Hơn 17 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an TP Hà Nội, anh đã không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, dũng cảm lập nhiều thành tích, chiến công trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Hẳn cho đến giờ phút này, Đại úy Nguyễn Minh Thành cùng gần 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội mình trần lao mình xuống các tầng hầm tối đen, dày đặc khói tổ chức dập lửa, kịp thời cứu người trongvụ cháy dữ dội tòa tháp đôi Tập đoàn Điện lực EVN (số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) xảy ra lúc 16h15 ngày 16/12/2011.
Đến 20h41 cùng ngày, Đại úy Nguyễn Minh Thành cùng đồng đội đã cứu được 30 người, trong đó có 16 người phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn do bị ngạt khói.
Khi Đại úy Nguyễn Minh Thành và đồng đội tưởng chừng như không còn ai trong hai tòa tháp, thì đến 21h41, bất lập tức anh cùng đồng đội tiếp tục triển khai các phương án ứng cứu và đến 22h45 cùng ngày thì người cuối cùng trong tòa nhà đã được đưa xuống an toàn.
Tuy nhiên, đến gần 1h ngày 17/12/2011, khi lực lượng chữa cháy, cứu thương rút dần thì bất ngờ xuất hiện đám cháy mới tại tầng 1 tòa nhà. Anh và đồng đội lại không quản hiểm nguy, tiếp tục băng mình vào dập lửa. Đến hơn 1h ngày 17/12 thì đám cháy đã hoàn toàn được khống chế, khi đó các anh mới trở về đơn vị.
Đại úy Nguyễn Minh Thành tâm sự, với anh những giờ phút tiến hành vô hiệu hóa, phá ngòi nổ của quả mìn tự chế trong vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội là những kỷ niệm không bao giờ khoảng 11h ngày 21/6/2012, tại cửa hàng vàng bạc Hoàng Tín có một đối tượng đi xe máy đến dựng trước cửa.
Lúc này đối tượng mang theo một túi màu đen đặt lên quầy vàng và đưa cho chủ tiệm vàng là anh Vũ Hải Đường một tờ giấy với nội dung: hiện hắn đang cần tiền và yêu cầu chủ tiệm vàng phải đưa vàng và tiền, nếu không sẽ cho nổ bom. Bị bất ngờ nhưng chủ tiệm vàng khá bình tĩnh chống trả, ném túi xách màu đen ra ngoài và hô hoán.
Thấy động, đối tượng này bỏ chạy nhưng chỉ được 30m thì một quả mìn trong túi xách phát nổ làm bốn người dân bị trọng thương. Còn một quả mìn nữa ở bên trong túi xách ngay phía trước cửa hàng vàng bạc chưa nổ. Nhận được tin cấp báo của quần chúng nhân dân, Đại úy Nguyễn Minh Thành cùng đồng đội ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ án. Anh đã quyết định tiếp cận và xác định đây là một quả mìn tự tạo.
Sợ mìn nổ sẽ gây thương tích cho đồng đội và nhiều người dân xung quanh, anh và đồng đội phong tỏa hiện trường và tháo ngòi quả nổ. So với quả đã được kích nổ, quả mìn thứ hai được chế tạo tinh vi hơn, bộ phận kích nổ được đấu nối bằngtuốt vỏ; một sợi gắn cố định vào cực âm của viên pin Con Thỏ, đầu dây kia rời ra cực dương của viên pin chừng một cen- timét. Muốn vô hiệu hóa khối mìn phải tháo kíp nổ hoặc tháo nguồn điện. Anh bình tĩnh, cẩn thận tách rời dây điện khỏi cực dương của viên pin, nhẹ nhàng gỡ bỏ viên pin được gắn cố định. Chỉ sau một thời gian ngắn, quả mìn đã bị vô hiệu hóa.
Anh luôn tâm niệm giản dị rằng, mỗi người lính trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hằng ngày, hằng giờ luôn phải đối mặt với những khoảnh khắc hiểm nguy nhưng đó là nhiệm vụ của người lính Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để giữ gìn, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân