Bám trụ ở ngã tư "khủng"
Ngã tư trung tâm đường vành đai III, nơi giao cắt của các tuyến đường lớn có lưu lượng phương tiện qua lại lớn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi không một bóng cây. Cả 4 góc đường cũng chẳng có cây xanh nào đủ lớn để tỏa chút bóng mát. Nhìn cái nút giao thông rộng cả nghìn mét vuông đang rợp một màu vàng chói chang của cái nắng trưa hè, người điều khiển xe nào cũng muốn vượt qua thật nhanh. Nếu chẳng may khi đến đây đúng nhịp đèn đỏ, bất cứ người tham gia giao thông nào cũng nóng lòng mong thời gian trôi mau.
14h45' ngày 10/5, tôi đứng chờ đến nhịp đèn xanh khi đi trên đường Nguyễn Trãi hướng ra Hà Đông và ngán ngẩm nhìn đèn báo thời gian nhích thật chậm. Trong tiếng rì rì của các loại phương tiện đang tạm dừng, tôi bỗng nghe tiếng người phụ nữ nói với người đàn ông đang chở chị trên chiếc xe máy rằng, "mình chỉ đợi một phút mà ớn thế này, anh CSGT kia phải đứng đây cả mấy tiếng đồng hồ thì khổ quá chừng".
Tôi tin rằng, không chỉ có mình nghe được câu cảm thán của chị phụ nữ kia. Rất nhiều người đang chờ đèn xanh đều hướng cái nhìn ra chỗ đồng chí CSGT trẻ, đầu đội mũ cát. Cũng may, nhờ cái mũ cứng có vành nên hạn chế được cái nắng rọi thẳng vào đầu, rọi chéo vào mặt.
Trung tá Lê Văn Tiến, Đội CSGT số 7, phòng CSGT Hà Nội cho biết, theo lịch phân công công tác, ngày 10/5, anh làm việc tại nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi hai ca vào các giờ: 10h - 14h; 18h - 22h, ngày 11/5, anh cũng làm nhiệm vụ tại đây ca 6h - 10h; 14h - 18h. Đặc thù ở nút giao thông này là rộng, không có bóng cây, tình hình giao thông đặc biệt phức tạp nên CSGT làm việc rất vất vả. Hầu như, CSGT đều có mặt ở đây từ 6h - 22h hàng ngày để giám sát, điều hành giao thông để các phương tiện đi đúng nhịp đèn, tránh xảy ra TNGT. Hầu như suốt cả ngày, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây đều trong tâm thế tập trung cao độ. Vào giờ cao điểm, các đồng chí phải điều hành để tránh xảy ra ùn tắc giao thông.
Ngoài giờ cao điểm lại là giờ xe tải được phép lưu hành (từ 9h - 15h) nên việc giám sát, xử lý vi phạm cũng rất căng thẳng. Xe tải đi từ cầu Thanh Trì lên, xe tải đi từ cầu Thăng Long xuống... Hầu như lúc nào các luồng phương tiện qua lại cũng tấp nập nên không thể thiếu bóng CSGT.
6h30' ngày 11/5, nắng đã trải dài trên mọi con đường, tuyến phố. Lưu lượng phương tiện đi từ hướng Hà Đông vào, hướng Ngã Tư Sở ra qua nút giao thông "khủng" này bắt đầu lớn. 7h30' - 8h, lượng xe qua lại đông kín, các dòng xe nhích dần nhưng vẫn lưu thoát tốt.
4 đồng chí CSGT là đồng chí Tiến, đồng chí Thảo, đồng chí Long và đồng chí Thái đứng ở 4 góc đường mồ hôi nhỏ thành giọt tay cầm gậy, miệng tuýt còi liên tục. 8h30', khi lưu lượng phương tiện giảm, các đồng chí thay nhau vào chòi uống nước...
Áo vàng ướt đẫm lưng mồ hôi
16h. Cái nắng nóng như quất vào mặt người đi đường. Cái nóng bỏng rát khiến cho ai nấy cũng muốn nhanh chóng tìm đến nơi có bóng râm để tránh nắng. Tại nút giao thông ngã 3 Linh Đàm - Giải Phóng, giữa lúc ánh nắng gay gắt, tiếng còi báo hiệu có tàu chạy qua khiến 3 chiến sỹ CSGT phải nhanh chóng đứng tại 3 vị trí trên đường Giải Phóng và Linh Đàm để điều hành giao thông và liên tục tuýt còi, giơ gậy để điều hành. Trên tấm lưng áo vàng của các đồng chí, từng vệt mồ hôi đã khô trắng chạy thành vệt dài sau lưng. Khuôn mặt các anh đã xạm đen đi nhưng đỏ gay gắt lên vì các anh "phơi mình" quá lâu giữa tiết trời nắng nóng khắc nghiệt.
Chừng 2 phút khi con tàu vừa vút qua phả theo hơi nóng ngột ngạt, hai chiếc barie nhanh chóng được kéo sang 2 bên cũng là lúc các phương tiện vội vàng tìm đường luồn lách mọi cách để "trốn tránh" cái nắng nóng. Dường như phương tiện nào cũng muốn lấn lên một chút, lách qua một chút để nhanh chóng thoát khỏi "điểm nóng" này. Đây vốn là nút giao thông giáp với cửa ngõ phía
Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Linh Đàm- Giải Phóng cho chúng tôi biết: tại nút giao thông này, các chiến sỹ CSGT chia làm 2 kíp điều hành từ 6h đến 10h và và từ 14h đến 16h.
Giữa 2 kíp, các chiến sỹ CSGT của các tổ khác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thay nhau túc trực điều hành giao thông. Giữa dòng người tấp nập đang như vội vàng "chạy trốn" khỏi cái nắng nóng ấy, màu áo vàng của các chiến sỹ CSGT hiện lên giống như một người nhạc trưởng điều hành dòng chảy giao thông