Có đi cùng lực lượng truy quét “vàng tặc” chúng tôi mới thực sự thấm thía hết nỗi gian nan, khổ cực của các anh... Chừng 30 phút sau, mọi người chỉ còn cách điểm truy quét chừng 200m.
Theo phương án đã vạch từ trước, các tổ công tác lập tức bủa vây, phong tỏa các hướng tháo chạy của “vàng tặc” từ suối khe, sườn núi tới các cửa hang. Chừng 15 phút sau, 20 đối tượng vàng tặc đã sa lưới. Số lớn còn lại lợi dụng địa hình hiểm trở, nhất là các đường hầm chằng chịt để tẩu thoát...
Đến 8h, trời ở khe Ho mới bắt đầu sáng hẳn. Hiện trường khai thác vàng trái phép hiện ra tan hoang cả một vùng rừng núi rộng lớn. Tại hiện trường, có 3 đường hầm ở độ sâu trên 5m với tổng chiều dài hơn 1 cây số được đào mới.
Đối tượng “vàng tặc” đã dựng hàng chục lán trại, lắp đặt 60 máy nổ, 25 máy xay đá, 10 dàn khoan hơi, 19 mô tơ điện, 3 máy đục đá, 10 dàn tuyển lộc vàng, 3 máy mài… Cho tới 18h cùng ngày, lực lượng truy quét đã tháo dỡ và phá hủy toàn bộ lán trại, máy móc, vật tư của bọn vàng tặc.
Sau khi được đưa về trụ sở Công an huyện Đakrông, các đối tượng bị bắt giữ khai chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc và người địa phương ở Tà Rụt, A Bung, vào khe Ho làm thuê cho đối tượng tên Hùng ở Hà Nội.
Đại tá Hồ Quang Thân, Trưởng Công an huyện Đakrông cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức 17 đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép, phá hủy tổng cộng 108 máy nổ, 40 máy xay đá, 15 dàn khoan hơi, gần 200 lán trại…
Riêng tháng 8/2012, Công an huyện đã tổ chức 2 đợt truy quét, đẩy đuổi vàng tặc quy mô lớn trên địa bàn các xã A Vao, Tà Rụt, phá hủy máy móc, vật tư phương tiện của các đối tượng khai thác vàng trái phép, trị giá trên 1 tỷ đồng