| Ngay sau khi lực lượng tham gia chuyên án hiệp đồng chặt chẽ, nỗ lực giải cứu an toàn cháu bé và bắt giữ đối tượng gây án, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gửi thư biểu dương, khen ngợi chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trước đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vì có thành tích khám phá vụ cưỡng đoạt tiền và điện thoại di động của hai đại biểu Singapore tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tổ chức tại Việt Nam. |
Thật hiếm khi, người dân ở khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương lại được chứng kiến cảnh tượng vui mừng đến thế. Hàng ngàn người dân và CBCNV của Bệnh viện Phụ sản TW đã có mặt, vòng trong vòng ngoài từ đường Triệu Quốc Đạt đến sân bệnh viện.
Những người không chen chân được thì trèo lên tầng 2, tầng 3 của các tòa nhà. Chúng tôi thấy ở cuối vòng người là Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội. Niềm vui, sự xúc động lấp lánh trong ánh mắt những người chỉ huy trực tiếp điều tra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây xôn xao dư luận những ngày qua tại Bệnh viện Phụ sản TW.
Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết đây là một vụ án đặc biệt, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam, nạn nhân là một cháu bé sơ sinh, mới 3 ngày tuổi. Bên cạnh việc bắt giữ tội phạm, các anh luôn đặt vấn đề an toàn cho cháu bé lên hàng đầu. Và hôm nay, sau đúng 5 ngày tiến hành điều tra, các anh đã làm được trọn vẹn cả 2 điều ấy.
Đó là hạnh phúc của người cầm quân trong lực lượng Công an cũng như của cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án. Bên cạnh họ, bác sỹ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện cũng không giấu được nỗi mừng vui, xúc động. Là người đứng đầu bệnh viện, vụ việc xảy ra đã gây một áp lực lớn đối với ông và tập thể CBCNV của bệnh viện. Việc cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm gây án và bảo vệ cháu bé an toàn trở về đã cởi bỏ được cho họ áp lực ấy. Ông Tiến bảo: "Mừng như con cháu mình được giải cứu trở về!".
16h30', chiếc xe ôtô của lực lượng Công an chở cháu bé từ nơi giải cứu về đến cổng Bệnh viện Phụ sản TW. Chỉ mới nhìn thấy chiếc xe ôtô, hàng ngàn người đang đứng chờ đồng loạt vỗ tay rầm rầm. Chị Trần Thị Thơm, mẹ cháu Phạm Xuân Trường, tên cháu bé sơ sinh và cũng là nạn nhân, vẫn còn rất yếu, phải ngồi trên xe lăn, được mọi người đẩy lên phía trước. Các bác sỹ đứng bên cạnh phải nắm chặt tay chị, để người mẹ đỡ run vì quá xúc động. Cháu bé được bế ra khỏi xe ôtô. Những giọt nước mắt vui sướng nghẹn ngào rơi trên gương mặt người mẹ sau những ngày vò võ đau đớn nỗi mất con. Chúng tôi thấy, nhiều người xung quanh cũng ứa nước mắt…
| Ông Vũ Đức Toàn, ông họ của cháu Trường, người đại diện cho gia đình nạn nhân đã chia sẻ chân thành trước báo chí: Bản thân tôi và gia đình cũng đã có giây phút tuyệt vọng khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy cháu Trường được nữa! Chiều nay, khi gia đình nhận được thông tin của bệnh viện là đã tìm thấy cháu Trường, gia đình chúng tôi đã vờ òa trong niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ. Thay mặt gia đình, tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao trước người dân của Ban chuyên án. Thắng lợi này của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an là chiến công không gì sánh được. Các anh đã sinh ra cháu Trường lần thứ hai. |
Cháu bé được các y, bác sỹ nhanh chóng bế lên hội trường tầng 6 của Bệnh viện Phụ sản TW. Tại đây, bác sỹ Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng Khoa sản 2, nơi xảy ra vụ bắt cóc, gần như khóc khi ôm cháu bé. Khuôn mặt cháu bé bầu bĩnh, xinh xắn. Ồn ào thế mà cháu vẫn lim dim ngủ. Một lúc sau, cháu mới mở choàng mắt, khóc oe oe mấy tiếng.
Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, vụ bắt cóc cháu bé sơ sinh Phạm Xuân Trường xảy ra khoảng 10h ngày 3/11. Vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra giữa ban ngày ở một bệnh viện trung tâm Thủ đô, ảnh hưởng xấu đến dư luận cũng như tâm lý của người dân nói chung và tập thể CBCNV Bệnh viện Phụ sản TW nói riêng nên trực tiếp Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo vụ việc với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an kịp thời chỉ đạo Công an TP Hà Nội phải tập trung lực lượng; phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng PC45 làm Trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Phú Thắng, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm; Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng Phòng PC45 làm Phó Trưởng ban.
Gần 100 CBCS tinh nhuệ của Phòng PC45 và Công an quận Hoàn Kiếm tham gia chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong việc truy tìm tung tích cháu bé và truy tìm đối tượng gây án. Mọi công việc xác minh, điều tra được tiến hành cực kỳ khẩn trương và quyết liệt. Vấn đề được đưa lên hàng đầu chính là phải bằng mọi cách để giải cứu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé.
Bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Thông tin về vụ án được đưa lên báo chí, kênh VOV giao thông, đặc biệt là phổ biến đến từng lái xe taxi nhằm tìm đối tượng đã bắt cóc, đưa cháu bé đi, bởi các anh nhận định, đối tượng sau khi bắt cóc cháu bé sẽ đưa lên xe taxi để chuyển đi. Chính vì phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm nên trong quá trình điều tra, các anh đã nhận được nhiều nguồn tin quan trọng.
Đến sáng 8/11, Ban chuyên án nhận được nguồn tin rất quý giá của một lái xe taxi có ý thức cảnh giác cao. Anh cho biết, vào trưa 3/11, anh được một người phụ nữ bế theo một cháu bé sơ sinh thuê chở đi từ Bệnh viện Phụ sản TW. Anh thấy người phụ nữ này có cách hành xử lạ lùng, không giống như những bà mẹ mới sinh, có đặc điểm giống như cơ quan Công an thông báo nghi vấn về đối tượng gây án. Anh lái xe đã trình báo lại cho cơ quan Công an tất cả thông tin mà mình có được về người phụ nữ nghi vấn trên.
Nguồn tin quý giá trên cộng với các tài liệu do trinh sát thu thập được đã giúp các anh dựng lên đối tượng nghi vấn. Ngay trong sáng 8/11, một tổ công tác đã được cử đi đến xã Trung Sơn (Việt Yên, Bắc Giang), nơi đối tượng nghi vấn thuê taxi đưa cháu bé đến. Tại đây, tổ công tác đã xác định được đối tượng nghi vấn chính là Nguyễn Thị Lệ, 29 tuổi, HKTT ở xã Trung Sơn (Việt Yên, Bắc Giang), hiện trú tại thôn Hà Khê, xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội)...
Theo gia đình Lệ cho biết, mấy hôm trước, Lệ có đưa về nhà một cháu bé sơ sinh. Gia đình gạn hỏi, Lệ nói rằng đi xin, sau đó lại đưa đi đâu không rõ. Ngay lập tức, thông tin trên được báo cáo về Ban chuyên án tại Hà Nội. Một tổ công tác khác lập tức lên đường, do Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó Phòng PC45 chỉ huy. Tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh khẩn trương xác minh về đối tượng Nguyễn Thị Lệ.
Được biết, người phụ nữ này sống tại nhà chồng (tuy chưa đăng ký kết hôn) ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà. Cách đây một vài hôm, Lệ có đưa về một cháu bé sơ sinh và nói với gia đình chồng, cũng như những người xung quanh đó là con do mình đẻ ra. Vì trước đó Lệ có thai, cũng áng chừng đến kỳ sinh nở nên khi chị ta bỏ đi một thời gian, đưa con về, mọi người cũng rất tin. Vì thế, cháu bé may mắn được chăm sóc khá chu đáo.
Sau khi xác định đối tượng Lệ đang bế cháu bé trong nhà, tổ công tác đã bí mật tiếp cận. Các anh cũng tính toán kỹ phương án bắt giữ Lệ để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Yếu tố bắt bất ngờ được đưa thực hiện, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế được đối tượng và giải cứu an toàn cho cháu bé.
Tại cơ quan Công an, ban đầu, Lệ quanh co khai nhận mua đứa bé của một đối tượng khác với giá hơn 5 triệu đồng. Nhưng những lời khai dối trá đó đã nhanh chóng bị các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm của Phòng PC45 vạch trần. Cuối cùng, đến 17h cùng ngày, thị đã khai nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc nói trên. Theo như lời Lệ khai, thị đã có thai với người chồng (chưa hôn thú) và chỉ được công nhận là vợ chính thức khi sinh con ra. Cách đây một thời gian, Lệ và chồng cãi nhau nên thị bỏ ra ngoài ở.
Đến ngày 10/10, thấy bụng đau, Lệ gọi điện thoại cho chồng thì anh này đang đi chơi, nói không đến được. Vì thế, thị điên cuồng phá phách khiến bị chảy máu bên dưới. Thị ôm bụng, một mình vào sinh tại bệnh viện bên Gia Lâm, nhưng sau đó thai nhi đã bị ngạt thở và tử vong. Vì nghĩ nếu không sinh được con sẽ không được nhà chồng công nhận, Lệ đã đến Bệnh viện Phụ sản TW để bắt cóc một cháu bé sơ sinh mang về thế vào đứa con đã mất!
Hiện cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lệ về tội chiếm đoạt trẻ em và tiếp tục đấu tranh, làm rõ các tình tiết của vụ án.
| Ngay khi nghe tin cháu bé sơ sinh bị mất tích Phạm Xuân Trường - con của sản phụ Trần Thị Thơm ở Mỹ Hào, Hưng Yên đã được tìm thấy, từ hơn 15h chiều 8/11, hàng ngàn người dân, thầy thuốc, bệnh nhân và báo giới đã tập trung tại Bệnh viện Phụ sản TW để đón chờ giây phút lực lượng Công an TP Hà Nội đưa cháu bé về lại Bệnh viện. GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện, Ths. Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng khoa Sản, nơi mẹ cháu bé đang nằm, với nụ cười hân hoan không giấu nổi. Dẫu vội vàng, chen lấn là thế, TS. Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện vẫn không quên mang theo bó hoa để chúc mừng sự trở lại của cháu bé. Ai nấy đều sung sướng, xúc động đến nghẹn ngào, bởi vì, những ngày vừa qua, từ khi cháu bé bị mất tích, các thầy thuốc của Bệnh viện là những người chịu nhiều áp lực căng thẳng và nặng nề không kém người thân của cháu bé. Nhưng họ đã giữ đúng lời hứa trong các cuộc họp với gia đình cháu bé, là sẽ sát cánh cùng gia đình để tìm kiếm cháu bé và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này. Ths. Trần Thị Tuyết Lan cười trong nước mắt: Suốt từ khi cháu bé mất tích, chị không ăn không ngủ đến mức phải dùng thuốc ngủ để thiếp đi một lúc mỗi đêm. Ngày nào chị cũng cầu trời khấn Phật mong sao sớm tìm được cháu bé. Chị luôn tin tưởng rằng lực lượng Công an sẽ tìm được cháu bé, vì trước đây, đã từng phá được vụ án khó khi một nhân viên ở khoa chị bị giết và đốt xác. Gần 16h, khi chị đang ở chùa Quán Sứ cầu cho cháu bé sớm về với gia đình thì nhận được điện đã tìm được cháu bé… Chị tưởng có thể ngất đi vì niềm vui này. Thực sự, những ngày qua, chị đã đau nỗi đau của người mẹ, nên giờ đây, chị cũng hạnh phúc với niềm hạnh phúc của người mẹ khi nhận được tin vui. GS.TS Nguyễn Viết Tiến nói rằng, chưa khi nào ông có tâm trạng xúc động đến nghẹn ngào như thế, vì ông vô cùng thấu hiểu và chia sẻ với nỗi đau của người mẹ, nên biết rằng, mẹ cháu bé sẽ hạnh phúc thế nào khi biết tin này. Ông đánh giá cao chiến công của lực lượng Công an trong việc phá vụ án gây xôn xao dư luận này. Những người chiến sĩ Công an đã không quản vất vả, hy sinh, tranh thủ từng giây từng phút để tìm cháu bé, trút được gánh nặng tâm lý cho cả gia đình lẫn bệnh viện. Ông Vũ Đức Toàn vừa khóc vừa nói: người đầu tiên báo tin vui về cháu cho tôi chính là GS.TS Nguyễn Viết Tiến. Tôi rất biết ơn các anh Công an, biết ơn các thầy thuốc và mong rằng, bệnh viện có sự thông cảm với gia đình. (Thanh Hằng) |