Ra đầu thú để con trai được làm giấy khai sinh
Các trinh sát Phòng 6, Cục C52 kể lại rằng, trước khi theo chân tổ công tác về trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Mai Văn Hàm, 39 tuổi, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định có một tâm nguyện xin được gặp người thân để nhắn nhủ mơ ước của mình là vợ, con Hàm được về ở cùng với gia đình nhà chồng, con trai Hàm sẽ được làm giấy khai sinh để sau này đi học.
Nhưng để những mong muốn trên của Hàm thành hiện thực, các trinh sát Phòng 6, Cục C52 đã mất nhiều tháng ròng để vận động Hàm ra đầu thú sau 15 trốn truy nã.
Theo tài liệu các trinh sát nắm được, Hàm bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh truy nã từ năm 1997 về tội lưu hành tiền giả.
Năm 1997, khi Hàm còn là một thanh niên, anh ta thường xuyên buôn cá từ miền biển lên miền ngược và mang sang cả Trung Quốc bán.
Dốc hết những đồng tiền vào mẻ cá lớn, Hàm mang sang Trung Quốc bán được 50 triệu đồng nhưng khi về đến Việt Nam thì phát hiện có 20 triệu đồng, loại mệnh giá 20 nghìn đồng là tiền giả.
Lo sợ bị bố mắng, Hàm không dám về nhà mà bắt xe khách vào Đắk Lắk tá túc ở nhà một người bà con xa tên là Huyền. Hàm đã đưa cho Huyền số tiền giả 20 triệu đồng bảo Huyền tìm cách mua hàng, nếu trót lọt Huyền sẽ nhận được 3 triệu đồng. Biết là tiền giả nhưng Huyền vẫn đi mua 12 chỉ vàng về đưa cho Hàm.
Hai ngày sau khi vụ mua vàng bằng tiền giả diễn ra trót lọt, Huyền bị Công an bắt, còn Hàm bỏ trốn.
Suốt hơn 14 năm trốn truy nã, Hàm không hề liên lạc với gia đình nên việc truy tìm tung tích của đối tượng thật khó khăn. Cho đến Tết năm 2011, các trinh sát có được thông tin, Hàm vừa bí mật về thăm gia đình ở Nam Định, sau đó đi ngay, anh ta đã có vợ và con trai.
Từ nguồn tin đó, tổ chức xác minh, các trinh sát phát hiện Hàm đang lẩn trốn tại miền Nam. Tuy nhiên, anh ta thay đổi địa điểm ở liên tục khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Phương án tiếp cận những người thân trong gia đình Hàm để nhờ họ là cầu nối, vận động Hàm ra đầu thú được các trinh sát tiến hành.
Biết được hoàn cảnh của Hàm khá éo le, lấy vợ từ năm 2009 nhưng anh ta không dám đăng ký kết hôn, con trai Hàm không được làm giấy khai sinh vì sợ khi đăng ký tên bố sẽ lộ việc Hàm đang trốn truy nã, các trinh sát Phòng 6, Cục C52 đã gặp em trai Hàm để vận động người thân ra đầu thú.
Sau nhiều lần liên hệ, cuối cùng Hàm đã ra đầu thú tại trụ sở Cục C52 phía Nam vào cuối tháng 9-2012. Ngay sau đó, Hàm đã được cơ quan chức năng bàn giao cho Công an Đắk Lắk tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án theo thẩm quyền.
Tại CQĐT, Hàm khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, trước khi ra đầu thú anh ta cùng vợ mở một tiệm may tại TP Hồ Chí Minh. Có công ăn việc làm ổn định nhưng nghĩ về việc vợ không được đăng ký kết hôn, con trai không được làm giấy khai sinh chỉ vì quá khứ tội lỗi của mình, Hàm đã quyết định ra đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Truy bắt đối tượng mang dao chém người để xù nợ
Hai đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích là Nguyễn Ngọc Hậu, SN 1985 và Nguyễn Đình Hùng, SN 1990, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội là 2 trong số các đối tượng truy nã bị Phòng 2, Cục C52 phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Theo lời khai của Hậu, từ giữa năm 2011, Hậu có nợ tiền của anh Nội-một người cùng thôn 20 triệu đồng. Khi anh Nội đến đòi tiền, bố Hậu là ông Nguyễn Ngọc Vì đã đứng ra nhận nợ và hứa đến ngày 15-7-2011 sẽ trả.
Đến hẹn, anh Nội bảo em trai tên là Mầu Văn Chính đến nhà ông Vì đòi số tiền trên. Khi đi đòi nợ, anh Chính rủ thêm 2 người bạn nữa. Đến nơi, ông Vì không có tiền trả khiến hai bên cãi lộn nhau. Lúc này, Hậu đi về nhà, thấy vậy rủ thêm Hùng mang tuýp sắt, dao đến đánh nhóm đòi nợ. Hậu quả vụ ẩu đả làm anh Chính bị chém, tổn hại 49,7% sức khỏe. Sau khi gây án, Hậu và Hùng bỏ trốn vào Lâm Đồng làm ăn.
Theo lời khai ban đầu, các đối tượng trên đã xin làm lái xe cho một hãng taxi được một thời gian lại sợ lộ nên xin thôi việc. Quá trình xin việc, các đối tượng lại quay ra Bắc tìm việc làm nhưng không tìm được nên lại trở lại Lâm Đồng thuê nhà tìm việc làm.
Ngày 26/9, khi chúng đang tá túc tại nhà trọ thì bị các trinh sát Phòng 2 phối hợp với Công an địa phương bắt giữ.
Ngay sau đó, các đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP Hà Nội, đơn vị ra lệnh truy nã để tiếp tục thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền