Như Báo CAND đã thông tin, tối 23/7, tại gia đình ông Cát Văn Tĩnh, 63 tuổi, trú ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, Bắc Ninh đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hai đối tượng đi xe máy đã xông vào nhà ông Tĩnh, dùng dao đâm chết chị Kim Thị Chín, 27 tuổi (con dâu ông Tĩnh), đâm trọng thương cháu Cát Thị Lan, 10 tuổi (con chị Chín).
Mặc dù thời điểm xảy ra vụ án trời tối, mưa to nhưng CBCS Công an tỉnh Bắc Ninh không ai quản ngại khó khăn đến ngay hiện trường để điều tra, xác minh. Lúc đó đang là giờ ăn cơm, các gia đình đều đóng cửa ở trong nhà nên không ai cung cấp được bất cứ thông tin gì về đối tượng.
Bản thân bị hại là ông Tĩnh, vợ là Nguyễn Thị Cải, đều cho biết gia đình chỉ làm ruộng, không có mâu thuẫn gì với ai. Đặc biệt, vợ chồng ông Tĩnh đều già yếu, không nhận dạng được, không biết đối tượng đi loại xe gì. Với kinh nghiệm làm án lâu năm, xác định đây là vụ án khó, phải triển khai quân nhanh nên lực lượng chức năng đã triển khai quân, tổ chức nhiều mũi trinh sát.
CBCS Công an tỉnh Bắc Ninh trao đổi kế hoạch phá án.
Mũi thứ nhất lập tức đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh – nơi cháu Lan đang cấp cứu, cố gắng tiếp cận xem cháu Lan có cung cấp được thông tin gì không; mũi thứ 2 có nhiệm vụ tìm hiểu mọi thông tin về anh Cát Văn Tường (chồng chị Chín) xem quá trình làm ăn, sinh sống có xảy ra mâu thuẫn gì không. Khi các anh đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, cháu Lan chuẩn bị lên bàn mổ, chỉ thều thào được mỗi một câu “người đâm là chú Vượng “cúc””.
Xác định đây là thông tin cực kỳ quý giá nên Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng PC45 Bắc Ninh đã cử một tổ trinh sát gồm hơn 20 đồng chí đi tất cả các xã trọng điểm của huyện Gia Bình xác minh đối tượng có tên, biệt danh là Vượng “cúc”…
Theo các mối quan hệ đó, đến giữa đêm 23/7, lực lượng chức năng đã tiếp xúc được với anh Tuấn, là chủ thầu xây dựng nơi anh Tường làm thuê. Anh Tuấn cho biết, Tường là người chăm chỉ làm ăn, rất thật thà nên ngoài làm công thợ hàng ngày, anh Tuấn còn giao thêm việc chấm công, ứng tiền công cho các thợ khác. Hỏi về người có tên là Vượng “cúc”, anh Tuấn cung cấp một thông tin đáng chú ý là cách đây mấy tháng, có một người tên Vượng đến làm thợ, nhưng đã nghỉ từ lâu, hiện anh Tuấn còn nợ Vượng 1,4 triệu tiền công, tối 23/7, Vượng gọi điện đòi, anh Tuấn hẹn đến nhà lấy nhưng không thấy Vượng đến.
24h đêm, mũi trinh sát ở xã Cao Đức báo cáo trong xã có một đối tượng tên Vượng khoảng 40 tuổi, bố chết đã lâu, mẹ về quê ở xã Nhân Thắng, bản thân Vượng đi đâu hàng chục năm nay không ai biết. Dù đã rất mệt, lại ướt sũng vì mưa nhưng không ai nản chí, lập tức, các anh đã tra cứu hồ sơ kết hợp với các thông tin trinh sát, qua đó “dựng” được đối tượng Vượng có tên là Phan Văn Vượng, 40 tuổi, có bố là Phan Văn Lồng, mẹ là Vũ Thị Cúc.
Khi có đủ chứng cứ về việc phạm tội của Vượng, Công an Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Đến 17h ngày 24/7, phát hiện đối tượng đang ở khu vực thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt giữ được Vượng khi hắn đang tìm cách trốn đi xa. Khai thác “nóng” Vượng, hắn khai nhận đã gây ra vụ án trên và cho biết đang tìm anh Tường để sát hại anh này trước khi trốn đi. Ngay sau đó, Công an Bắc Ninh cũng bắt giữ Trương Văn Khang, 39 tuổi, trú ở thôn Ngọc Hùng, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm là đối tượng đi cùng với Vượng.
Bước đầu, theo lời khai của Vượng thì mâu thuẫn giữa hắn và anh Tường khá đơn giản. Số là trong quá trình làm thợ xây, anh Tường được chủ thầu giao nhiệm vụ chấm công, ứng tiền cho thợ. Do có việc cần giải quyết nên Vượng muốn ứng 1 triệu đồng nhưng anh Tường chỉ đưa 500 nghìn đồng. Tức tối về chuyện này nên tuy không nói gì nhưng Vượng đã ngấm ngầm muốn tìm cách trả thù anh Tường. Sau đó, do làm thợ xây vất vả, Vượng đã xin nghỉ việc nhưng chủ thầu vẫn chưa thanh toán nốt số tiền công là hơn 1 triệu đồng cho anh ta.
Ngày 23/7, Vượng cần tiền gọi điện cho anh Tường nhưng anh Tường không trả tiền mà bảo đến gặp anh Tuấn chủ thầu. Tất cả chỉ có vậy nhưng máu côn đồ trong người Vượng sôi lên, quyết định tìm anh Tường để trả thù. Chính vì vậy, Vượng đã thuê Trương Văn Khang chở từ thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm về Bắc Ninh. Trên đường đi, Vượng bảo Khang rẽ vào chợ để mua dao. Khi đến nhà anh Tường, do anh Tường không có nhà nên Vượng đã chém bố đẻ, vợ và con anh Tường. Rất may, ông Tĩnh tránh được nên chỉ chị Chín và cháu Lan bị nạn.
Sau khi sát hại các nạn nhân, Vượng đèo xe máy chở Khang về thị trấn Như Quỳnh, để con dao gây án trên giá gửi đồ. Trên đường đi, hắn rẽ vào nhà người quen, còn Khang đứng ngoài đợi. Thấy con dao còn dính máu, Khang đã lau sạch rồi tiếp tục chở Vượng đi, lấy tiền công, coi như không có chuyện gì xảy ra. Gây án dã man đến như thế, nhưng Phan Văn Vượng vẫn chưa dừng lại, hắn vẫn quyết tâm sát hại anh Tường.
Nghe những thông tin trên, thực sự chúng tôi “sốc”, bởi chỉ vì mâu thuẫn “chả đâu vào đâu” như thế mà Phan Văn Vượng nỡ gây ra thảm cảnh đau lòng. Không chỉ thế, hắn còn đang tâm định tiếp tục gây tội ác. Hành vi của Trương Văn Khang cũng đáng bị lên án, bởi hắn không chỉ không tố cáo tội ác của Vượng mà còn vô cảm đối với đồng loại. Điều đó cũng có nghĩa là đồng lõa với tội ác