Từ đêm thi Gala 8 diễn ra vào ngày 11/12/2010, Trần Nguyễn Uyên Linh bỗng vụt trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều trong cộng đồng mạng. Trên Youtube, Facebook, Yahoo Messenger... Uyên Linh trở thành chủ đề được khá nhiều bạn trẻ bàn tán, đề cập. Họ bảo nhau nhắn tin bình chọn cho ca sĩ này, share cho nhau đường link các bài hát do Uyên Linh trình diễn... với niềm hoan hỷ ít thấy.
Và như một lẽ tự nhiên, trên mạng xã hội Facebook (mạng được khá nhiều giới trẻ ưa chuộng và tham gia) nhiều nhóm bạn trẻ đã lập group (hội) để ủng hộ cho cô ca sĩ trẻ tài năng này. Không chỉ có một "Hội những người phát cuồng về ca sĩ Uyên Linh" mà còn có nhiều hội khác như: "Hội những người cháy sim vì Uyên Linh", "Hội những người cháy bỏng cùng Uyên Linh Idol"; thậm chí có cả "Hội những người sẵn sàng chết vì Uyên Linh Idol"...
Cũng chỉ sau một đêm, lượng likes trên fanpage của Uyên Linh tăng lên vùn vụt, hơn 45.000 rồi đến hơn 50.000 likes và đến thời điểm hiện tại là gần 100.000. Một khán giả tên Le Na bày tỏ: "Mai phải thi môn đầu tiên rồi nhưng hôm qua vẫn phải nghe chị Linh hát. Có chết cũng phải nghe chị hát thì mới chết được!!! Cả nhà ơi vote cho UL nào soạn 2 gửi 6358".
"Mình đã vote cho bạn ngay sau khi chương trình đêm qua kết thúc. Mình tin rằng bạn sẽ là VN Idol 2010! Hãy mãi là ngôi sao trong trái tim của mọi người nhé!", đây chỉ là một trong số rất nhiều những lời bày tỏ tha thiết của một khán giả để lại trên trang facebook của Uyên Linh chỉ sau đêm thi 18/12.
Không chỉ có giới trẻ, ngay cả giới ca sĩ, nhạc sĩ cũng rất ấn tượng trước màn trình diễn của Uyên Linh. Quả thật, chưa bao giờ "gu" của những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp lại gần với công chúng đến như thế ở trong trường hợp của Linh.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ: "Uyên Linh chứng tỏ cô có sức bật, đột phá và là một hiện tượng mới trong làng âm nhạc. Giọng hát và thể chất của thí sinh này phù hợp với dòng chảy thời đại. Uyên Linh sẽ trở thành một người đặc biệt nếu như cô ấy vẫn giữ được bản lĩnh đối đầu thử thách khi cô bước vào đời sống âm nhạc thực sự".
Còn nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ, anh thấy vui vì lần đầu tiên có một giọng hát đón nhận được những tình cảm đồng nhất từ khán giả lẫn giới chuyên môn như thế. "Điều thu hút ở Uyên Linh là khi cô ấy hát, con người cô ấy toát lên cái "thật". Sự tự nhiên, chân thành của Uyên Linh chạm đến trái tim của khán giả. Từ rất lâu chúng ta không tìm được giọng hát như vậy bởi nhiều người quá chú trọng đến ngoại hình, kỹ thuật", anh nói.
Sáng ngày 20/12/2010, khi mà đêm chung kết Việt Nam Idol 2010 vừa kết thúc được một hôm, chúng tôi có mặt tại cổng trường Học viện Ngoại giao Việt Nam để hòa chung niềm vui về chiến thắng của một cựu sinh viên trong trường.
Đã tốt nghiệp từ tháng 7 vừa qua, song những ký ức về một đàn chị hát hay, học giỏi vẫn còn khá rõ trong lớp sinh viên của trường. Lê Quang Đức, sinh viên năm thứ ba khoa Kinh tế bày tỏ. Trong thời gian học ở trường, Đức đã có khá nhiều lần được thưởng thức giọng ca của người chị mà em rất ngưỡng mộ. "Chưa bao giờ em được nghe một giọng hát ngọt ngào sâu lắng đến như thế.
Còn nhớ mấy năm trước, chị Linh cũng đã tham gia một cuộc thi hát ở bên Trường đại học Ngoại thương láng giềng, và chị đã đoạt giải. Em rất tự hào vì sinh viên Ngoại giao không chỉ giỏi trong trường mà còn giỏi cả khi đi ra ngoài”.
Võ Ngọc Diệp, sinh viên năm thứ hai khoa Luật thì chia sẻ. Diệp thực sự tự hào khi trường mình có được một sinh viên tuyệt vời như thế. Mặc dù thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với chị Linh rất ít song Diệp luôn cảm thấy chị toát ra một sự thân thiện, gần gũi. Đặc biệt, mỗi khi nhắc tới Uyên Linh, người ta lại không quên chị là nữ sinh Ngoại giao - điều mà Diệp rất tự hào.
Với chị Đỗ Tư Hiền, Phó trưởng phòng Công tác chính trị, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao thì Linh là một trong những sinh viên để lại rất nhiều ấn tượng trong chị.
Bên cạnh việc hát hay, tham gia hoạt động đoàn trường sôi nổi Linh còn là một sinh viên có thành tích học tập khá tốt. Ngoại ngữ cũng là một thế mạnh của Linh. Em có lối phát âm rất chuẩn và lôi cuốn.
"Riêng em thì lại ấn tượng với giọng nói miền trong rất dễ thương của chị Linh. Em cũng biết chị Linh sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Năm 2006, chị ra Hà Nội học đại học, cùng với mẹ. Trong blog (nhật ký điện tử) của chị ấy thường nhắc tới Hà Nội với niềm thương nhớ" - Lê Minh Thông, sinh viên năm thứ 3 khoa Quốc tế bày tỏ.
"Trước nay chả bao giờ em xem chương trình Việt Nam Idol. Nhưng sau khi được nghe chị Linh hát trong đêm Gala thứ 8 thì em đã thật sự bị chinh phục". Thông cũng bật mí thêm: "Em biết chơi và thích chơi các loại nhạc cụ dân tộc. Và khi nghe chị Linh hát thì bên cạnh những nét mạnh mẽ, hiện đại em vẫn thấy thấm đẫm hồn dân tộc ở trong anh ạ".
Bạn Quốc Hải - lớp trưởng lớp Chính trị K33B (lớp đại học của Uyên Linh) thì chia sẻ: "Linh là một thành viên thân thiện dễ gần và khá tích cực trong các phong trào của lớp".
Có lẽ còn hơi sớm khi khẳng định Linh sẽ trở thành một thần tượng mới của giới trẻ. Song với một ca sĩ trẻ như Linh, hẳn sẽ rất vui khi được thính giả nhận xét: "Nghe Uyên Linh hát mình cảm giác đã... tê cả người... không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản mình cảm nhận thấy nhạc cảm của Uyên Linh quá tốt và những tình cảm Uyên Linh dồn vào cho bài hát là chân thành, hết mình... Cách biểu diễn không cầu kỳ nhưng lại có sức hút lạ thường, nhìn và cảm nhận đó thực sự là một con người yêu âm nhạc, dành trọn cho bài hát mà mình thể hiện"