Đúng 6h30 ngày 29/9, đoàn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đã có mặt tại trụ sở UBND huyện Cam Lộ để nhận nhiệm vụ. Sau 10 phút nghe lãnh đạo huyện thông tin các địa bàn cần giúp đỡ, đoàn đã chia thành 3 tổ, mỗi tổ 25 cán bộ, chiến sĩ, nhanh chóng lên đường đến các xã Cam An, Cam Hiếu và Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ.
Chúng tôi cùng theo các chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung tâm huyến luyện Công an tỉnh, có mặt tại vùng ruộng lúa Bãi Biển, đội 2, thôn Kim Đâu, Cam An lúc 7h30. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về đây vẫn còn rất xiết. Cánh đồng lúa Bãi Biển hơn 30ha chín mộng, chưa thu hoạch, đang còn bị ngập nước tới ngang bông.
Ông Lê Hữu Đông, một người dân ở Kim Đâu cho biết: "Chiều 28/9, nước lũ mới rút; những hộ có ruộng ở chỗ cao mới bắt đầu gặt được. Nhưng gập lưng xuống ruộng suốt cả buổi chiều mà chỉ gặt được vài chục gánh lúa. Nguyên nhân do lúa bị nước lũ đánh gãy ngang thân, đan quấn vào nhau rất khó gặt. Sáng nay, bà con vui mừng biết có cán bộ, chiến sĩ Công an về giúp, cùng nhau ra đồng từ sáng sớm".
Không khí lao động ở Kim Đâu sáng 29/9 đông vui và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Xen giữa những tấm áo nâu sờn bạc của người nông dân một nắng hai sương, là những tấm áo xanh màu lính của các chiến sĩ thuộc Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh Quảng Trị. Người thì cắm cúi gặt, người bó, số khác gánh lúa lên bờ.
Chiến sĩ Phan Ngọc Thành ở Tiểu đội 3, quê xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh oằn lưng bởi gánh lúa nặng sũng nước trên lưng mà vẫn cười tươi. "Hôm qua em xin phép thủ trưởng gọi điện về hỏi thăm tình hình bão lụt ở nhà; mạ em nói em phải chịu khó học tập, rèn luyện, làm tốt nghĩa vụ của mình đối với quê hương. Em cũng bảo sáng nay em đi gặt lúa giúp bà con. Mạ em nghe rứa nên mừng lắm...".
Tiếp chuyện tôi giữa đồng lúa sũng nước, ông Dư Văn Tường (60 tuổi) ở thôn Kim Đâu xúc động nói về việc gia đình ông được các cán bộ, chiến sĩ công an giúp đỡ. "Năm ni gia đình tui làm được một mẫu ruộng lúa. Tưởng không cứu được hạt lúa mô vì mụ nó (vợ ông Dư, bà Trần Thị Nam) đau bệnh tim từ mười năm nay không làm được việc gì, con thì bị chất độc da cam nằm một chỗ, đứa nữa đang học đại học ở TP Hồ Chí Minh, mình tui già yếu nên không thể nào xoay xở được. Hôm qua, tui nghe cán bộ thôn thông báo gia đình được các chú Công an giúp gặt lúa, tui mừng lắm. Sáng ni ra đồng thấy các cháu làm giúp, lại siêng năng và rất nhiệt tình, tui mừng lắm chú ạ".
Ông Nguyễn Hùng, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lộ, cho biết: "Tính đến ngày 28/9, toàn huyện Cam Lộ mới chỉ thu hoạch được 120/1.263ha lúa. Phần lớn diện tích lúa còn lại đã chín và bị ngập sâu trong nước. Trong đó nặng nhất là xã Cam Thanh và
Theo ông Hùng: “Với sự giúp sức của đoàn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, chúng tôi đã ưu tiên giúp đỡ bà con ở 3 xã Cam An, Cam Thuỷ và Cam Hiếu với tổng diện tích 300ha lúa bị ngập nước. Trong ngày hôm nay (29/9) sẽ thu hoạch xong 2/3 số diện tích lúa trên".
Mặc dù bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị, trong suốt bốn ngày qua do mưa to trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng về lúa, hoa màu và các công trình giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn. Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 3.500ha lúa, 500ha hoa màu bị ngập lụt, 4ha hồ cá bị nước cuốn trôi, 24 hồ tôm bị vỡ, mất trắng. Tuyến đường liên xã Hải Sơn - Hải Tân - Hải Hoà, huyện Hải Lăng bị ngập sâu, hư hỏng nặng một số nơi; 2 cống tràn ở xã Hải Khê, Hải Lăng bị nước lũ làm hư hỏng nặng; cầu Tà Rụt - A Vao bị sạt lở chưa khắc phục được...
Ngay trong mưa lụt và thông tin bão số 4 có khả năng đổ bộ vào Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Công an Quảng Trị đã đi kiểm tra tuyến đường quốc phòng ven biển Triệu Phong, Gio Linh, chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương cắt bỏ các cây bị mưa gió làm gãy đổ, gia cố đất đá tại các điểm sạt lở để thông tuyến đường với phương châm "Phải thông suốt giao thông và liên lạc để phòng chống bão lụt"