Đêm 31/7, Trung tá Huỳnh Thiên Lộc, cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai được phân công làm nhiệm vụ cùng lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm dịch Ông Đồn, trên QL1A, thuộc ấp 6, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc).
Khoảng 23h, Trung tá Huỳnh Thiên Lộc đi xe môtô đặc chủng đến cây xăng Núi Le đổ xăng. Khi đang ngồi uống nước với anh Nguyễn Văn Toản - nhân viên bán hàng cây xăng Núi Le thì có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy ập tới dùng dao đâm chém 6 nhát làm Trung tá Huỳnh Thiên Lộc bị thủng ruột non, đại tràng, đứt gân tay. Chưa dừng lại, 6 đối tượng còn lấy gạch, đá ném các nhân viên cây xăng làm hư hỏng một số tài sản rồi lên xe tẩu thoát về hướng tỉnh Bình Thuận. Trung tá Huỳnh Thiên Lộc được đưa đi bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch, tỷ lệ thương tật tạm thời là 70%.
Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng gây án có tổ chức, chọn thời điểm gây án vào lúc đêm khuya, ít người qua lại, nơi xảy ra sát quốc lộ 1A nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.
Qua các vết thương của Trung tá Huỳnh Thiên Lộc, cùng lời kể của một số nhân chứng cho thấy, các đối tượng rất liều lĩnh, manh động sử dụng hung khí được chuẩn bị sẵn tấn công cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi của chúng không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, mà còn làm cho lực lượng liên ngành công tác ở Trạm kiểm dịch Ông Đồn hết sức hoang mang, lo lắng, không biết mình sẽ bị hành hung vào lúc nào.
Trước tình hình này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án để xử lý. Làm việc với Trạm kiểm dịch Ông Đồn, các điều tra viên PC45 và Công an huyện Xuân Lộc được nơi này cung cấp thông tin rất có giá trị đó là xe ôtô tải mang BKS 85T-2506 thường xuyên vận chuyển gia cầm đi ngang qua huyện Xuân Lộc, trạm kiểm dịch có vài lần lập biên bản xử lý nhưng lái xe có thái độ không hợp tác.
Một số nhân chứng cho biết, tuy không kịp nhìn biển số của 3 chiếc xe máy chở 6 đối tượng đến hành hung Trung tá Huỳnh Thiên Lộc, nhưng chắc chắn cả 3 chiếc xe máy đều mang biển số 85 (tỉnh Ninh Thuận). Từ thông tin này, PC45 và Công an huyện Xuân Lộc nhận định Trung tá Huỳnh Thiên Lộc bị hành hung là do một số đối tượng cư ngụ ở tỉnh Ninh Thuận thực hiện. Với hướng điều tra này, Công an huyện Xuân Lộc cử 2 điều tra viên đến tỉnh Ninh Thuận xác minh chủ của chiếc xe ôtô tải mang biển số trên.
Được sự phối hợp tích cực của công an các đơn vị, địa phương ở tỉnh Ninh Thuận, ngày 7/8, các điều tra viên Công an huyện Xuân Lộc đã làm rõ chủ chiếc xe ôtô tải mang BKS 85T-2506 là ông Nguyễn Văn Hùng, thường trú tại xã Thanh Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận); trong thời gian qua chiếc xe này thường xuyên chở vịt từ tỉnh Long An về tỉnh Ninh Thuận bán. Còn 3 chiếc xe máy, phương tiện gây án, Công an huyện Xuân Lộc làm rõ có chiếc xe máy hiệu Exeiter BKS 85B1-124.64 là của Nguyễn Văn Phi (con trai ông Hùng).
Ngày 8/8, khi được đưa về trụ sở Công an TP Phan Rang làm việc, Nguyễn Văn Phi khai nhận cùng 5 đối tượng thực hiện vụ chém Trung tá Lộc ở cây xăng Núi Le. Trong ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp các đối tượng: Võ Văn Lựu (19 tuổi), Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi) và Hàng Sang Thế Xiều (22 tuổi), cùng ngụ tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) và di lý về Công an huyện Xuân Lộc để tiếp tục điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phi và đồng bọn khai nhận: nhà Phi có xe ôtô tải chở gia cầm (vịt) thường xuyên chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, do vi phạm nên vài lần bị Trạm kiểm dịch Ông Đồn lập biên bản xử phạt hành chính. Tuy Phi không trực tiếp chạy xe, chỉ thỉnh thoảng theo xe đi mua vịt ở tỉnh Long An về tỉnh Ninh Thuận bán; nhưng thường nghe anh ruột là Nguyễn Dũng, lái xe BKS 85T-2506 phàn nàn về việc bị Trạm kiểm dịch Ông Đồn lập biên bản xử phạt (trong đó có Trung tá Huỳnh Thiên Lộc); từ đó Phi nảy sinh ý định trả thù những người “dám gây khó dễ” đối với xe chở vịt của nhà mình.
Ngày 31-7, Phi rủ Hàng Sang Thế Xiều, Võ Văn Lựu, Ngô Thanh Tuấn, Trần Trung Hiếu và Võ Chiều đi 3 xe máy từ Ninh Thuận đến Trạm kiểm dịch Ông Đồn để trả thù và người chúng nhắm đến là Trung tá Huỳnh Thiên Lộc. Khi đến đia bàn Đồng Nai, Phi đưa tiền cho Hiếu và Xiều vào một tiệm tạp hóa mua 2 con dao dùng để chẻ củi làm hung khí. Sau đó cả bọn đến quán Thanh Tuyền ăn cơm và chờ lúc Trung tá Huỳnh Thiên Lộc đi đổ xăng thì ra tay, gây án xong cả bọn ngay trong đêm chạy xe máy về TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).
Về lại TP Phan Rang - Tháp Chàm, qua đọc báo bọn chúng biết Công an Đồng Nai đang xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng đã hành hung Trung tá Huỳnh Thiên Lộc. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Phi và đồng bọn cứ đinh ninh hành vi phạm tội của chúng xảy ra trong đêm khuya, ít người qua lại, thời gian gây án nhanh… lực lượng Công an sẽ không tìm được tung tích của chúng; cuộc sống hằng ngày của chúng vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày phải tra tay vào còng số 8.
Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phi, Võ Văn Lựu, Ngô Thanh Tuấn và Hàng Sang Thế Xiều về hành vi cố ý gây thương tích; đồng thời tạm giữ 2 xe máy là phương tiện gây án. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã hai đối tượng Trần Trung Hiếu và Võ Văn Chiều - những kẻ trực tiếp chém Trung tá Huỳnh Thiên Lộc hiện đang bỏ trốn