Hàng nghìn cuộc gọi đến CS 113 mỗi ngày Tết
Xông đất Trung tâm CS 113 TP Hà Nội vào chiều mùng 4 Tết, chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy không khí làm việc ở đây bận rộn như ngày thường. "A lô, 113 xin nghe"- câu nói này đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội và với cánh báo chí chúng tôi. "A lô…" - có những cuộc điện thoại cán bộ trực tổng đài chỉ vừa nhấc máy, bên kia đầu dây đã ngắt máy ngay. Hoặc bên kia là một giọng trẻ con "A lô, cảnh sát đây", cũng nhiều khi là người say rượu "113 đấy à, ra đây chơi không?"…
Ngày Tết, cuộc gọi ảo, gọi trêu trọc chiếm số lượng khá lớn. "Ngay như sáng nay cũng có 2 cuộc điện của trẻ con báo có vụ cháy. Qua sàng lọc, chúng tôi biết là đó là do trẻ nhỏ trêu đùa" - Thiếu úy Phạm Minh Hùng, ca trực chiều mùng 4 Tết cho biết.
Trung bình mỗi ngày Tết, Trung tâm nhận được trên 1 nghìn cuộc điện thoại gọi đến. Như ngày 30 Tết có 1.391 cuộc gọi, trong đó chỉ có 52 tin liên quan đến ANTT, CS 113 TP đã giải quyết 5 tin, điều động 208 cán bộ chiến sỹ, 52 xe ô tô. Nhiều nhất vẫn là gây rối trật tự công cộng, đã xảy ra 37 vụ trên toàn thành phố. Nhờ cuộc gọi của quần chúng, lực lượng CS113 đã ngăn chặn được 28 vụ. Ngày 1 Tết có 1.342 cuộc gọi, trong đó 49 tin liên quan đến ANTT, đã huy động 196 CBCS đi làm nhiệm vụ, trong đó ngăn chặn kịp thời được 29 vụ gây rối trật tự công cộng.
Điển hình là chiều mùng 1 Tết, Trung tâm 113 TP nhận được tin tại số nhà 665 đường Trương Định có đối tượng trộm cắp. CS 113 Hoàng Mai có mặt kịp thời, phối hợp với quần chúng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Trường Dung, trú tại số nhà 51 Hàng Thiếc. CS 113 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Giáp Bát. Đặc biệt vào ngày mùng 3 Tết, Trung tâm 113 nhận được tin tại thôn Đình, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm xảy ra một vụ hành hung. Ngay lập tức lực lượng CS 113 Từ Liêm có mặt tại hiện trường, bắt giữ được Phan Huy Phượng, người đã dùng kéo đâm vào bụng hàng xóm là Nguyễn Văn Phương.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Quang, Đội phó Đội CS 113 số 1 thì trong 5 ngày Tết, lực lượng CS113 đã ứng trực 24/24h, xử lý tất cả các tin liên quan đến ANTT qua các cuộc gọi đến 113. Các tin gọi đến chủ yếu là gây rối trật tự công cộng, tai nạn và va chạm giao thông, không có tin gì đặc biệt nghiêm trọng. Các tin đều được lực lượng 113 đến hiện trường giải quyết ban đầu, hạn chế hậu quả xảy ra.
Làm việc không có Tết
Bên bàn làm việc ở Trung tâm CS 113 TP Hà Nội, Trung úy Bùi Văn Bảo và Thiếu úy Phạm Minh Hùng tất bật với việc xử lý thông tin khiến cho cuộc trò chuyện với chúng tôi luôn bị gián đoạn. Các anh cho biết, ca bận nhất trong ngày phải từ 18h đến 24h, lúc ấy sau giờ ăn cơm, nhiều thanh niên có chất men trong người, ra đường không làm chủ được tốc độ nên hay va chạm giao thông, hoặc càn quấy, gây rối trật tự công cộng… đều gọi đến 113. "A lô! tại sân vận động thuộc xã Liên Hà, Đông Anh xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích"..."- cuộc nói chuyện lại bị gián đoạn khi điện thoại liên tục reo vang.
Vào những ngày Tết đến, Xuân về cường độ làm việc ở Trung tâm Cảnh sát 113 căng thẳng hơn rất nhiều. "Hôm nay con trai tôi vừa tròn một tuổi. Ngày mùng 4 Tết năm ngoái, khi vừa hết ca trực trở về nhà thì vợ tôi có dấu hiệu chuyển dạ, may là tôi kịp đưa vợ vào bệnh viện. Hôm nay cả nhà đang đợi tôi hết ca trực để về tổ chức sinh nhật cho con" - gương mặt rạng ngời niềm vui, Trung úy Bảo kể với chúng tôi về kỷ niệm ngày đi trực Tết năm ngoái của của mình.
Một ngày 4 ca trực xoay tròn, một năm 365 ngày chẳng kể nắng mưa cứ đúng giờ là nhận ca trực. Tết đến, Xuân về khi mọi người nô nức đón xuân, ấy cũng là thời điểm đồng chí Bảo và đồng đội lại căng mình với công việc. "Đã có nhiều năm đón Tết ở đơn vị, nhưng đêm 30 Tết đều không khỏi xốn xang. Vào giờ ấy, khi mọi người tay trong tay cùng ngắm pháo hoa, tận hưởng giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới hoặc đoàn viên sau một năm bộn bề công việc thì chúng tôi lại bắt tay vào nhiệm vụ" - Trung úy Bảo tâm sự.
Cùng ca trực với anh là Thiếu úy Phạm Minh Hùng. Anh sắp làm đám cưới, ngày Tết ít có thời gian dành cho người yêu, nhưng được cái cả hai bên gia đình đều thông cảm, động viên anh làm tốt nhiệm vụ. Yêu nhau 7 năm nhưng chưa một cái Tết nào, anh và bạn gái được cùng đón Giao thừa vui xuân. Tết năm nay, ca trực của đồng chí Hùng kết thúc khi đã 24h đêm, vậy là một lần nữa anh lại lỗi hẹn với bạn gái.
Hạnh phúc của những người lính CS 113 thật bình dị, đó vừa là bảo đảm được ANTT cho nhân dân Thủ đô đón xuân và được quây quần bên mâm cơm sum họp đầm ấm cùng gia đình trong ngày đầu năm mới.
| Trung tá Nguyễn Văn Quang cho biết, triển khai kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội về bảo vệ an toàn ANTT dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát 113 TP đã tăng cường ứng trực 24/24h tại Trung tâm xử lý tin và bố trí lực lượng tuần tra 24/24h ở các khu vực giáp ranh và địa bàn trọng điểm. Đêm Giao thừa tăng cường 100% quân số, đặc biệt ở địa bàn bắn pháo hoa. Trong các ngày Tết tăng cường tuần tra để phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật, đốt pháo. Do làm tốt công tác phòng ngừa nên Tết năm nay tình trạng đốt pháo trái phép xảy ra rất ít. Đặc biệt Hà Nội không xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. H.M. |