Người mẫu hoặc diễn viên đi cặp kè với đại gia, bán dâm là chuyện không mới. Người ta hay định hình hoặc tự tính toán về giá cả cho mỗi lần đi khách của người mẫu lẫn diễn viên là 300USD, 500USD hay 1.000 USD… rồi bất ngờ về cái giá cho mỗi lần vui vẻ của chân dài.
Tuy nhiên, đám đông quên rằng, mỗi khi đại gia đã thích thì tiền bạc không phải là vấn đề.
Có đại gia, để tán tỉnh một nữ diễn viên, sắm xe hơi và mua nhà mặt phố cho nữ diễn viên là chuyện hết sức bình thường. Chính từ đặc điểm thích cặp kè với người nổi tiếng, những cô gái chân dài bằng mọi cách phải xuất hiện trong một hay nhiều bộ phim truyền hình để tự nâng giá mình trong cuộc mặc cả với đại gia.
Cú trượt của diễn viên H.H.
Năm 2010, giới làm phim Sài Gòn bắt đầu quen mặt với cô gái H.H. đang muốn làm diễn viên, có tên là H. T. H. với nghệ danh ban đầu là C.H.
C.H tiếp cận với giới làm phim bằng con đường đăng ký xin đi làm cascadeur (diễn viên đóng thế) cho một nhóm cascadeur khá nổi tiếng. Nhóm cascadeur này, thường xuyên nhận được lời mời cho các phân đoạn hành động của các đạo diễn Việt kiều. Cùng thời với C.H., còn có một gương mặt xinh xắn khác đang làm nữ diễn viên cascadeur. Thông qua các mối quan hệ, C.H. được tiến cử đến gặp một nhà biên kịch nổi tiếng. Nhà biên kịch khuyên C.H.: "Em nên làm diễn viên chuyên nghiệp. Phụ nữ mà theo nghề đóng thế thì cực lắm". Được lời, C.H. lập tức năn nỉ: "Anh giới thiệu cho em casting (tuyển chọn) phim truyền hình đi, chứ em thân cô thế cô, không biết bắt đầu từ đâu".
Nhà biên kịch này giới thiệu C.H. đến gặp một phó giám đốc hãng phim truyện. Trong mối quan hệ thân hữu, phó giám đốc này lại giới thiệu C.H. cho một đạo diễn khác. C.H. có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình dài tập của vị đạo diễn nọ. Khi đóng máy bộ phim trên, C.H. đổi nghệ danh thành H.H. Với mối quan hệ được thành lập từ bộ phim đầu tiên tham gia, H.H. được giới thiệu cho vị đạo diễn nổi tiếng "muốn có vai phải dâng đủ thịt" (thịt, đồng nghĩa với thân xác).
Có lẽ, đã dâng đủ thịt cho đạo diễn trên, nên H.H. liên tục có vai thứ trong hàng loạt bộ phim khác.
Cảm thấy khuôn mặt mình đã được khán giả nhớ đến, H.H. đột ngột ngưng làm diễn viên để làm chuyện khác. Chuyện gì thì dư luận đã được biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì trước khi bước chân làm diễn viên, H.H. thân thiết như tay chân với một kiều nữ rất xinh đẹp gốc Hải Phòng, có tên là B.N.
Chuyện tình duyên của B.N. khá phức tạp. Mới lớn, B.N. đã cặp với một tay anh chị ở Hải Phòng, vài tháng sau, tay anh chị này bị đi "chăn kiến". Anh chị ở trong tù, ngoài đời, B.N. cặp tiếp với gã giang hồ khác. Như tình nhân trước của B.N., tay anh chị này nhanh chóng bị "ốp". Buồn, B.N. trở thành tình nhân của một doanh nhân. Doanh nhân phá sản.
Rời Hải Phòng, B.N. vào Sài Gòn, ít lâu sau đã có bạn trai mới là một doanh nhân người Anh. Không hiểu lý do gì, doanh nhân người Anh đã vội vã rời Việt Nam sau gần một năm yêu đương cùng B.N.
Chia tay người tình này, B.N. nương tựa vào một Việt kiều Úc. Việt kiều Úc yêu B.N. chưa được nửa năm, đã bị… thiệt mạng trong một lần đâm chém ngay tại trung tâm Sài Gòn. Sau cuộc tình này, B.N. không còn cặp kè theo kiểu "một em một anh" với bất kỳ ai khác. Hơn một lần, B.N. đã xin vai diễn trong các bộ phim, nhưng bị từ chối vì lý do "quá tuổi".
Thời điểm còn thân thiết với B.N., H.H. rất an toàn với những chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội. Cho đến khi thông tin H.H. bị bắt trong đường dây mại dâm của Kiên pê-đê, giới làm phim rất sốc. Bởi, Kiên pê-đê là gã vô danh trong cái chốn nhộm nhoạm này.
Người ta hồ nghi, do rời B.N. nên H.H. mới bị lộ, chứ nếu còn ở với B.N., chưa chắc H.H. đã bị "ốp".
Rõ ràng, kết luận cuối cùng về việc H.H. có phải là diễn viên bán dâm chuyên nghiệp hay không, thuộc về Cơ quan điều tra. Còn những thông tin chúng tôi thu thập được từ giới làm phim chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không phải kết tội hay hồ nghi. Xin bạn đọc chớ nhầm lẫn.
Trước khi là người nổi tiếng, họ làm gì
C. là một nhan sắc. Hiện tại, C. đã đoạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi sắc đẹp. Danh hiệu ấy luôn đứng trước cái tên của C., mỗi khi C. được xướng danh trong một sự kiện nào đó.
Thuở mới lớn, trong lần vào Sài Gòn du lịch, C. quen và cặp kè với một chủ nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Ngoài nhà hàng, ông chủ này còn có một khách sạn hạng sang. Như những mối quan hệ đại gia chân dài khác, thời điểm quen nhau, ông chủ ấy cung phụng cho C. không thiếu thứ gì. Nhưng, của quen lâu ngày thành lạ, món ngon ăn nhiều cũng chán… Ông chủ muốn dứt ra, nhưng C. kiên quyết bám vào.
Chịu không thấu, ông chủ bảo với C: "Mỗi tháng, nếu em vào Sài Gòn vài ngày, anh sẽ cho em một phòng hạng sang tại khách sạn của anh và gọi cho bạn bè anh đến để em có thêm thu nhập. Đây là phương án cuối cùng anh có thể giúp em". Ông chủ dứt lời, C. đồng ý.
Từ đó, cứ vào mỗi cuối tháng, C. lại bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, lưu trú miễn phí khoảng 5 đến 7 ngày tại khách sạn của ông chủ. Ông chủ giới thiệu khách, thường là bạn bè của ông chủ để "cặp kè một đêm" với C. Cái giá cố định của C. là 500USD/đêm. Sau khi có danh hiệu, C. đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với ông chủ nhà hàng - khách sạn này. Nghe đâu, hiện tại với danh xưng của mình, C. đang có những mối quan hệ thân thiết với nhiều đại gia thứ thiệt khác.
Y.P. bây giờ đã ở nước ngoài, là ca sĩ có tên có tuổi. Ngày còn ở Việt Nam, sẵn có ngoại hình đẹp với hành trang là vài bộ phim nhựa chiếu rạp, Y.P. nhanh chóng trở thành khách VIP tại các vũ trường, quán bar ở khu trung tâm Sài Gòn. Y.P. cặp với nhiều đại gia lẫn thiếu gia. Thế rồi, đùng một cái, Y.P. vướng vào thuốc lắc. Thuốc lắc thời chưa phổ biến, ít người biết đến, họ chỉ gọi cụm từ chung chung là xì-ke.
Mà đã vướng vào cái được gọi là xì-ke, thì giá rớt thê thảm. Y.P. vật vờ đến rạng sáng tại các vũ trường, không có ai dám rước. Thi thoảng, một vài tay chơi không sành sỏi chuyện trong giới diễn viên, vẫn rước Y.P. vui vẻ hết đêm. Để rồi sáng hôm sau, họ gửi lại cho Y.P. số tiền đúng 100USD, không hơn không kém. Y.P. xuống cấp thảm hại, giới dân chơi gọi Y.P. là "hàng chống vã".
Một trong những quy luật bất thành văn của những chân dài và diễn viên là, họ luôn thay đổi địa điểm để vui vẻ với khách. Tuyệt không hề có chuyện, diễn viên sinh sống tại Sài Gòn đi khách ở Sài Gòn và diễn viên đang đóng phim tại Hà Nội lại "đi khách" ngay Hà Nội. Họ luôn luôn thay đổi địa điểm để tránh cái nhìn soi mói của người khác. Hơn nữa, là để an toàn cho "công việc" của mình.
Không phải chân dài diễn viên nào cũng nằm trong đường dây của các tay tú ông hay tú bà chuyên cung cấp chân dài chuyên nghiệp. Họ chủ yếu "đi khách" từ sự rỉ tai giữa giới đại gia hay làm ăn chung với nhau.
Kiểu, đại gia kháo với bạn bè: "Con bé diễn viên X. đó hay lắm. Giá của nó khoảng 1.000 USD, ông thích thì tui giới thiệu cho". Sau đó, một bữa ăn hoặc cuộc rượu được bày ra, đại gia có mối quan hệ từ trước với chân dài diễn viên sẽ gọi điện thoại, rủ rê chân dài diễn viên ra chơi. Từ đây, mối quan hệ bắt đầu phát triển.
