Đấu tranh với luật sư giả tuổi U80

Gần 80 tuổi, không phải luật sư nhưng đi đâu Tạ Miên Linh (sinh năm 1945, trú ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) cũng “nổ” là “luật sư”, có quen biết với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an để móc nối với một số công dân khiếu kiện tại địa bàn một số huyện của Bắc Giang, đưa ra thông tin xuyên tạc, cầm đầu, lôi kéo, kích động nhiều người dân ở Bắc Giang đòi tăng tiền đền bù giải phóng mặt bằng vô lý, gây phức tạp ANTT ở địa phương.

Hành vi của Tạ Miên Linh đã bị Công an Bắc Giang khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

U80 mạo danh luật sư, gây náo loạn ở Bắc Giang

Tạ Miên Linh được một số người biết đến từ vụ án Hồ Duy Hải. Mặc dù không phải luật sư, thậm chí không hiểu biết nhiều về pháp luật nhưng dựa vào thông tin trên báo chí về vụ án Hồ Duy Hải, ông ta lên mạng phân tích, bình luận, đưa ra ý kiến chủ quan. Từ đó, ông ta dần trở thành “gương mặt quen” trên mạng xã hội, được nhiều người tham gia bình luận, theo dõi. Tạ Miên Linh đã sử dụng tài khoản Zalo tên là A và tài khoản Facbook cá nhân là Tạ Miên Linh để bình luận, theo dõi một số kênh YouTube.

Khoảng tháng 4/2021, thông qua người quen ở Bà Rịa - Vũng Tàu đầu đơn khiếu kiện tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, biết đến Tạ Miên Linh nên đã “mời” ông ta về Bắc Giang tư vấn khiếu kiện. Theo đó, "luật sư" Tạ Miên Linh đã bay từ Vũng Tàu ra Bắc Giang liên hệ, tư vấn, lôi kéo, kích động số công dân chưa đồng thuận việc thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn Bắc Giang tập trung đông người để khiếu kiện. Khi tiếp xúc với các hộ dân, Tạ Miên Linh cho rằng, các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh Bắc Giang đang giải quyết sai quy định.

Đấu tranh với luật sư giả tuổi U80 -0
Tạ Miên Linh (người đeo kính, thứ hai từ trái sang) đang có hành động kích động bà con.

Đơn cử như: Dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi (Lạng Giang) được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển đô thị. Qua các bước về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, trên 700 hộ dân đã nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; chỉ còn trên 10 hộ không đồng thuận bàn giao mặt bằng vì muốn được đền bù mức giá cao hơn so với quy định hiện hành.

Quá trình đền bù thu hồi đất ở thị trấn Vôi, trước khi “nhờ” Tạ Miên Linh, các hộ dân đã đã thuê 2 văn phòng luật sư tại Hà Nội để kiện ra tòa nhưng thua kiện vì đòi hỏi sai quy định. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, các hộ dân vẫn tiếp tục tìm “cửa” để kiện cáo, “nhờ” Tạ Miên Linh tư vấn giải quyết. Để tạo niềm tin, trong clip phát trực tiếp trên mạng xã hội ngày 5/4/2022, Tạ Miên Linh lớn tiếng xuyên tạc: “Bắc Giang thực thi pháp luật theo luật riêng, không phải là của Nhà nước ban hành”.

Tại tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An (Yên Dũng) liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu đô thị mới Long Trì, dù không hề có thông tin về dự án, không gặp gỡ cơ quan chức năng để tìm hiểu, Tạ Miên Linh vẫn cho rằng Chính phủ chưa cho phép nhưng tỉnh Bắc Giang đã tự động để một số doanh nghiệp tư nhân thu hồi đất của dân. Theo đó, ông ta viện dẫn Luật Đất đai năm 2013 một cách chung chung rằng, khi thu hồi đất của dân, nếu Nhà nước có đất ở nơi khác thì trả cho dân tương xứng với diện tích bị thu hồi hoặc trả giá chênh lệch tùy từng vị trí để bù trừ cho dân thỏa đáng...

Từ những thông tin không đúng sự thật trên khiến nhiều người hiểu lầm chính quyền địa phương không thực hiện đúng quy định của Nhà nước, “cướp đất của dân” nên không đồng thuận với phương án đền bù giải phóng mặt bằng do cơ quan chức năng đưa ra.

Đặc biệt, khi thấy Tạ Miên Linh “nổi”, kiện cáo nhiều nên một số chủ kênh YouTube, Facebook có đông người theo dõi như “Hóng TV”, Diễm TTC”, “Lan tỏa yêu thương TV”... đã liên hệ với Tạ Miên Linh, giới thiệu ông ta, phát trực tiếp các hoạt động “tư vấn pháp luật” của Tạ Miên Linh trên các kênh trên. Cũng chính vì những phát ngôn mang tính quy kết ngông cuồng về thực tế tình hình tại Bắc Giang, xuyên tạc chính sách, pháp luật, phát trên mạng xã hội YouTube, Tạ Miên Linh đã chiếm được niềm tin của một số công dân khiếu kiện tại địa bàn các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Yên Thế và Lục Nam... của tỉnh Bắc Giang và một số địa phương khác.

Lợi dụng tâm lý bức xúc của những trường hợp này, Tạ Miên Linh đưa ra thông tin mang tính chất xuyên tạc, cho rằng cơ quan nhà nước thu hồi đất không đúng thẩm quyền; việc giải quyết tranh chấp đất lâm nghiệp của người dân tại huyện Yên Thế với chính quyền địa phương là không đúng. Bên cạnh đó, ông ta hứa hẹn sẽ “kiện” giúp cho bà con để tăng tiền đền bù theo “giá thị trường”, cụ thể, bà con sẽ được đền bù từ 150 đến 500 triệu đồng/sào ruộng chứ không phải 95 triệu như giá đền bù hiện nay. Từ đó, ông ta nhận làm đại diện cho những hộ này, yêu cầu ứng tiền “trả công”, với tổng số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho người dân, Tạ Miên Linh “nổ” là học cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quen biết lãnh đạo các cơ quan Trung ương được người dân tin tưởng như: Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an nên ông ta hứa đưa bà con đến gặp các đồng chí lãnh đạo sẽ đòi được quyền lợi như hứa hẹn. Theo đó, ông ta xúi bà con 2 lần thuê xe ô tô ra trụ sở Trung ương Đảng và trụ sở Bộ Công an để gặp lãnh đạo. Trong lần ra “gặp” lãnh đạo Bộ Công an, Linh “nổ” rằng đã gọi điện cho một đồng chí lãnh đạo Bộ, sau đó xúi bà con thuê 2 xe ô tô ra trụ sở 44 Yết Kiêu để đợi gặp. Đến nơi, Linh nói: “Tôi đã gọi điện cho thứ trưởng rồi, bà con ở đây đợi để gặp”. Khi không được gặp lãnh đạo, để tránh bại lộ, Linh đưa các công dân đi lòng vòng, sau đó bỏ mặc bà con tại cổng Ban Nội chính Trung ương, ông ta bắt xe đi Tuyên Quang để thực hiện vụ “tư vấn pháp luật” khác.

Ngoài việc gặp xúi bà con lãnh đạo đưa đơn, Tạ Miên Linh còn kích động người dân không làm việc trực tiếp với cán bộ ở Bắc Giang, ai vào làm việc thì đánh què, sẵn sàng tưới xăng đốt phương tiện; xúi giục công dân ném bom xăng, tự thiêu. Dưới sự kích động, xúi giục của Linh, bà Nguyễn Thị Lập ở thị trấn Vôi cùng một số người mặc áo tang, đem quan tài lăn xả vào khu vực người dân thi công để ngăn cản... Tuy nhiên, Công an Bắc Giang đã ngăn chặn kịp thời hành vi trên.

Kết cục của kẻ ném đá giấu tay nhằm trục lợi

Do Tạ Miên Linh xúi giục, kích động nên một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều hành vi chống đối, kiện cáo vượt cấp phức tạp, kéo đến trụ sở UBND tỉnh, công an tỉnh và một số cơ quan của huyện, tỉnh tại Bắc Giang để gây rối ANTT, thậm chí xúc phạm, hành hung cán bộ. Hành vi của Tạ Miên Linh có dấu hiệu của tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đấu tranh với luật sư giả tuổi U80 -0
Đấu tranh với luật sư giả tuổi U80 -1
Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh với đối tượng Tạ Miên Linh.

Do ông Linh lớn tuổi, từ địa phương khác đến nên Công an tỉnh Bắc Giang chủ trương đối thoại để chỉ ra vi phạm, sai phạm, nhắc nhở ông Linh chấm dứt hành vi trên, không để ông ta trục lợi trên sự thiếu hiểu biết pháp luật, cả tin của một số người dân.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh nội địa, An ninh kinh tế phối hợp với công an các huyện rà soát tất cả tính pháp lý của các dự án có khiếu kiện, tập trung vào nội dung mà người dân đang thắc mắc, khiếu kiện, nếu phát hiện trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, các cán bộ có vi phạm dù nhỏ đều phải xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo, rà soát hoàn cảnh của tất cả các hộ dân khiếu kiện, trường hợp nào có thể vận dụng được chính sách tốt hơn cho họ đều cố gắng tham mưu vận dụng tối đa. Như trường hợp gia đình chính sách, thờ cúng liệt sĩ, muốn giữ lại đất canh tác đảm bảo cuộc sống, lực lượng Công an đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo rà soát, tìm đất có điều kiện tương đương hoặc tốt hơn để đổi cho gia đình. Đối với các hộ có khó khăn về việc làm sau khi bị thu hồi đất, Cơ quan công an đã tham mưu, đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện về việc làm cho con em họ; hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng, công trình sinh hoạt chung cho khu dân cư có đất bị thu hồi...

Sau khi rà soát, kiểm tra hồ sơ của tất cả các dự án, Công an tỉnh Bắc Giang tham mưu cho UBND các huyện chuẩn bị hồ sơ tài liệu, mời ông Linh và các nguyên đơn đến làm việc, sẵn sàng trả lời câu hỏi, đối thoại, cung cấp tài liệu cho họ nhưng ông Linh không làm việc và xúi người dân không đến, không làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang mà phải ra Trung ương để kiện.

Tiếp đó, Tạ Miên Linh lại về thị trấn Tân An (khu đô thị Long Trì), huyện Yên Dũng để “tiếp sức” cho một số đầu đơn khiếu kiện, Công an Bắc Giang đến tận nơi mời ông ta làm việc, đối thoại nhưng ông ta vẫn không ra; đồng thời, xúi giục người dân vây đông để lực lượng chức năng không làm việc được, rồi bí mật trốn sang thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang để tiếp tục “gặp gỡ”, xúi giục bà con, sau đó trốn về Bà Rịa - Vũng Tàu, liên tiếp phát 13 clip để bôi nhọ lực lượng Công an và chính quyền tỉnh Bắc Giang.

Sau nhiều lần nỗ lực đối thoại với Tạ Miên Linh và các đối tượng chống đối, gây rối không thành, Công an Bắc Giang đã thu thập tài liệu, chứng cứ, tham khảo ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông và các chuyên gia, các cơ quan ngành dọc ở Trung ương để có hướng giải quyết phù hợp nhất; đồng thời, giám định, kết luận các phát ngôn của ông Linh gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xúc phạm đến nhiều người, tham mưu cho chủ tịch tỉnh tổ chức họp liên ngành, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Công an; đề nghị Cục An ninh nội địa, Cục An ninh điều tra phối hợp; làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam để xác định nhân thân Tạ Miên Linh. Theo đó, Liên đoàn Luật sư đã có văn bản khẳng định Tạ Miên Linh không phải luật sư.

Căn cứ kết quả giám định, xác định Tạ Miên Linh đã có nhiều lời nói, hành vi xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh, công an tỉnh và một số cơ quan chức năng nên Công an tỉnh Bắc Giang đã cử tổ công tác vào Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với công an địa phương đến tận nhà Tạ Miên Linh để mời đến Cơ quan công an làm việc.

Tại buổi làm việc, lúc đầu, Tạ Miên Linh cho rằng mình không sai phạm, việc mạo danh luật sư là do các chủ kênh phát ngôn; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra các dẫn chứng để chứng minh việc phát ngôn của Tạ Miên Linh không đúng, dẫn chứng các điều luật, quy định liên quan đến từng vấn đề. Sau 5 ngày làm việc liên tục, Tạ Miên Linh đã thừa nhận tất cả những lần phát trên kênh YouTube để nói về công tác đền bù, thu hồi đất giải phóng mặt bằng của địa phương, bản thân đã có thiếu sót do chưa kiểm chứng thông tin, gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cũng như cán bộ, lãnh đạo địa phương. Được biết, TAND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật.

Ngoài việc xử lý theo pháp luật đối với Tạ Miên Linh, Công an TP Bắc Giang cũng khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Vĩnh (sinh năm 1965) và Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1986) cùng trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên vì có hành vi gây rối trật tự công cộng; đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan.

Việc điều tra, xử lý đối với các đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối ANTT, vi phạm pháp luật là bài học cảnh tỉnh đối với những ai coi thường kỷ cương, pháp luật, lợi dụng thực hiện quyền công dân để gây rối ANTT, trục lợi.

Phương Thủy

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.