Một trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) Công an Bạc Liêu nhớ lại, cái khó khi anh em vào cuộc truy bắt băng tội phạm chuyên nghiệp này chính là không ít nạn nhân đã hiểu sai về hành vi của chúng. Có người kể, khi đã đồng ý cho “những người tốt bụng” giữ đáy, giữ lú giùm, tình trạng mất trộm không còn, thậm chí “tụi nó còn tốt bụng, chịu cực” đi tìm lại được mấy miệng đáy bị trộm lấy trước đó cho mình(?).
Nhiều nạn nhân không nghĩ “tác giả” của những vụ mất trộm cũng do chúng thực hiện; rồi cũng bọn chúng cho người gạ gẫm để cho các nạn nhân chuộc lại, rồi cũng bọn chúng làm động tác xin được… canh chừng. Thực tế đó là chuỗi hành vi trộm, tống tiền rồi bảo kê. Cũng đã có người nhận ra được điều này nhưng không mạnh dạn tố giác vì sợ chuyện làm ăn bị phá phách, thậm chí bị các đối tượng trả thù…
Trong khi đó, từ cuối năm 2011, tin người dân bị mất đáy, lú được Công an cơ sở cập nhật một cách đáng ngại. Sau khi Ban chuyên án được Giám đốc Công an Bạc Liêu thành lập, các mũi trinh sát được tung xuống địa bàn. Và một trong những công việc mà các anh quan tâm là tiếp cận các nạn nhân đang bức xúc về chuyện mình bị mất tài sản, bị mất tiền chuộc tài sản nhưng lại không dám tố giác… Tìm đến những người đã có ý nghĩ về “những người tốt” phân tích về thủ đoạn ma mãnh của băng tội phạm dưới sông. Và những nỗ lực của các trinh sát đã thu được kết quả mang yếu tố quyết định cho việc phá án.
Công an Bạc Liêu bắt một đối tượng trong băng tội phạm từng gây hoang mang cho người dân.
Ông Phạm Hoàng Toàn (ngụ ấp Chòi Mòi, xã An Phúc, huyện Đông Hải) không nén được tức giận, kể: Lần đầu, sau khi mất lú, ông đã bỏ 8 triệu đồng để chuộc lại. Chẳng dè, chỉ đúng một tháng sau, trộm lại gỡ mất. Đúng như suy đoán của ông, chỉ hai ba ngày sau, tên Lăng “người tốt bụng” ra giá cho ông 10 triệu đồng nếu muốn chuộc lú lại. Nghĩ rằng ông Toàn chẳng dám hé miệng kể với ai nên tên Lăng này chẳng ngại ngùng, bảo ông đem tiền tới tận nhà hắn mà chuộc.
Lân la sang ấp Cái Keo cạnh bên tìm hiểu, các trinh sát được ông Trương Văn Út cho hay ông cũng từng bị mất lú rồi được Lăng “giúp đỡ” chuộc lại 14 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hưởng 8 lần mất trộm lú đã bỏ tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu đồng; ông Tô Văn Dương hai lần bị bọn trộm lấy lú và phải bỏ ra tiền chuộc 40 triệu đồng.
Đáng chú ý nhất là nạn nhân Nguyễn Văn Tài (người ấp Cái Keo). Sau 11 lần bị mất trộm lú, bỗng trở thành cộng sự của bọn trộm. Những lần đến gặp Lăng để xin chuộc lú, được bọn chúng chiêu đãi tử tế, rủ rê, Tài nhận lời bỏ nghề đặt lú mà chuyển sang làm “cò” cho bọn trộm. Từng là người trong cuộc, Tài hiểu tiền chuộc luôn rẻ hơn phải mua đáy, lú mới. Nên khi nghe ai bị “trộm viếng” là anh ta tới nhà “tư vấn” giá để cho bị hại chuộc lại…
Thượng tá Dương Tứ Phương – Trưởng phòng PC45 cho biết, thấy điều kiện phá án đã “chín muồi”, Ban chuyên án quyết định “cất vó” bằng việc bắt Hồ Văn Lăng (45 tuổi) và Hồng Văn Đương (34 tuổi, cùng ngụ Đầm Dơi, Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tiếp đó, Ban chuyên án cho bắt tiếp một loạt “đàn em” hoặc “tay chân” của chúng gồm Hồ Hoàng Út, Tô Tứ Hải, Nguyễn Chí Hi, Ngô Hoàng Thắng, Lâm Văn Hiền, Hồ Văn Công, Hồ Văn Đô, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Đúng và Tô Minh Quân. Các đối tượng Tô Thành Khẩn, Trương Minh Xuyên, Thái Trung Hậu, Trương Văn Hậu, Bùi Duy Linh sau khi bỏ trốn, bị truy nã cũng đã lần lượt ra đầu thú. Hồ Văn Lăng được xác định là kẻ cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữa năm 2011 đến đầu năm 2012, băng tội phạm 18 tên này đã thực hiện trót lọt 33 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại vật chất cho người dân gần 1 tỷ đồng. Riêng tên cầm đầu Hồ Văn Lăng trực tiếp và tham gia cùng đồng bọn thực hiện 27 vụ