Thêm một dạng khác, là giữa những nữ diễn viên giới thiệu khách cho nhau. Họ giới thiệu theo đúng tiêu chí: "Thấy em khó khăn, chị giúp đỡ". Kiểu như băng nhóm của các nữ diễn viên nổi tiếng thường xuyên ngồi ở vũ trường Place ngày xưa, ngay đường Nguyễn Huệ. Hay đơn giản hơn là trường hợp của nữ diễn viên N.A.
N.A. đóng một bộ phim xong liền theo diễn viên T.N., để nhờ T.N. giới thiệu cho các mối quan hệ. Trong nhiều lần giới thiệu quan hệ ấy, N.A. làm quen được với một đại gia tên K.
Bằng tiềm lực của mình, đại gia tên K. giới thiệu N.A. đến nhiều cơ quan truyền thông. Cách đây hơn 10 năm, thì truyền thông còn là quyền lực đối với những người trong giới làm phim. Việc thành hay bại, nổi tiếng hay không, xấu xa hay tốt đẹp đều nhờ tay của truyền thông. Hiện tại, quyền lực của truyền thông trong phạm vi này đã nhạt đi rất nhiều.
Hàng loạt bài báo, bài phỏng vấn khen ngợi N.A. tới tấp. N.A. trở thành một trong những nữ diễn viên triển vọng của nền điện ảnh Việt. Rũ bỏ những mối quan hệ vướng vít ngắn hạn, N.A. tiến đến mối quan hệ đầy tiềm năng với một thương gia người Hồng Công. Thời gian này, mỗi khi thương gia người Hồng Công về nước, N.A. thường ngồi chơi ở vũ trường Queen Bee.
Nghe đâu, ông chủ của vũ trường này phải mướn lại đất của một cậu ấm là con trai của nữ đại gia tiền nhiều hơn quân Nguyên ở miền Trung.
Trong lần đến vũ trường chơi, cậu ấm kết N.A.. Để hạ gục N.A., cậu ấm đã tấn công N.A. bằng xe hơi cho đến nhà mặt phố. Kết quả, N.A. rời bỏ doanh nhân Hồng Công ngã vào vòng tay của cậu ấm. Có lẽ, cậu ấm yêu thương N.A. thiệt tình, nên đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng, nữ đại gia kiên quyết không chịu, bởi bằng mối quan hệ của mình, nữ đại gia thừa sức hiểu N.A., là ai. Trước sức ép của nữ đại gia, cuộc tình của họ đứt gánh từ đây.
Như một chuỗi luẩn quẩn, chân dài tìm mọi cách để có được vai diễn. Sau đó, chân dài lại sử dụng vai diễn ấy trở thành "vũ khí" trong các cuộc mặc cả. Hay từ vai diễn, chân dài phát triển các mối quan hệ, mà quy kết lại những mối quan hệ này cũng chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là tiền.
Nói như diễn viên A.Đ., câu nói mà gần như giới nữ diễn viên đều được nghe là: "Những thằng bạn trai của em, chỉ cần em là diễn viên thì mỗi lần đi chơi, nó phải xỉa ra cho em 500USD. Còn em không là diễn viên, nó chỉ cho em có 100USD". A.Đ. nói điều này rất chính xác, bởi trước khi là diễn viên với những vai phụ, thì xuất phát điểm của A.Đ. là nhân viên cắt tóc trong các tiệm hớt tóc thanh nữ. Có thời, A.Đ. là người mẫu đi khách chuyên nghiệp trong đường dây của K.T.
Hiện tại, dân có tiền quy chuẩn với nhau, chỉ cần ngồi chung bàn với một chân dài, mà chân dài khoe quyển tạp chí ít người đọc, có in hình mình đang lả lơi, thì mặc định chân dài chính là "kiều nữ đi khách thứ thiệt".
Kiểu như "Em là người mẫu tự do hay em là diễn viên, vừa tham gia vài vai phụ". Chỉ cần bắt được tín hiệu ấy, dân có tiền thoải mái hỏi: "Tối đi chơi với anh không em?". Lắm chân dài xưng là diễn viên, người mẫu. Nhưng đột ngột hỏi lại, em là người mẫu của trung tâm nào, đã diễn ở đâu chưa hay em xuất hiện trong bộ phim truyền hình nào rồi… thì lập tức nhận lại được những câu trả lời đại loại: "Em đang xin vô Trung tâm người mẫu Z… Em vừa gửi hình để casting qua e-mail của đạo diễn T…".
Câu hỏi ấy, đối với những chân dài này, không được xếp vào hạng những câu hỏi khiếm nhã