8h50 sáng nay, ngày 7/10/2010, Tổ công tác gồm Trung úy Trần Mạnh Hùng và Thượng sĩ Trần Đinh Hải thuộc đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại chốt ngã tư Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng phát hiện tiếng hô “cướp… cướp …” của người phụ nữ đang chỉ tay về phía một nam thanh niên đạp xe đạp trên đường Phan Bội Châu và rẽ phải hướng Nam Ngư.
Ngay lập tức, 2 CSGT đã phân công nhau lấy xe máy đuổi theo. Biết bị CSGT truy đuổi, kẻ trộm xe đạp bỏ chạy trên phố Nam Ngư rồi liều lĩnh rẽ ngược chiều đường Lê Duẩn và rẽ trái tại ngã tư Nguyễn Khuyến - Lê Duẩn hòng tẩu thoát. Nhưng đến khu vực chắn tàu của đường Nguyễn Khuyến đã bị CSGT tóm gọn.
Đối tượng cùng tang vật là chiếc xe đạp được đưa về Công an phường Cửa
Chị Phạm Thị Thanh Dung (23 tuổi) trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, là chủ nhân của chiếc xe đạp sau khi nhận lại xe mừng rỡ kể: Sáng nay chị có việc tới phố Phan Bội Châu, sau khi dựng chiếc xe đạp tại gốc cây, bất chợt chị quay lại và thấy một nam thanh niên lấy chiếc xe của chị và đạp rất nhanh. Theo phản xạ, chị Dung hốt hoảng tri hô. Rất may, có 2 chiến sĩ CSGT đã đuổi theo tên trộm.
“Một lúc sau, thấy thông báo tới Công an phường Cửa