Đau lòng trẻ mất tích, tử vong tại điểm trông giữ tự phát

Do nhu cầu của người dân, phần lớn là công nhân, người lao động có thu nhập thấp cần người trông giữ con để đi làm nên một số cô giáo hoặc những người lớn tuổi, những người không có công việc ổn định đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà hoặc các cơ sở thuê.

Việc nhận giữ trẻ tự phát thời gian gần đây đã xảy ra các vụ trẻ tử vong, mất tích, nhẹ hơn thì bị thương tích và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh.

Những câu chuyện buồn

Những ngày giữa tháng 5/2024, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh của một người mẹ quỳ gối, dập đầu trước biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gào thét trong đau đớn và vô vọng gọi tên con trai 6 tuổi vừa bị mất tích khi đang được gia đình gửi tại điểm trông giữ trẻ ở trên địa bàn. Người mẹ đó là chị Nguyễn Thị Th. và con trai bị mất tích là cháu Lê Phước N. (sinh năm 2018, trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô). Nhìn hình ảnh người mẹ xác xơ khiến nhiều người thương xót. Và càng thương người mẹ ấy bao nhiêu thì nhiều người càng phẫn nộ với sự tắc trách của cô giáo trẻ trông giữ cháu bé hôm đó bấy nhiêu.

tre2.jpg -1
Mẹ cháu N. nhiều ngày liền quỳ trước biển để chờ tin con.

Cụ thể, ngày 12/5, do là ngày nghỉ học ở trường, trong khi đó, chị Nguyễn Thị Th. phải đi giúp việc tại một quán cà phê nên đành gửi con là Lê Phước N. ở nhà giữ trẻ của cô Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1990) - là giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Mai Khôi ở thị trấn Lăng Cô. Hôm đó, do cô Chi bị bệnh nên đi khám và nhờ cô Dương Thị Phương Truyền (sinh năm 1986, là nhân viên đang công tác tại Trường mầm non Mai Khôi) giữ giúp.

Đến khoảng 14h ngày 12/5, trong giờ nghỉ trưa, cháu N. bỏ đi chơi một mình ra hướng bãi biển. Đến khoảng 15h35 cùng ngày, khi không nhìn thấy cháu N. nên cô Truyền báo tin cho gia đình và lực lượng chức năng, người dân địa phương cùng tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển, nhưng chỉ phát hiện dép của cháu. Được biết, cháu N. có biểu hiện tăng động, từ thứ 2 đến thứ 6, cháu N. được gia đình gửi tại Trường mầm non Mai Khôi. Tuy nhiên, thứ bảy và chủ nhật nhà trường không tổ chức dạy nên gia đình đã nhờ cô Chi trông giữ cháu tại nhà.

Ngay sau khi cháu N. mất tích, lực lượng chức năng, chính quyền, người dân địa phương cùng gia đình đã nhiều đêm nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cho đến ngày 19/5 (sau 8 ngày cháu N. mất tích), người dân phát hiện một thi thể trẻ em tại khu vực bãi biển Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - nằm cách tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô) nơi cháu N. mất tích khoảng 15 km đường biển. Sau khi phát hiện thi thể trẻ em nêu trên, Đồn Biên phòng Lăng Cô phối hợp với Công an, UBND thị trấn Lăng Cô thông tin đến người nhà cháu N. đến hiện trường nhận dạng.

Sau khi nhận dạng, gia đình cháu N. và các cơ quan chức năng thống nhất làm các thủ tục đưa thi thể về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bảo quản, chờ kết quả giám định ADN. Tuy nhiên đến ngày 22/5, dù chưa có kết quả xét nghiệm ADN nhưng gia đình cháu N. khẳng định, qua các đặc điểm nhận dạng đây đúng là thi thể của cháu N. Vì vậy, gia đình đã phối hợp làm việc với Công an quận Liên Chiểu làm các thủ tục, xin đưa thi thể về quê để lo hậu sự. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Lộc cho biết, điểm trông giữ trẻ của cô Chi là điểm tự phát.

Trong khi vụ cháu N. mất tích tại điểm trông giữ trẻ tự phát đang gây hoang mang dư luận thì cũng trong thời gian này lại xảy ra vụ cháu bé 7 tháng tuổi ở tỉnh Bình Định tử vong tại bệnh viện sau khi được gia đình đưa từ điểm giữ trẻ đến.

Cụ thể, sáng 17/5, chị Nguyễn Thị Trúc L. (trú tại xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) gửi con gái là V.A.N. (7 tháng tuổi) tại một cơ sở giữ trẻ ở phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định). Đến 10h cùng ngày, chị L. nhận được điện thoại từ một người ở cơ sở giữ trẻ báo là cháu N. liên tục nôn ói trong lúc uống sữa. Lúc này, gia đình đến đưa cháu N. vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến sáng 18/5, cháu N. mất ở bệnh viện và được gia đình đưa về lo hậu sự.

Quá trình tiếp nhận cấp cứu cho cháu N., qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhi này bị sưng ở vùng đầu. Sau đó, bác sĩ cho chụp CT, kết quả cho thấy cháu N. có dấu hiệu nứt sọ. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tuy nhiên cháu N. đã không qua khỏi. Thông tin với bệnh viện, gia đình cháu N. và người giữ trẻ đều cho rằng cháu N. không bị té ngã hay bị ai tác động. Trình báo với cơ quan chức năng, chị Lệ cho biết thời điểm đưa cháu N đến cơ sở giữ trẻ, cháu vẫn bình thường, cười đùa vui vẻ…

Được biết, cơ sở giữ trẻ này là tự phát trong khu dân cư và người giữ trẻ không có chứng chỉ chuyên môn, bằng cấp. Hiện, Công an thành phố Quy Nhơn đang điều tra nguyên nhân cháu N. tử vong.

tre4.jpg -3
Chị Nguyễn Thị Trúc L. đau đớn trước cái chết bất ngờ của con gái 7 tháng tuổi.

Cách đây không lâu tại tỉnh Bình Dương, một cháu bé 8 tháng tuổi cũng đã tử vong tại điểm trông giữ trẻ tự phát. Theo đó, ngày 23/3, bà Trần Thị Thúy Hằng (sinh năm 1987, quê tỉnh Kiên Giang) thỏa thuận với chị Nguyễn Huỳnh Khánh Nh. (sinh năm 2003, quê tỉnh Hậu Giang) giữ thuê hai con chị Nh. (trong đó, có bé Nguyễn Hiếu Tr. 8 tháng tuổi). Địa điểm giữ trẻ là nhà trọ của bà Hằng ở đường NDJ4, khu phố 3B (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại đây, bà Hằng cũng sinh sống cùng chồng và con gái Lê Trần Thúy Vy (sinh năm 2008), làm nghề giữ trẻ thuê từ khoảng giữa năm 2023 đến nay.

Ngày 25/3, bà Hằng yêu cầu Vy giữ bé Tr. và khi bé khóc thì Vy đã dùng tay, cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng, tay bé. Đến khoảng 14h chiều 30/3, bà Hằng lại giao bé Tr. cho Vy giữ và cho cháu ăn, uống rồi đi ngủ. Khoảng 16h cùng ngày, cháu Tr. thức dậy và khóc. Lúc này, Vy tiếp tục đánh cháu bé. Thấy cháu Tr. nín, Vy quay qua dỗ bé khác.

Một lúc sau, thấy bé Tr. úp mặt vào gối, nằm im, không cử động, Vy chạy xuống tầng trệt báo cho ba mẹ biết. Lúc này, bà Hằng đưa cháu Tr. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát và cơ quan này xác định, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến đây. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, bé Tr. có dấu hiệu bị tác động ngoại lực khiến bé bị tổn thương bên trong dẫn đến cái chết. Theo ba mẹ cháu Tr. do bận đi làm nên gia đình gửi 2 con nhờ bà Hằng chăm sóc…

Khó quản cơ sở giáo dục mầm non độc lập

Theo lãnh đạo một số chính quyền địa phương, cái khó của rất nhiều gia đình có con nhỏ, đó là khi con 6 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi phải tìm nơi gửi con để đi làm trong khi không phải gia đình nào cũng có ông bà, người thân có thể gửi con trông chừng giúp. Đau lòng nhất là nhiều gia đình công nhân, người lao động với đồng lương thấp, nên đành chấp nhận gửi con ở những nơi trông trẻ tự phát, không có giấy phép với chi phí thấp để có thể đi làm.

Trở lại vụ cháu Lê Phước N. mất tích ở điểm giữ trẻ ở thị trấn Lăng Cô; bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Lộc cho biết, trước khi xảy ra vụ án đau lòng này, đơn vị từng có công văn gửi chính quyền thị trấn Lăng Cô về việc có nhiều nhóm, lớp độc lập đang tổ chức giữ trẻ từ độ tuổi cả nhà trẻ và mẫu giáo chưa được UBND thị trấn Lăng Cô cấp phép hoạt động. Vì vậy, Phòng GD&ĐT đề nghị UBND thị trấn Lăng cô cần kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân đang tổ chức huy động trẻ. Nếu kiểm tra đảm bảo các điều kiện theo quy định thì yêu cầu các cơ sở làm hồ sơ đề nghị kiểm tra, thẩm định cấp phép hoạt động, nếu không đảm bảo điều kiện thì đề nghị các cơ sở đóng cửa.

tre1.jpg -0
Lực lượng chức năng và người thân xuyên đêm tìm kiếm cháu Lê Phước N. ở bờ biển Lăng Cô.

Ngay sau khi cháu Lê Phước N. mất tích khi đang ở điểm giữ trẻ tự phát, ông Trần Văn Minh Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, qua rà soát, trên địa bàn có các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đang hoạt động tự phát, chưa được cấp giấy phép hoạt động. Các cơ sở này do một số cá nhân, tổ chức mở lớp, bên cạnh đó, một số giáo viên, nhân viên đang dạy ở các trường mầm non cũng tổ chức giữ trẻ trong ngày nghỉ theo nhu cầu của phụ huynh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục đảm bảo theo quy định hiện hành, UBND huyện vừa yêu cầu phòng GD&ĐT phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra các điều kiện cấp phép hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục nếu thấy có biểu hiện vi phạm pháp luật tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập. UBND các xã, thị trấn: rà soát, nắm số lượng các nhóm, lớp độc lập tự phát đang hoạt động tại địa phương, kể cả các nhóm giữ trẻ trong ngày nghỉ. Tổ chức kiểm tra, lập biên bản và đề nghị ngưng hoạt động đối với các nhóm, lớp độc lập chưa được cấp phép đang hoạt động…

Không chỉ tại huyện Phú Lộc; tại một số huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tại nhiều tỉnh, thành vẫn đang tồn tại nhiều cơ sở, điểm giữ trẻ không phép. Theo quy định, cấp xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ quản lý, cấp phép hoạt động cho các nhóm trẻ giáo dục mầm non độc lập. Những năm trước đây, tại các các phường: Thuận Lộc, An Đông, Tây Lộc, Phú Bình, Phú Hòa… (TP Huế); một số cơ sở giữ trẻ đã bị đóng cửa khi không đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Tính đến cuối năm 2023, tại TP Huế còn hơn 30 cơ sở giữ trẻ vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ hơn. Một số cơ sở được kiểm tra lần 2 nhưng vẫn chưa khắc phục được những tồn tại trước đó, nên ngành chức năng rất khó cấp giấy phép.

Theo Phòng GD&ĐT TP Huế, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được UBND phường, xã cấp phép hoạt động do chưa đủ điều kiện như: không có sân chơi cho trẻ, phòng học nhỏ, thiếu ánh sáng, nhà vệ sinh, nhà bếp không đảm bảo theo quy định, chưa đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy, thiếu thiết bị đồ dùng, đồ chơi nên ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. Điều đáng nói, mặc dù tại các địa phương, có rất nhiều cơ sở mầm non quy mô và khang trang, nhưng một số người dân vẫn muốn gửi con tại nhóm trẻ gia đình, nhất là người dân lao động. Phụ huynh chuộng loại hình mầm non độc lập, bởi theo họ có thể linh động đón muộn hoặc gửi con vào những ngày nghỉ cuối tuần khi phải tăng ca hoặc làm những công việc không có giờ giấc cố định. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn mất an toàn cho trẻ.

“Việc các tổ chức, cá nhân nhận giữ trẻ khi chưa được UBND các xã/thị trấn cấp phép hoạt động là trái quy định, không đảm bảo các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; dễ gây ra nguy cơ mất an toàn đối với trẻ, ảnh hưởng đến công tác huy động và quản lý trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn các xã, thị trấn nói riêng và địa bàn huyện nói chung”, ông Trần Văn Minh Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc nói.

Hải Lan

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".