ Hùng và Long về thành phố Vinh để điều trị rồi bắt tay ngay vào việc mổ vết thương tại chỗ cho Đại uý Cường.
Thật hết sức cảm động khi gần như đầy đủ các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý trước đây từng chinh chiến trên lĩnh vực này đã vượt gần 200km từ thành phố Vinh lên đều đứng bên ngoài phòng mổ chờ đợi. Cùng đứng bên ngoài phòng mổ còn có Thượng uý Công an Nguyễn Thị Hương Giang - là vợ của Đại uý Nguyễn Đức Cường. Gương mặt chị xanh hơn thường ngày và không giấu được nỗi lo lắng cho chồng. Trong buổi sáng, khi đang làm nhiệm vụ quay phim một hội nghị ở Công an tỉnh, nghe tin chồng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, chị được đơn vị đưa đến huyện Con Cuông để gặp chồng.
Những ngày này, hành động dũng cảm bắt tội phạm ma tuý nguy hiểm của tổ công tác đã được mọi người biết đến. Đoàn của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh do 3 đồng chí Phó Chủ tịch dẫn đầu, rồi nhiều đoàn của các ngành đã đến thăm các anh tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Thật sự cảm động khi có nhiều y tá, bác sỹ của các bệnh viện lân cận cũng tổ chức đến thăm, có cả những thanh, thiếu niên và nhiều người không quen biết. Nhiều bó hoa và quà tặng các chiến sĩ bị thương đã thể hiện việc làm cao đẹp của các anh được nhân dân mến phục, tôn vinh.
| Lãnh đạo Bộ Công an điện khen Công an Nghệ An Sau khi nhận được báo cáo của Công an Nghệ An về hành động dũng cảm của CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý trong việc bắt giữ 3 đối tượng buôn bán ma tuý, thu 2 bánh heroin và 1 quả lựu đạn ngày 26/5/2010, đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có điện gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Nội dung bức điện có đoạn viết: "Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi chiến công của CBCS Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng. Bộ Công an quyết định thưởng cho cán bộ chiến sĩ Phòng PC47 Công an Nghệ An 5 triệu đồng". |