Anh tâm sự: “Nếu như ở vị trí điều trị, mỗi cán bộ y tế Công an phải thực sự là “thầy thuốc như mẹ hiền”, thì ở khía cạnh dự phòng, nhiệm vụ của người bác sĩ nặng nề không kém”. Nói như Thượng tá Ngọc Khanh, thì nếu để dịch bệnh lây lan xảy ra trong lực lượng CAND sẽ trở thành vấn đề “không nhỏ”, chỉ cần 1 can phạm trong trại giam tử vong do dịch bệnh ngay lập tức sẽ trở thành vấn đề “nhạy cảm”. Đây chính là áp lực rất lớn cho những người làm nhiệm vụ.
Hiện số “đầu mối” y tế mà Cục Y tế - Bộ Công an đang nắm là trên 200 cơ sở gồm các bệnh viện của ngành, các trường CAND, các trại giam, với hơn 4.000 cán bộ y tế, trong đó trên 3.200 cán bộ y tế đang làm việc tại các bệnh viện tỉnh, thành phố, đặc biệt có 440 cán bộ y tế Công an đang làm việc tại các trại giam với chức năng quản lý và đảm bảo sức khỏe cho hàng chục vạn can phạm nhân…
Chăm sóc cho phạm nhân nhiễm HIV/AIDS tại trại giam – một phần trong công tác chỉ đạo của Cục Y tế.
Công tác nặng nề nhưng vì nhiều lý do, tại phía Nam, bộ phận thường trực Cục Y tế mới chỉ có 3 cán bộ, chiến sỹ gồm Thượng tá Vũ Ngọc Khanh và 2 nữ bác sĩ là Hồ Thị Mến và Lê Thị Thanh Mai. Trong đó, tại các trại giam, nhiều phạm nhân liên quan tới tội phạm ma túy, có HIV/AIDS, mang nhiều bệnh mạn tính,… nếu để các bệnh nhân này mắc thêm bệnh dịch truyền nhiễm thì nguy cơ tử vong là rất cao, cũng như việc lây lan sẽ diễn ra nhanh và công tác dập dịch sẽ rất khó khăn.
Còn nhớ năm 2009 xảy ra đợt dịch cúm A/H1N1 khiến cả thế giới phải điên đảo vì tính lây lan nhanh của nó, cùng với ngành Y tế cả nước, những cán bộ y tế Công an lúc này cũng phải lao vào trận chiến bằng mọi cách để hạn chế, dập dịch, bảo đảm an toàn tối đa cho cán bộ, chiến sỹ Công an với quyết tâm không để xảy ra dịch lây lan trong hệ thống của ngành.
Trong lúc virus cúm A/H1N1 hoành hành thì lại xuất hiện thêm nhiều dịch bệnh như: dịch quai bị tại Trường ĐH Cảnh sát; tại 3 đơn vị (Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II, Trại tạm giam Công an Đồng Nai, Nhà tạm giữ - Công an TP Biên Hòa) có 540 ca mắc bệnh tiêu chảy cấp, rồi Trại tạm giam - Công an Bình Thuận có 156 ca sốt do siêu vi...
Cùng với rất nhiều công tác khác mà cán bộ, chiến sỹ Cục Y tế, Bộ Công an đang đảm đương như: chỉ đạo khám chữa bệnh, điều trị tại các bệnh viện cơ sở, triển khai các dự án nâng cấp bệnh viện ngành, công tác nghỉ dưỡng cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an… khối lượng công việc của họ thật khổng lồ, chẳng khác nào một “Bộ Y tế” thu nhỏ.
Các y, bác sĩ Công an khám bệnh, phát thuốc cho phụ nữ buôn Tu (xã Ea Tul, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk).
Có lẽ do vậy mà câu chuyện “giờ mới nói” của Thượng tá Ngọc Khanh là suốt từ năm 1992 tới nay anh chưa hề nghỉ phép. Rồi chuyện bác sĩ Lê Thị Thanh Mai bị nhiễm cúm A/H1N1. Chị cũng phải chịu trận với những cơn sốt cao, ho, nhức đầu… Rất may là chỉ có một mình chị trong phòng chịu cảnh "bất khả kháng" như vậy trong mùa dịch 2009.
Trong những ngày này, ngành Y, nghề Y lại được người dân Việt Nam nhắc tới với sự trân trọng và những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho những người thầy thuốc. Với vai trò “gác cổng” đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm, công việc của người chiến sĩ – bác sĩ CAND trên đây thật thầm lặng nhưng đã góp phần không nhỏ làm nên những chiến công của lực lượng CAND