Giữa cái nóng như đổ lửa ở vùng cửa ngõ Thủ đô, một tin vui lại đến với Công an huyện Tân Lạc, 9h ngày 8/6, một người dân đã giao nộp gần 1 bánh heroin, trọng lượng gần 200g của các đối tượng buôn bán ma túy vứt lại ở ven đường quốc lộ 6A thuộc địa phận thị trấn Mường Khến (huyện Tân Lạc).
Kim đồng hồ chỉ 3h30 ngày 8/6, từ TP Hòa Bình, những chiếc xe nối đuôi nhau xé màn sương đêm, chở 2 tổ công tác của Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình từ hướng TP Hòa Bình, theo quốc lộ 6A đến địa bàn huyện Tân Lạc. Ở đó, một tổ công tác của Công an huyện Tân Lạc đã ém quân tại chân dốc thuộc xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc.
Các đối tượng và tang vật 10 bánh heroin giấu trong cốp xe máy.
Khi 3 tổ công tác đã vào vị trí cũng là lúc có ánh đèn xe máy le lói từ xa hắt tới. Lát sau, một người đàn ông đi xe Nouvo lao với tốc độ chóng mặt trên đường, từ hướng Sơn La về Hà Nội. Thoáng thấy bóng CSGT trước mặt, người này định quay xe bỏ chạy nhưng không kịp. Người đàn ông chân khuỵu xuống khi thấy tổ công tác mở cốp xe, lấy ra hai gói nilon màu đen trong cốp. Mở ra, trong đó là 10 bánh heroin được gói cẩn thận.
Khai thác nóng tại hiện trường, đối tượng khai nhận là Sồng A Tành, 25 tuổi, trú tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La. Đấu tranh mở rộng vụ án, các trinh sát phát hiện, cùng đi với Tành còn một đối tượng khác đang bỏ chạy về hướng Hà Nội. Ngay lập tức, một tổ công tác lên đường truy đuổi.
Cuộc truy đuổi diễn ra hơn 3km đường rừng núi quanh co, Sồng A Chua, 23 tuổi, cùng trú tại bản Co Chàm với Tành đã phải tra tay vào còng số 8. Các lực lượng đã thu giữ 10 bánh heroin, 2 xe môtô, 2 điện thoại di động và hơn 1 triệu 300 nghìn đồng.
Sáng 9/6, khai báo với CQĐT, Tành và Chua bước đầu khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không quen biết với giá 10 triệu đồng/10 bánh heroin