Coi chừng sập bẫy thành “sugar baby”

Bên cạnh hiện tượng “sugar daddy và sugar baby” là sự đổi chác, thỏa thuận “vui vẻ” giữa hai bên thì thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ là sinh viên mới chập chững bước chân cào thành phố nhập học đã bị gạ gẫm, quấn rối, thậm chí ra giá cho những cuộc tình... “em nuôi”.

Bỗng dưng bị... gạ tình

M.T (19 tuổi, quê Đồng Nai) vừa đặt chân lên TP Hồ Chí Minh để nhập học đại học, chưa quen biết ai, chưa đi làm thêm ở đâu nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn lạ từ Zalo của một “chàng trai” rủ đi chơi. Ban đầu tò mò, nghĩ là người quen trêu đùa hoặc bạn thất lạc lâu năm nên M.T đã phản hồi lại. Sau khi xác định đó là người hoàn toàn xa lạ, M.T dừng nhắn tin và chặn số điện thoại. Ngay buổi tối cùng ngày, M.T tiếp tục nhận được tin nhắn lạ gửi vào điện thoại với nội dung: “Anh biết em đang là sinh viên, có nhiều thời gian rảnh. Anh muốn mời em đi chơi với anh, ở quanh thành phố thôi, anh sẽ gửi tiền em chi tiêu”. M.T nhắn tin hỏi lại: “Đi chơi thế nào anh?”. Lập tức, bên kia trả lời: “Cứ gặp nhau đi”.

Coi chừng sập bẫy thành “sugar baby” -0
Sinh viên thường là đối tượng mà kẻ xấu ngắm đến cho mục đích dụ dỗ làm “sugar baby”. (ảnh minh họa)

M.T nghĩ ngay đến trò lừa đảo mà cô thường đọc tin tức trên báo chí truyền thông, cô đã từ chối ngay. Chưa kịp khóa tài khoản thì người này tiếp tục gửi tin nhắn chốt giá: “10 triệu, em đi không”. M.T lo sợ gã này sẽ tiếp tục “tấn công” mình qua điện thoại nên đã nhờ anh trai can thiệp. Anh trai của M.T gọi điện đến số lạ, tuy nhiên đầu bên kia vừa nghe được tiếng đàn ông gọi thì đã tắt máy và “chuồn”.

M.T cho biết, từ ngày lên TP Hồ Chí Minh cô chưa đi đâu để cung cấp số điện thoại hoặc thông tin cá nhân của mình, không hiểu sao đối tượng lạ có số điện thoại và biết rõ cô là tân sinh viên?

Tương tự, H.Y (20 tuổi, quê Long An), sinh viên ngành du lịch, có ngoại hình tương đối đẹp nên vừa lên tới thành phố đã có nhiều chàng trai để ý. Ngày cuối tuần, Y. hay đi công viên hoặc tham gia các hội thảo về du lịch để học hỏi thực tế. Trong những lần đi như thế, Y. cũng hay tương tác và cho số điện thoại của mình với bạn cùng ngành. Công việc cũng chỉ ở mức đó nhưng Y. đã liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn của người lạ muốn làm quen, rủ đi chơi. Y. từ chối dứt khoát là “không quen biết” và nhanh chóng tắt điện thoại. Người này không buông tha, tiếp tục nhắn tin cho Y. với lời mời gọi rất hấp dẫn kiểu như: “Em rất năng động nên tích cực ra ngoài gặp gỡ mọi người để có thêm kinh nghiệm, anh sẽ là người hỗ trợ em...”.

Coi chừng sập bẫy thành “sugar baby” -0
Tin nhắn gạ gẫm làm “em gái nuôi” của người lạ.

Y. tò mò suy nghĩ “hay là cứ đi gặp thử xem sao”. Vậy là cô đồng ý hẹn gặp tại một quán cà phê sang trọng ngay trung tâm Q.1, TP Hồ Chí Minh. Trong buổi gặp, Y. bất ngờ vì người nhắn tin cho mình là người đàn ông đã trên 50 tuổi, lớn hơn tuổi ba mẹ của cô. Trong suốt buổi gặp gỡ, ông ta không đả động gì đến việc làm ăn hoặc truyền đạt kinh nghiệm gì cho Y. cả, chỉ chú tâm nói những chuyện yêu đương, gợi tình một cách thô thiển. Ông ta không ngừng khoe về bản thân, là chủ doanh nghiệp, đi nước ngoài như đi chợ, chi nhánh công ty ở hơn chục quốc gia trên thế giới. Nói chung là tiền không thiếu và đang cô đơn, cần tìm người chia sẻ nên khi thấy Y. là cô gái trẻ trung, trong sáng và rất hiện đại thì muốn Y. trở thành “em gái nuôi”.

