Tuy nhiên đó là những hình ảnh mà người dân chứng kiến được chỉ khi các đối tượng đã bị trinh sát bắt giữ, còn có theo các chiến sĩ mới biết được việc theo dõi, phát hiện, truy đuổi đối tượng là một chuyện vô cùng gian nan mà các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm phải đối mặt hằng ngày trên đường phố.
Đêm cuối năm 2012, hàng ngàn người đổ xô về trung tâm thành phố đón chào năm mới, ngắm nhìn những đợt pháo bông trên nền trời bình yên cũng là lúc các tổ hình sự đặc nhiệm nhận nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường truy bắt tội phạm. Tổ 3, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP gồm 6 trinh sát hình sự với tuổi đời trẻ măng bắt đầu xuất phát từ khu vực quận 11.
Thượng sỹ V mới bước vào tuổi 20 nhưng nhìn anh già dặn và lão luyện khi điều khiển chiếc xe Exciter lao vút trong đêm, dù cố đeo bám nhưng chúng tôi không tài nào đuổi kịp. Đang chạy với tốc độ cao, đến khu vực đường Lê Đại Hành, những chiến sĩ rà xe đột ngột và ra ám hiệu phát hiện đối tượng nghi vấn làm chúng tôi "vận hành" theo vã mồ hôi. "Anh nhìn hai thằng chạy choai choai chạy chiếc Wave kia không! Chút nó gây án cho anh coi!".
Nhìn hai đối tượng chạy xe cũng bình thường như bao người lưu thông khác trên đường nhưng không hiểu sao V. lại nói chúng chuẩn bị phạm tội làm chúng tôi cũng nghi ngờ. Đeo bám theo hai đối tượng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 11, rồi qua quận Bình Tân qua cầu Rạch Nhảy về quận 6, chúng tôi nghĩ "chắc nhầm người". Nhưng không, khi vừa qua khu vực đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, hai đối tượng áp sát xe em Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (15 tuổi, học sinh lớp 10) giật phăng chiếc túi xách.
Tổ 6 trinh sát lập tức tỏa ra hai hướng một truy đuổi hai đối tượng, một bọc đường khác chặn đầu. Tiếng hô "dừng xe" làm cho hai đối tượng có chút gì đó nao núng nhưng vẫn tăng ga bỏ chạy vì đường trống. Vòng vèo qua nhiều con đường trên khu Bình Phú 2 đến đường Lý Chiêu Hoàng, nhóm của V ép được hai đối tượng vào lề và bắt được một tên, tên còn lại lồm cồm bỏ chạy buộc các chiến sĩ phải nổ ba phát súng chỉ thiên bắt gọn. Hai đối tượng khai tên: Châu Kim Tín và Lâm Kim Minh Trí (cùng 16 tuổi, ngụ phường 10, quận 11). Lúc này chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm và thán phục đôi mắt tinh tường của những chàng hình sự trẻ tuổi.
Thượng sỹ V. cho hay, hai đối tượng này thuộc loại dễ bắt vì tuổi đời còn quá nhỏ và "thiếu kinh nghiệm". Nhiều lần tổ phải đối mặt với những tên cướp giật liều lĩnh chạy xe với tốc độ cao, dùng mũ bảo hiểm, dao, súng, mã tấu chống trả. Vì trong thế bị rượt đuổi nên nhiều lúc các đối tượng lao ngược chiều vào dòng xe container, xe tải trên đường buộc anh em phải bám theo không thì mất dấu.
Chuyện té ngã gặp nạn là chuyện thường xảy ra nhưng bù lại niềm vui của các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm là bắt được tội phạm và lấy lại được tài sản trao trả cho các nạn nhân. Chúng tôi rùng mình khi nghe các chiến sĩ kể phải vào bệnh viện phơi nhiễm nhiều lần vì bị các đối tượng dùng kim tiêm, dao dính máu chống trả khi bị các anh truy đuổi. "Bọn cướp giật không phải ngoan ngoãn khi bị bắt đâu. Dù chỉ trong tích tắc có thể chạy trốn, các đối tượng cũng gắng thoát cho bằng được. Bởi vậy lính hình sự ít khi lơ là khi đã bắt được tội phạm!" - một chiến sĩ trong tổ của V. đỡ lời.
Hoàn tất thủ tục giao đối tượng cho Công an địa phương cũng là lúc trời hửng sáng nên chúng tôi chia tay tổ hình sự đặc nhiệm ra về. Chỉ một đêm theo các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm chúng tôi mới biết được con đường chống tội phạm của các anh gian nan như thế nào. Đường đêm lạnh ngắt, vắng tanh, mọi nhà đã cửa chốt then cài say ngủ, chỉ còn các anh vẫn đều tay ga trên đường giữ bình yên cho thành phố.