Có các anh, những “cọc tiêu sống” trên những tuyến giao thông huyết mạch, luôn đảm bảo ATGT cho những chuyến xe đang tấp nập xuôi ngược Bắc – Nam vận chuyển hàng hóa và đưa những người con xa xứ trở về đón Tết Nguyên đán với gia đình được trọn vẹn và bình yên..
Trao đổi tại Hội nghị triển khai công tác CSGT vào ngày 4/12, Đại tá Nguyễn Đến - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng (PC67) đã cho biết: Năm 2011 được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Ban ATGT TP và Giám đốc Công an Đà Nẵng về tăng cường các biện pháp công tác đảm bảo TTATGT, nhất là việc phòng ngừa kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông.
PC67 đã quyết liệt các biện pháp, triển khai các chuyên đề kiểm soát xử lý xe ôtô tải ben vi phạm TTATGT; tổng kiểm soát, xử lý xe ôtô chở khách, xe môtô; xe khách quần thảo, đón trả khách không đúng nơi quy định; xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn… Do vậy, tình hình TTATGT ở TP Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực: TNGT đường thủy, TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài không xảy ra; TNGT đường bộ giảm cả 3 tiêu chí.
Năm 2011, không thể không nhắc đến sự tất bật và vất vả của các chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng trong đợt mưa lũ vừa qua. Xin trích lời của những hành khách trên những chuyến xe khách Bắc - Nam khi nói về các anh: “Trong bão, lụt và trong những ngày cận Tết Nguyên đán, các anh CSGT Công an TP Đà Nẵng như những “ cọc tiêu sống” trên quốc lộ. Có các anh, ATGT của thành phố được bình yên, người xa hương về quê đón Tết, những chuyến xe xuôi ngược Bắc Nam được an toàn…”.
Quả vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 10 đầu tháng 11/2011, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã chỉ huy, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm. Mặc cho mưa, lạnh, những gương mặt phờ phạc, quầng mắt thâm đen vì mất ngủ,… khi lũ về, lũ tràn qua quốc lộ ngăn cản, các chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vẫn bám trụ 24/24h hướng dẫn, phân làn các loại phương tiện cho đến khi nước lũ rút lúc đó các anh mới thực sự “rút chốt”…
Những câu chuyện, những hình ảnh lực lượng CSGT ngâm mình trong nước lũ để làm “cọc tiêu sống”. Những chiến sĩ CSGT “cắm chốt” trong bão để đảm bảo giao thông huyết mạch, đảm bảo an toàn cho những chuyến xe khách đã trở thành một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong mắt người dân TP Đà Nẵng trong đợt lũ 2011 vừa qua – Đại tá Nguyễn Đến cho biết