Whitney Houston đã đột ngột qua đời ngay trước đêm diễn ra sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới - Grammy Awards lần thứ 54 diễn ra vào đêm 12/2/2012, mặc dù nhân viên y tế cấp cứu đã cố gắng làm hồi sinh nữ ca sĩ trong gần 30 phút. Mark Rosen, cảnh sát Beerly Hills, cho biết Houston được thông báo chết lúc 3 giờ 55 phút trong phòng khách sạn ở tầng 4 và hiện đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Theo TMZ.com, thi thể của Houston được tìm thấy trong bồn tắm và không có bằng chứng cho thấy nữ ca sĩ đã uống rượu trong phòng.
Ở đỉnh cao nghề nghiệp của mình, Whitney Houston được coi là "cô gái vàng" của nền công nghiệp âm nhạc. Từ giữa thập niên 80 đến cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Houston nằm trong số những nghệ sĩ có nhiều đĩa hát bán chạy nhất thế giới. Houston làm ngây ngất khán giả với giọng hát rất khỏe và chất giọng cao vút hơn 3 quãng tám (octave) không ai sánh bằng. Cô là một trong những nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất trong lịch sử, với hơn 170 triệu album, trong đó 55 triệu đĩa được bán ra chỉ riêng ở Mỹ.
Thành công đến với Whitney Houston cả trong lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh - cô có vai diễn trong các phim "Vệ sĩ" (1992), "Waiting To Exhale" (1995) và "The Preacher's Wife" (1996). Trong phim "Vệ sĩ", Houston đóng vai nữ ca sĩ được một cựu nhân viên Sở Mật vụ Mỹ (do Kevin Costner đóng) bảo vệ.
Houston có ảnh hưởng rất lớn đến cả một thế hệ ca sĩ trẻ, từ Christina Aguilera cho đến Mariah Carey - nữ ca sĩ lần đầu tiên cất giọng hát khiến nhiều người nghe cứ ngỡ đó là Whitney Houston! Nhưng, vào cuối đời mình, Houston bắt đầu xuống dốc và sa vào nghiện ngập ma túy. Kể từ đó, doanh thu từ đĩa nhạc của cô tụt giảm mạnh và hình ảnh hoàn hảo của cô trước mắt khán giả bị tan vỡ. Houston thú nhận cô lạm dụng ma túy và thuốc ngủ. Chất giọng của Houston khàn đi và không thể hát được những nốt cao vút như ngày xưa. Houston nói với phóng viên Diane Sawyer trong cuộc phỏng vấn của ABC năm 2002 cùng với người chồng bên cạnh lúc đó là Bobby Brown: "Con quỷ lớn nhất là tôi. Tôi vừa là nạn nhân vừa là kẻ thù ghê gớm nhất của chính tôi".
Chào đời ngày 9/8/1963, ở Newark, bang New Jersey trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Khi còn nhỏ Houston hát trong đội đồng ca của nhà thờ và ở tuổi thiếu niên bắt đầu hát giọng bè cho các ca sĩ như Chaka Khan, Jermaine Jackson… đồng thời còn làm người mẫu cho các tạp chí như Seventeen và Glamour. Chính ông trùm âm nhạc Clive Davis là người đầu tiên phát hiện tài năng ca hát của Whitney Houston trong một hộp đêm ở New York City. Davis mất 2 năm và 250.000 USD để chuẩn bị và quảng cáo trước khi tung ra album đầu tiên của Houston - "Whitney Houston" vào năm 1985.
"Whitney Houston" đã gặt hái thành công bất ngờ, với hơn 3 triệu bản được bán sạch trong năm đầu tiên phát hành và sau đó bán được hơn 25 triệu bản trên toàn cầu. Tiếp theo sự thành công vang dội này là một loạt những bài hát ăn khách ra đời. Đĩa đơn "Saving All My Love for You" giúp Houston giành được giải Grammy đầu tiên cho giọng hát nữ hay nhất.
Ở đỉnh cao sự nghiệp của mình, Whitney Houston rực sáng với "I Will Always Love You" - bài hát trong phim "Vệ sĩ". Trong sự nghiệp ca hát hơn 30 năm của mình, Houston đã giành được số giải thưởng kỷ lục là 415 giải, bao gồm 6 giải Grammy, 2 giải Emmy, 16 giải Billboard Music Awards, 22 giải American Music Awards v.v… Sách Kỷ lục Guiness công nhận Whitney Houston là "nữ nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất trong mọi thời đại".
Nhưng sau vinh quang là khoảng thời gian sa ngã của một siêu sao âm nhạc. Whitney Houston trải qua một cuộc chiến gian nan chống lại ma túy, rượu, thuốc ngủ trong trung tâm cai nghiện. Sức khỏe sa sút, giọng hát khản đặc yếu ớt và thân hình tiều tụy đã khiến cho Houston phải hủy một loạt các buổi diễn và talk show. Trong một lần tham gia chương trình của Oprah Winfrey năm 2003, Houston chính thức thừa nhận cô nghiện nặng ma túy và thuốc ngủ. Cô sử dụng các thứ đó hàng ngày và không còn thiết đến ca hát nữa. Năm 2000, Houston từng bị cảnh sát bắt giữ ở Hawaii vì tội sở hữu ma túy nhưng không thể buộc tội được.
Cuộc hôn nhân của Houston với ngôi sao nhạc soul đầy tai tiếng Bobby Brown cũng kết thúc bằng cuộc ly hôn năm 2007 sau 15 năm chung sống. Dư luận cho đây là một sự kết hợp hết sức tệ hại. Trong cuốn tự truyện của mình, Bobby Brown cho biết cuộc hôn nhân của hai người "đã sụp đổ ngay từ buổi đầu", họ đã chia tay nhau ngay trong năm đầu tiên chung sống. Các báo cáo mới đây cho biết, Bobby Brown đã nằm trên bờ vực phá sản, còn khối tài sản của Houston cũng teo lại do sự vung tiền cho bọn bán lẻ ma túy.
Năm 2009, sau gần 7 năm chiến đấu với ma túy, Houston trở lại sân khấu ca nhạc với album "I Look To You" và đây cũng là album cuối cùng của cô. Tháng 4/2011, Whitney Houston lại tham gia một chương trình cai nghiện ma túy ngoại trú; và tháng 9 cùng năm cô tham gia bộ phim "Sparkle" (dự kiến công chiếu trong tháng 4/2012) của Hãng Sony Pictures. "Sparkle" là bộ phim làm lại từ một phim của Irene Cara năm 1976, trong đó kể câu chuyện về sự nghiện ngập trong thế giới âm nhạc.
Cái chết bất ngờ của Houston đã làm đảo lộn tất cả và gây choáng cho sự kiện Grammy Awards năm nay. Hình ảnh trước khi chết do paparazzi chụp được tiết lộ một Houston tóc rối bù và loạng choạng - với nhiều vết xước trên hai cánh tay và vết máu nơi chân - rời một hộp đêm ở Hollywood cùng với cô con gái Bobbi Kristina (con chung với Bobby Brown) sau một bữa tiệc ồn ào