Nghe đến đây, Y. mường tượng ra ngay ý đồ của ông ta, cô khéo léo từ chối để nhanh chóng rút lui. Nhằm “chốt hạ” đứa “em nuôi” này, gã đàn ông ra điều kiện luôn: “Nếu em muốn làm việc thì anh dành cho em một vị trí tại công ty để học hỏi, còn không thì chỉ việc tập trung đi học thôi. Khi nào anh buồn thì tới “chia sẻ” với anh, mỗi tháng anh gửi 10 triệu em tiêu vặt, tiền nhà trọ anh lo hết”.

Một cô gái bước ra từ đồng quê sông nước, Y. chưa từng va chạm xã hội, chưa từng đối diện với sự việc như thế này trong đời, cô thật sự bối rối và bất ngờ trước lời đề nghị của người đàn ông bằng tuổi cha chú mình. “Trước giờ em chỉ đọc qua sách báo về hiện tượng “sugar daddy và sugar baby”, không ngờ có một ngày em là nạn nhân. Lúc đó em rất sợ nhưng cố gắng trấn an bản thân để không bộc lộ yếu điểm, em nói ông ấy cho thời gian để về suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời. Khi vừa ra khỏi quán cà phê, em vội vàng chặn số điện thoại của ông ấy. Những ngày sau em vẫn nhận được các cuộc gọi lạ nhưng tuyệt đối không nghe nữa”, H.Y kể.

Coi chừng sập bẫy thành “sugar baby” -0
H.Y là một trong các sinh viên bị người lạ nhắn tin “mồi chài” làm “em gái nuôi.

Cảnh giác “miếng bánh có độc”

Hầu hết các nữ sinh viên mà chúng tôi gặp đều cho biết khi bị từ chối lần đầu, các lần sau kẻ lạ liền nâng mức "chu cấp" lên để mời gọi “sugar baby”. Có người còn đặt vấn đề "yêu nhau nghiêm túc". Không phải sinh viên nào cũng tỉnh táo vượt qua cám dỗ và biết cách tránh xa cạm bẫy. Thực tế, có rất nhiều cô gái mới lớn, mơ mộng đổi đời chốn đô thành xa hoa để chấp nhận làm “em gái nuôi”, đánh đổi nhân phẩm, đạo đức và thân xác. Nhiều người trở thành nạn nhân của hiện tượng “sugar daddy và sugar baby”, sống khổ đau trong bóng tối và sự ê hề của trò đời.

Từng vướng vào “sugar baby”, N.T. L (25 tuổi, ngụ Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) tự biến mình thành “con mồi” một thời gian của gã đàn ông 48 tuổi tên Đ., giám đốc một công ty kinh doanh dược phẩm. Ngày ấy, L. là cô sinh viên nhà nghèo, còn non dại. Bước chân ra xã hội, L. khao khát đổi đời, cô đã được chào đón ngay. Đ. lúc này đang có vợ và hai con đủ trai và gái, có nhà, xe và kinh tế ổn định tại TP Hồ Chí Minh. Không ngần ngại, vòng vo, Đ. nói mình làm kinh doanh thương mại nay đây mai đó nên muốn có một “em bé đường” để tìm kiếm vị ngọt tình yêu mà không ràng buộc.

Ông ta đã mở màn bằng lời hứa hẹn thẳng thắn “anh có thể chu cấp cho em 10 triệu mỗi tháng, có thể hơn nếu em “phục vụ nhiệt tình”. L. bị choáng ngợp bởi khoản tiền quá lớn với một sinh viên nghèo, cô đã không chống lại được sức hút mãnh liệt của vật chất, đồng ý làm “viên kẹo ngọt” của ông chú, bằng tuổi mẹ của mình.

