Vụ án xảy ra trong đêm, hung thủ đột nhập vào nhà, khống chế vợ chồng ông Dương Tâm (65 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh), tra hỏi nơi cất giữ tài sản để cướp. Ông Tâm bị đâm 10 nhát dao, còn vợ bị đâm 4 nhát. Hai vợ chồng may mắn thoát chết nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời... Hung thủ đã bị cơ quan Công an bắt giữ sau 36 giờ điều tra, phá án.
Tối 24-10, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo kẻ cướp đột nhập căn nhà ở ấp Long Bình (phường 4). Ông Tâm và vợ bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Trà Vinh và lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ theo dấu vết nóng. Bên trong căn nhà, nhiều vết máu ở khu vực nhà vệ sinh ở tầng trệt và cầu thang.
Khu vực nhà vệ sinh, nơi vợ chồng nạn nhân bị khống chế.
Quá trình khám nghiệm thu được một số dấu vết. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ mũ bảo hiểm màu hồng, đôi dép màu đen do hung thủ để lại. Mở rộng khám nghiệm hiện trường và truy theo dấu vết máu, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 1km, Cơ quan điều tra đã thu áo khoác màu xám có nhiều dấu vết máu cùng hung khí là một con dao gấp. Cán bộ điều tra tiến hành lấy lời khai, bị hại do sức khỏe rất yếu, tinh thần hoảng loạn nên chỉ cung cấp được đặc điểm đối tượng là nam, khoảng từ 22 đến 30 tuổi. Thủ phạm cao khoảng 1,6m, dáng người ốm, mặc áo thun màu sáng, đội mũ bảo hiểm màu hồng, giọng nói miền Nam.
Trích xuất camera đã phát hiện hình ảnh một nam thanh niên tẩu thoát từ nhà ra, không rõ mặt. Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, từ những thông tin tài liệu đã được thu thập, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, mang tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi đến cùng nhằm đạt mục đích.
“Vụ án gây dư luận rất lớn, vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đời sống người dân còn khó khăn, lại xảy ra vụ giết người, cướp tài sản”, Thượng tá Trần Văn Kỳ nói. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng và thực hiện các biện pháp điều tra. Tuy nhiên, thông tin, tài liệu thu thập được trong vụ án rất ít, việc điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt đối tượng. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh làm trưởng ban. Thượng tá Trần Văn Kỳ làm phó trưởng ban thường trực, chủ công phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ.
Phan Chí Thiện và con dao gây án.
Thông tin khai thác từ nạn nhân, đêm xảy ra vụ án, ông Tâm cùng vợ là bà Phạm Thị Sáng đang ở trong nhà thì nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Ông Tâm đi ra hiên nhà để kiểm tra, một bóng người từ bên ngoài nhảy qua hàng rào vào nhưng không thấy rõ. Ông Tâm đi vào trong nhà, bật đèn tầng trệt, lầu 1, lầu 2 để kiểm tra nhưng không thấy gì. Chủ nhà tiếp tục lên gác lửng của lầu 2, bất ngờ một nam thanh niên cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Bị đâm, ông Tâm truy hô “cướp”, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát. Thủ phạm khống chế ông Tâm, đưa từ tầng 2 xuống tầng trệt. Ông Tâm chống trả, giằng co nên đối tượng đẩy nạn nhân té ngã xuống cầu thang. Bà Sáng nghe tiếng động, chạy lên đã va vào người chồng và bị té ngã. Thủ phạm xông đến, đâm liên tiếp vào người bà Sáng.
Tên cướp dùng dao uy hiếp dẫn ông Tâm và bà Sáng xuống tầng trệt và đẩy vào khu vực nhà vệ sinh. “Ông bà có tiền, vàng gì thì đưa ra”, hắn tra hỏi. Ông Tâm do mất máu và mệt nên trả lời: “Nhà có tài sản gì thì chú cứ lấy đi, chứ tôi mệt gần chết rồi”. Một lúc sau, đối tượng quay lại hỏi nhà có gắn camera không? Bà Sáng trả lời có gắn 4 camera nên đối tượng đóng cửa nhà vệ sinh lại. Bà Sáng sau đó không nghe thấy tiếng động bên ngoài nên mở cửa, tri hô hàng xóm giúp đỡ và gọi điện thoại cho con gái đến. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. “Hai nạn nhân bị thương rất nặng. Ông Sáng bị đâm 10 nhát, vợ bị đâm 4 nhát dao. Cả hai nhờ được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn rất yếu”, Đại tá Phan Thanh Quân nói.
Thủ phạm nghiện game, vay “nóng” 100 triệu đồng
Quá trình điều tra, xác định thời điểm xảy ra vụ việc, thủ phạm phát hiện nhà có camera nên đã tẩu thoát và chưa kịp lấy tài sản. Ban chuyên án đã huy động lực lượng trinh sát hình sự, điều tra viên nhiều kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Trà Vinh khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất và không để đối tượng bỏ trốn ra khỏi địa bàn tỉnh. Các tổ công tác gồm lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Càng Long, Tiểu Cần và Cầu Kè, tổ chức chốt chặn trên tất cả tuyến đường giao thông ra vào tỉnh.
Cơ quan điều tra phát hiện con dao gây án cách hiện trường 1 km.
Ban chuyên án tiến hành xác minh 200 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có tiền án, tiền sự và số người đang thiếu nợ tiền vay, nợ nần cờ bạc. Qua đánh giá lại các dấu vết, tiến hành giám định vân tay thu được tại hiện trường và trích xuất camera, ban chuyên án phát hiện vào đêm xảy ra vụ án, cách hiện trường vụ án khoảng 1 km có nam thanh niên bỏ đồ mặc trên người sau đó lên xe máy (loại xe cup) do một người phụ nữ chạy đến đón đi. Thời gian này phù hợp với thời điểm sau khi xảy ra vụ án.
Công an tỉnh, Công an TP Trà Vinh thông báo vụ án và đặc điểm đối tượng gây án trên Zalo để người dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời thông báo đến công an các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các điểm cho thuê lưu trú trên địa bàn cũng được kiểm tra, nhằm phát hiện đối tượng có đặc điểm khả nghi, liên quan đến vụ án. Thượng tá Trần Văn Kỳ cho biết, qua đánh giá hiện trường vụ án, dấu vết đã được thu thập, ban chuyên án nhận định đối tượng có khả năng bị thương do giằng co với bị hại, lúc đi xuống từ gác lửng.
“Qua làm việc, bị hại cung cấp, lúc đối tượng uy hiếp nói yêu cầu đưa tiền, vàng thì nghe giọng rất yếu và run. Ban chuyên án nhận định đối tượng phạm tội không phải kẻ chuyên nghiệp, khi giằng co, đối tượng bị thương ở tay cầm dao”, Thượng tá Trần Văn Kỳ cho biết.
Ban chuyên án đã liên hệ ngay các trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và tập trung rà soát số đối tượng nghiện game... Sau khi thông báo thông tin vụ án và đặc điểm đối tượng lên mạng xã hội, ban chuyên án nhận được rất nhiều thông tin và phân công lực lượng phối hợp, tổ chức xác minh 15 đối tượng có đặc điểm giống thủ phạm gây án. Quá trình đánh giá chứng cứ, nổi lên đối tượng Phan Chí Thiện (sinh năm 1991, ngụ phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) không có nghề nghiệp ổn định, nghiện game và vay “nóng” bên ngoài khoảng 100 triệu đồng. Trong và sau thời điểm gây án, Thiện không có mặt ở nhà. Chiếc xe máy trong nhà đối tượng giống phương tiện người phụ nữ đã đón kẻ tình nghi vào đêm xảy ra vụ án được camera ghi nhận, cách hiện trường khoảng 1km.
Trên xe máy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có vết máu. Sau khi rà soát tất cả các mối quan hệ của Thiện, sáng 26-10, trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong căn nhà ở phường 9. Trên ngón tay phải của Thiện, có băng vải điều trị vết thương. Sau khi xác định phương tiện và dấu vết trên người phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Đại tá Phan Thanh Quân ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
Phan Chí Thiện khi bị bắt giữ vào sáng 26-10.
Tại Cơ quan điều tra, Thiện thừa nhận do thiếu nợ tiền vay “nóng” nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thiện chuẩn bị dao bấm đã mua từ trước, ban đêm, điều khiển xe máy phát hiện nhà nào khá giả thì đột nhập cướp tài sản. Thiện thừa nhận nếu bị hại chống cự sẽ sát hại để tẩu thoát. Sau khi gây án, Thiện gọi điện thoại cho vợ đến đón. Thiện nói dối với gia đình là ngã xe và thiếu nợ nên bị đánh, gây thương tích ở tay. Đêm đó, Thiện không trở về nhà. Thiện đã liên hệ với người quen để tìm nơi lưu trú, lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ. “Được sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, trực tiếp là Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ban chuyên án đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và chỉ trong 36 giờ, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng gây án”, Thượng tá Trần Văn Kỳ cho biết.
