Chiều 5/3, tại trụ sở Công an phường Dịch Vọng, khi tiếp xúc với Đặng Phúc Nghĩa, chúng tôi khá bất ngờ trước vẻ thư sinh của đối tượng có hành vi độc ác: dùng dây điện siết cổ rồi đẩy một người hành nghề xe ôm xuống vực sâu, cướp xe máy và tài sản mang xuống Hà Nội tiêu thụ.
Trung tá Bùi Văn Đang, Trưởng Công an phường Dịch Vọng cho biết, khoảng 16h ngày 5/3, tổ tuần tra kiểm soát chống cướp giật Công an phường đang làm nhiệm vụ tại khu vực chùa Hà, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Sirius BKS 21V3-7264 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Anh ta đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại ven đường gạ bán xe.
Tiến hành kiểm tra hành chính, người thanh niên trên không xuất trình được chứng minh nhân dân, chỉ có đăng ký xe và giấy phép lái xe có dấu hiệu thay ảnh. Tổ công tác đã mời thanh niên trên về trụ sở Công an phường làm rõ.
Ban đầu, người thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi), ở Lục Yên, Yên Bái như tên trong giấy phép lái xe. Song trong lúc ghi lời khai, bất ngờ một trinh sát gọi "Sơn ơi", anh ta lại không có phản ứng gì. Nghi vấn này được Trung tá Bùi Văn Đang chỉ đạo các trinh sát hình sự tập trung đấu tranh.
Đối tượng đã phải khai tên thật là Đặng Phúc Nghĩa ở thôn 4, xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chiếc xe máy cùng giấy tờ mang theo là tang vật vụ giết người, cướp xe ôm tại Yên Bái do chính Nghĩa là thủ phạm.
Theo lời khai ban đầu của Đặng Phúc Nghĩa, anh ta là con út trong một gia đình có 8 anh chị em. Được học hết lớp 12 nhưng lười lao động, năm 2007, Nghĩa bị đi tù 9 tháng về hành vi trộm cắp tài sản. Ra tù, Nghĩa vẫn không tu chí làm ăn, không đỡ đần bố mẹ già mà đua đòi ăn chơi theo bạn bè.
Đầu năm 2010, Nghĩa nhặt được giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Sơn, trong đầu nảy sinh ý đồ xấu. Nghĩa thay ảnh của mình vào giấy phép lái xe rồi chuẩn bị quần áo xuống thành phố Yên Bái.
Ngày 2/3/2010, Nghĩa thuê phòng trọ nhưng chỉ ở vài tiếng để tính cách gây án. Trước khi rời phòng trọ, Nghĩa dứt một đoạn dây điện thoại dài khoảng hơn 1 mét, buộc vào chiếc cặp đựng quần áo làm dây đeo để ngụy trang rồi đi bộ dọc các phố tìm xe ôm. Đến ngã tư Nam Cường, một người đàn ông luống tuổi đang đỗ xe chờ khách gần đó mời Nghĩa đi. Thấy chiếc xe máy Sirius của người lái xe ôm còn mới, Nghĩa đồng ý, đề nghị chở đi huyện Chấn Yên.
Đến giữa đường, Nghĩa yêu cầu dừng lại, vào một xưởng gỗ ven đường hỏi thăm, sau đó ra bảo xe ôm quay lại Yên Bái để đón một xe ôtô chở gỗ. Nghĩa chỉ đường cho người xe ôm chở đến thôn Loan Hương, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Lúc này khoảng 21h. Đến cung đường vắng, một bên là vực sâu, Nghĩa vỗ vai lái xe đề nghị dừng lại, hỏi mượn điện thoại di động vờ nói chuyện với khách hàng một lúc rồi ra vẻ bực tức thông báo ôtô chở gỗ đã đi về nên yêu cầu chở anh ta quay về thành phố Yên Bái.
Khi lái xe vừa nổ máy, bất ngờ Nghĩa dùng dây điện thoại vòng qua cổ nạn nhân, siết chặt. Sau một hồi vật lộn, thấy nạn nhân yếu dần, Nghĩa lục soát người lấy giấy tờ cùng điện thoại di động rồi đẩy nạn nhân xuống vực. Đêm đó, anh ta dùng chiếc xe máy cướp được đi thẳng xuống Hà Nội.
Kiểm tra giấy tờ cướp được có 1 chứng minh nhân dân mang tên ông Hà Đức Thiêm, 1 đăng ký xe mang tên Hà Thị Huyền (ở tổ 47 Nguyễn Thái Học, Yên Bái), để dễ bề tiêu thụ, Nghĩa tự viết một giấy bán xe với nội dung ngày 15/7/2009, ông Thiêm là bố của chị Huyền, do kinh tế khó khăn đã cùng con gái thống nhất bán chiếc xe máy với giá 15,7 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Sơn (người có tên trong giấy phép lái xe Nghĩa đã thay ảnh của mình vào).
Sau 2 ngày lang thang ở Hà Nội, chiều 5/3, Nghĩa hỏi đường đến chợ xe máy Dịch Vọng để bán xe thì bị Công an phường Dịch Vọng bắt giữ.
Sau khi Nghĩa khai nhận nội dung gây án trên, khẩn trương xác minh qua điện thoại, Phòng PC14 Công an tỉnh Yên Bái xác nhận ngày 2/3 có xảy ra một vụ giết người, cướp xe ôm. Nạn nhân là ông Hà Đức Thiêm (57 tuổi) ở tổ 47, phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái, sau khi bị đối tượng dùng dây điện siết cổ bất tỉnh và đẩy xuống vực sâu khoảng 40m, do đáy vực là cánh đồng có nhiều cỏ mềm, không bị va đập nhiều nên ông Thiêm đã may mắn thoát chết và được người dân đưa lên vực.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Nhờ có sự phát hiện kịp thời của Công an phường Dịch Vọng, chỉ 3 ngày sau, thủ phạm vụ "án mờ" này đã bị lộ diện