Ngày 27/11, tiếp xúc với chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, anh Nguyễn Văn Trọng - Phó Công an xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song vẫn chưa hết đau đớn vì những vết thương trên người cho biết, khoảng 13h15' ngày 21/11, anh đang trên đường tới trụ sở làm việc thì nhận được tin của quần chúng nhân dân báo tại khu vực ngã ba thôn Đắk Kuăl, xã Đắk N'Drung có một nhóm thanh niên đang cầm hung khí, mã tấu để chuẩn bị đánh nhau.
Ngay lập tức anh Trọng có mặt tại hiện trường, đồng thời nói cho các đối tượng biết: "Tôi là Trọng - Phó Công an xã Đắk N'Drung, yêu cầu các đối tượng giao nộp vũ khí, giải tán và dừng ngay các hành vi trên".
Tại thời điểm trên, anh Trọng phát hiện có khoảng 5 đối tượng đi trên hai chiếc xe máy đang mang theo các loại vũ khí, dao gậy chuẩn bị đi gây chiến với một nhóm đối tượng ở xã khác. Trong đó có một đối tượng tên Trần Văn Hùng và hai tên đi cùng đang lăm lăm cầm mã tấu trên tay. Thấy vậy, anh Trọng yêu cầu Hùng và các đối tượng bỏ vũ khí xuống thì các đối tượng đã chấp hành. Tuy nhiên, khi anh Trọng mời về trụ sở UBND xã làm việc, thì các đối tượng không những không chấp hành mà còn có những hành vi chống đối quyết liệt.
Lúc này, có 4 đối tượng khác cùng đi trên một chiếc xe máy xông đến và một tên rút côn nhị khúc ra đánh vào đầu của anh Trọng. Sau đó cả nhóm đối tượng (khoảng 9 đến 10 người) liền dùng gậy gộc, dao, mã tấu xông vào chém tới tấp vào đầu và người của anh Trọng làm anh ngã gục. Thấy vậy, người dân sống gần đó chạy ra can ngăn, đưa anh Trọng đi cấp cứu thì bọn chúng bỏ trốn.
Anh Trọng cho biết thêm, rất may hôm đó lúc đến giải quyết vụ việc anh vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu nếu không thì sẽ nguy kịch tới tính mạng. Chiếc mũ bảo hiểm của anh Trọng đội hôm đó đã bị bọn chúng chém nham nhở. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên anh Trọng điều trị, hiện nay sức khỏe của anh Trọng đã dần bình phục.
Được biết, anh Nguyễn Văn Trọng tham gia Công an xã từ năm 2005, trong những năm qua anh luôn xông xáo, nhiệt tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Bản thân anh 6 lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích trong công tác.
Ngày 25/11, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Ân Tình - Trưởng Công an huyện Đắk Song cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức truy nóng các đối tượng. Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ được đối tượng tên Nguyễn Đức Dưng (18 tuổi), trú tại thôn 5, Đắk Kuăl, xã Đắk N'Drung, đây là một trong số các đối tượng tham gia chém anh Trọng bị thương.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Dưng về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại