Nằm trong chương trình thường niên, cuộc hành quân dã ngoại lần này khởi đầu từ giữa tháng 7/2014, hơn 100 CBCS xuất quân rời TP Nha Trang về với miền núi phía Tây Bắc thị xã Ninh Hòa dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Đỗ Thế Dương. Chương trình hành động giúp dân đã được xác lập khá cụ thể trước cuộc hành quân. Theo đó họ không chỉ tu sửa các công trình trường học, nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở của những hộ gia đình chính sách, neo đơn nghèo khó, khám sức khỏe - cấp thuốc miễn phí, tặng quà, thu dọn vệ sinh môi trường, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi, mà những người lính CSCĐ còn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ - thể thao với một số tổ chức đoàn thanh niên ở thị xã Ninh Hòa và xã Ninh Sơn.
Mặt khác, trong những ngày lưu lại ở vùng đất Ninh Sơn, CBCS Tiểu đoàn 2 còn tập trung triển khai nhiệm vụ khảo sát địa bàn để xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống bão lụt – tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai bão lụt xảy ra. Tiếp chuyện với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn - ông Phạm Minh Long cho biết, trong những năm qua bức tranh kinh tế - xã hội ở vùng đất này có nhiều đổi mới và phát triển, nhưng Ninh Sơn vẫn còn đối mặt không ít khó khăn thử thách, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm và chăn nuôi. Một số cơ sở công xuống cấp, nhiều tuyến giao thông nội xã, kênh mương nội đồng đã bị bồi lấp, sạt lở, nhưng chưa có điều kiện tu sửa…
Khi biết tin CBCS Tiểu đoàn 2 CSCĐ về với Ninh Sơn để giúp dân, chúng tôi thật sự vui mừng. Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc hành quân dã ngoại, những CBCS CSCĐ đã tất bật tu sửa lại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 3 và nhà riêng của ông Bùi Đình Diếng - một cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày kế tiếp họ đã nạo vét, khơi thông dòng chảy 7.400m kênh mương tưới tiêu ruộng lúa, tu sửa hàng trăm mét đường ở 5 thôn trong xã.
Trong số hàng chục gia đình chính sách, người già neo đơn được tặng quà, khám sức khỏe - cấp phát thuốc, có thương binh Nguyễn Văn Phú đã gần 70 tuổi và ông Lê Năm, nguyên cán bộ xã Ninh Sơn đã ngoài 60 tuổi. Họ xúc động không phải vì những viên thuốc được nhận, mà vì tấm lòng tình cảm của những người lính CSCĐ dành cho họ thật gần gũi, ấm áp và thân thương như chính con cháu ruột rà chăm lo cho người thân. Càng xúc động hơn nữa khi người dân địa phương chứng kiến hình ảnh CBCS CSCĐ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ninh Sơn đến Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ninh Hòa thu dọn vệ sinh, thắp hương tưởng niệm các thế hệ cha anh đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến.
Không dừng lại ở đó, trong những ngày lưu lại xã Ninh Sơn, CBCS CSCĐ Tiểu đoàn 2 còn dành thời gian hướng dẫn cho lực lượng Công an, dân quân du kích ở xã Ninh Sơn một số nội dụng về nghiệp vụ và thực hành những động tác cơ bản khi thực thi phương án giải tán đám đông gây rối, biểu tình. Bên cạnh đó là những buổi tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, bảo vệ và phát triển rừng… cũng được CBCS CSCĐ Tiểu đoàn 2 phối hợp UBND xã Ninh Sơn tổ chức, thu hút đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên địa phương.
Đại úy Đỗ Thế Dương - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 tâm sự: “Những hoạt động của đơn vị chúng tôi ở Ninh Sơn trong một tháng qua chỉ góp một phần công sức nhỏ bé, những người lính CSCĐ vẫn luôn tâm nguyện được giúp dân trong những cuộc hành quân mới để xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân, vì nhân dân phục vụ”