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Biểu dương thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh chuyên án, sáng 27-10, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Trà Vinh, đồng thời trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Sau khi giả danh cán bộ thuế, gọi điện cho nhiều doanh nghiệp yêu cầu cài đặt kê khai thuế qua mạng; các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của các bị hại. Từ đó, các đối tượng sử dụng tài khoản bị hại để chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau… Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây “Rửa tiền” có giao dịch bất thường phát sinh là 43.510 lượt giao dịch, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 565 tỷ đồng…
Hành khách vẫn lên xe, chuyến đi vẫn diễn ra, tiền cước vẫn được thanh toán đầy đủ, nhưng trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp, những cuốc xe ấy chưa từng tồn tại. Những vụ án gần đây đã hé lộ một phương thức gian lận mới trong ngành vận tải công nghệ, nơi các thiết bị điện tử được chế tạo riêng để vô hiệu hóa hệ thống giám sát, giúp tài xế chiếm đoạt doanh thu và hình thành cả một thị trường ngầm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
Từng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi bằng những "bài giảng" về chữ tín, nghĩa khí và cách làm người, TikToker Ngọc "Sủi" xây dựng hình ảnh một đàn anh từng trải trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những video triệu lượt xem ấy, cơ quan điều tra lại phác họa một chân dung khác, gắn với cáo buộc cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng và một vụ án đang gây nhiều chú ý.
Dưới cái mác một doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm thủy hải sản hoạt động nhộn nhịp tại phường Minh Phụng, TP Hồ Chí Minh, “Chành cua 46” thực chất là đại bản doanh của một băng nhóm giang hồ hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Bằng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, phá hoại tài sản và áp đặt “luật ngầm” tàn nhẫn, băng nhóm do nữ quái Lâm Bích Dung cầm đầu đã cưỡng đoạt của các chủ vựa, tài xế miền Tây số tiền bất chính khổng lồ lên đến hơn 40 tỷ đồng.
Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính - Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã cấu kết với một số đối tượng lập khống các chứng nhận phát sóng, các chứng từ liên quan đến việc truyền thông, tuyên truyền để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của Nhà nước tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế (viết tắt Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Huế)…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Văn phòng Chứng nhận chất lượng (BQC) và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả để cấp giấy chứng nhận hợp quy cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Quá trình triển khai công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa xác minh, làm rõ 10 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh. Cơ quan Công an thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều dụng cụ để sản xuất vũ khí quân dụng…
Không cần cửa hàng sang trọng, không cần quầy kệ xa hoa, chỉ với một chiếc điện thoại và vài câu quảng cáo “xả kho hàng hiệu”, “sale sốc”, “hàng chính hãng 100%”, nhiều tài khoản livestream trên mạng xã hội đang thu hút hàng nghìn lượt xem, chốt đơn liên tục. Phía sau những phiên livestream tưởng như “săn được món hời” ấy lại tiềm ẩn nguy cơ lớn về hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Giữa vùng sa mạc mênh mông của Australia, một tiếng súng vang lên trong đêm tối, mở ra vụ án khiến cảnh sát mất hơn 20 năm điều tra mà vẫn chưa thể đóng hồ sơ. Lý do là hung thủ đã chết trong tù, nhưng thi thể nạn nhân vẫn biến mất đâu đó giữa sa mạc rộng lớn.
Ra tòa với một thái độ không thể ngông nghênh hơn, Bùi Đình Khánh - kẻ cầm đầu đường dây tội phạm ma túy ở Quảng Ninh, kẻ đã chống trả quyết liệt khi bị truy bắt khiến một chiến sĩ Công an hy sinh, với những clip ngông nghênh đang trở nên viral trên mạng xã hội. Chỉ vài câu nói trước tòa, một thái độ bình tĩnh hay cái gọi là “thần thái” cũng đủ để một kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng được tung hô như một người “bản lĩnh”, “nghĩa khí”, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây không chỉ khiến dư luận phẫn nộ bởi sự tàn nhẫn của những kẻ mang danh “cha dượng”, người tình của mẹ, mà còn bởi một sự thật đau đớn hơn: rất nhiều đứa trẻ đã bị bỏ lại ngay trong chính gia đình mình.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán thiên thạch giả với giá 11 tỷ đồng. “Thiên thạch” chỉ là một viên đá được chế tác bằng than chì và một số nguyên liệu khác, được rao bán tới hàng chục tỷ đồng, nhưng vẫn có người mắc bẫy. Vì sao?
Tháng 1/2026, cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá một đường dây buôn cocaine sử dụng phương thức tưởng như rất đơn giản: thuê thợ lặn bí mật gắn ma túy vào thân tàu vận tải để vận chuyển xuyên Đại Tây Dương. Khi tàu cập cảng, số hàng này được thu hồi trước khi lực lượng chức năng kịp phát hiện.
Dưới vỏ bọc là những cư dân trí thức, người nước ngoài sinh sống tại các căn hộ chung cư cao cấp, một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn đã bị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.
Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.
Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.
Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.
Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.
Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.