2 năm “làm em gái nuôi”, L. sống thoải mái với khoản lương cố định cùng những món quà trang sức giá trị. Những tưởng mối tình đánh đổi này sẽ mãi trong bóng tối và bị chôn vùi sâu vào quá khứ khi L. tốt nghiệp ra trường và kết thúc nhiệm vụ “em nuôi” với ông chú. L. không thể ngờ, “cha nuôi” của cô là một gã cao tay, đã lận lưng sẵn vài clip “đen” của cô để khống chế. Ngày L. nói lời chia tay, cũng là lúc cô nhận được “món quà” cay đắng, nhục nhã của đời mình. L. sợ hãi, van xin “tình già” tha cho, hứa sẽ phục tùng thêm chút thời gian nữa. Từ lần đó, hễ L. không ngoan là gã lại dọa tung clip khiến cho cô đêm ngày bất an, lo lắng. L. buộc phải viết đơn cầu cứu để giải thoát mình.

Coi chừng sập bẫy thành “sugar baby” -0
Sinh viên cần việc làm nên tìm tới Trung tâm dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh để được tư vấn, giúp đỡ công việc an toàn, uy tín.

“Hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình gặp biến cố sẽ tạo nên tâm lý không vững cho nhiều bạn trẻ là sinh viên, họ dễ sa ngã trước sức cám dỗ từ những tin nhắn mồi chài của kẻ xấu. Vì kẻ xấu luôn đưa ra mức "chu cấp" tiền bạc "quá hấp dẫn". Cái gì cũng có giá của nó, em đã phải trả cái giá đắt cho việc làm của mình. Em mong các bạn sinh viên hoặc những cô gái mới lớn hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng đánh đổi phẩm giá với bất cứ điều gì”, L. đưa ra lời khuyên.

Trước tình trạng nhiều sinh viên bị gạ tình, quấn rối, mồi chài làm “sugar baby”, Đại diện Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khuyến cáo sinh viên nội trú cần tìm hiểu và cập nhật đầy đủ thông tin từ các kênh chính thức của trung tâm. Hạn chế cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh được độ tin cậy. Trường hợp nhận phải các tin nhắn quấy rối, gạ gẫm, sinh viên cần liên hệ, phản ảnh cho ký túc xá thông qua ban quản lý của cụm nhà đang ở hoặc kênh truyền thông của trung tâm để được tiếp nhận, hỗ trợ. Sinh viên nên chọn và sử dụng các dịch vụ bên trong ký túc xá để đảm bảo an toàn và đầy đủ thông tin.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), môi trường không gian mạng phức tạp, khó kiểm soát nên khi các nữ sinh nhận những tin nhắn gạ gẫm mua bán tình dục, cần lập tức cắt đứt liên lạc để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng như tránh trường hợp nhẹ dạ rơi vào bẫy của người nhắn. Trường hợp nhận tiền và thực hiện hành vi mua bán tình dục thì cả nữ sinh và người gạ gẫm đều vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính. Với các nữ sinh, hệ lụy còn rắc rối hơn khi cơ quan chức năng có thể liên hệ nhà trường để thông báo vụ việc.

Trong một lần trả lời câu hỏi của công dân về hiện tượng "sugar baby - sugar daddy", Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy” thông qua diễn đàn mạng xã hội tác động tiêu cực tới văn hóa, xã hội dưới mặt trái của cơ chế thị trường; gây dư luận xấu cho xã hội, tác động tiêu cực, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trung tướng Tô Ân Xô cảnh báo, với người tham gia, sử dụng dịch vụ “sugar baby - sugar daddy” có nguy cơ rất cao trở thành những nạn nhân của các hoạt động phạm tội, tạo cơ hội cho những kẻ xấu xâm hại như: Đe dọa, tống tiền khi bị ghi âm, ghi hình và những ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gia đình. Những hội, nhóm trên mạng xã hội luôn được coi là mảnh đất béo bở để đối tượng lừa đảo nhắm tới, bởi vậy người dùng cần hết sức tỉnh táo khi truy cập những trang mạng này.

Ngoài ra, những “sugar baby - sugar daddy” có thể trở thành nạn nhân của hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, đe dọa đến tính mạng, tinh thần và cả thể xác, các sugar baby, daddy còn là người dễ tiếp cận để những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.