Những món quà ấm áp, sâu nặng nghĩa tình đã phần nào xoa dịu vết thương lòng để bà con gượng dậy trong những ngày đầu năm mới.
Những ngày đầu năm mới 2010, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - Công an tỉnh cùng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho 13 hộ ở 3 xã Bình Chương, Bình Mỹ và Bình Minh, huyện Bình Sơn, mỗi phần quà trị giá 800 nghìn đồng. Những món quà tình nghĩa tuy nhỏ nhưng đã để lại tình cảm tốt đẹp cho người dân.
Đại diện Công ty Thiên Tân phối hợp với Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế tặng quà cho gia đình nghèo khó khăn.
Anh Phạm Sơn, ngụ thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ (Bình Sơn) vui mừng: "Tôi và bà con ở đây rất cảm động trước những món quà của các anh, không biết nói làm sao nhưng quả thật các anh như đã tiếp thêm lửa để gia đình chúng tôi vui vẻ, đầm ấm hơn trong đầu năm mới này". Còn chị Phan Thị Của thì xúc động: "Nhìn mấy đứa trẻ buồn mà không dám nói vì biết mẹ nó không có tiền để mua quần áo mới đi học, thương nó, nhiều lúc buồn không chịu được, phải lén khóc một mình! Nay có các anh đến tặng quà chắc bọn trẻ mừng lắm đấy".
Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tất cả họ có cùng nỗi đau, họ đều là nạn nhân của cơn bão lũ ập đến bất ngờ cách đây chừng vài tháng. Người thiệt hại nhiều là mất nhà, người ít nhất thì tài sản bị cuốn trôi... Là một trong những hoàn cảnh ấy, chị Võ Thị Hoa, ngụ xã Bình Minh cho biết: "Cơn bão cướp đi tất cả ngôi nhà và tài sản của gia đình, 3 đứa trẻ cũng chẳng còn sách vở để đi học, chạy vạy lo cái ăn, cái mặc để cho chúng đến trường là vất vả lắm rồi lấy đâu mà mua sắm bằng bạn, bằng bè cho chúng. Nghĩ đến chị lại rưng rưng nước mắt, chồng ở xa, con phải chịu khổ…".
Những món quà kịp thời đến với người dân hiện còn gặp khó khăn nhất ở nơi vùng bão lũ huyện Bình Sơn của cán bộ, chiến sỹ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh một lần nữa càng khẳng định lực lượng Công an trong quá trình công tác, chiến đấu luôn gần gũi với nhân dân, thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Thượng tá Đặng Văn Thái - Trưởng phòng Bảo vệ an ninh kinh tế cho biết: "Nhìn cảnh bà con vùng lũ gượng dậy trong khó khăn, tôi cảm thấy xúc động quá, mặc dù làm công tác Công an nhưng khi nào còn sức thì tôi còn vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm đến chia sẻ, hỗ trợ cho bà con"