Là một trong những đơn vị mũi nhọn chiến đấu của lực lượng CSND, thuộc Công an tỉnh Hải Dương, song hàng ngày nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) trên những nẻo đường, nhiệm vụ truy bắt tội phạm thường phải hóa trang theo cách “xã hội hóa”.
Trung tá Vũ Văn Hợi - Đội trưởng Đội 2, người đã có thâm niên 18 năm trong “nghề” tâm sự: “Không yêu nghề, không làm được công tác truy nã bởi tin báo tiếp cận đến hàng ngày và phải chấp nhận gian nan, hiểm nguy, thiếu thốn”. Khó có thể tin, tổ ấm riêng của anh Hợi chỉ cách đơn vị 2 cây số, nhưng có khi cả tuần không ăn được một bữa cơm nhà. Ấy là chưa tính những chuyến công tác xa kéo dài hàng tháng. Chị Nguyễn Thị Vóc, vợ anh cho hay: 18 năm làm công tác truy nã, công việc cuốn hút, anh ấy “quên” cả nghỉ phép. Vợ “lính” truy nã cũng vất vả lây nhưng chị gắng khắc phục.
Gian nan và hiểm nguy đối với nghề bắt truy nã không thể kể hết chuyện. Có lần anh Hợi cùng một đồng đội là trinh sát Khúc Thái Thập được cử vào các tỉnh phía Nam. Chiến đấu trên lĩnh vực có tính đơn tuyến, đòi hỏi sự trung thành, bền bỉ và sáng tạo. Suốt 28 ngày rong ruổi khắp 12 tỉnh, thành phố miền Nam và Tây Nguyên, không biết bao km đường dài và bao điểm hoá trang, phục kích, có khi còn phải nhịn đói, trèo đèo, lội suối, xuyên rừng rồi phải đối mặt với những đối tượng súng trong tay, sẵn sàng nhả đạn, song tinh thần trách nhiệm và niềm say mê đã giúp các anh có sức mạnh vượt qua khó khăn.
Chuyến công tác đó, hai anh đã bắt được 18 đối tượng, trong đó 7 tên là tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Anh Hợi kể: Một đêm, vừa hoàn thành bắt 2 đối tượng, các anh lại băng đồi, sang xã bên bắt tiếp 2 đối tượng khác. Bắt được rồi, việc dẫn giải đối tượng đương nhiên phức tạp và vất vả. Mất đối tượng thì lại càng bị kỷ luật. Đối tượng ốm đau hay tử vong thì lại càng rắc rối. Trong khi đó, lực lượng mỏng, điều kiện không cho phép dẫn giải từng tên một. Thế rồi “cái khó ló cái khôn”, trên chuyến tầu hoả ra Bắc, hai trinh sát đã sử dụng giải pháp vô hiệu hóa cả 18 đối tượng, khiến không tên nào có thể nhảy tàu chạy trốn và hai trinh sát đã đưa được cả một “dây” tội phạm về tới ga Hà Nội tuyệt đối an toàn...
Còn Trung tá Đỗ Quốc Tuấn - Đội trưởng Đội 3 cho biết, các anh vừa bắt gọn Nguyễn Văn Thắng, 21 tuổi, ĐKTT xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn và Nguyễn Văn Huân, 19 tuổi, ĐKTT xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, cùng tỉnh Hải Dương. Đó là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam, luôn trong tư thế chống đối quyết liệt, thường xuyên thay đổi nơi ẩn nấp và hoá trang rất tinh vi trong các vai người buôn, sinh viên… từng khiến nhiều người dân nhẹ dạ cưu mang. Riêng tên Thắng gần chục lần vào Nam ra Bắc. Trong quá trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hải Dương, y còn đổi xe ôtô tới 4 lần để gây khó khăn cho trinh sát. Để nắm chắc đặc điểm đối tượng, Đội 3 đã phải nghiên cứu hàng nghìn trang hồ sơ, xác minh và truy tìm chúng tại hàng chục địa điểm ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Bằng “nước cờ” thông minh, sắc sảo, cùng với nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã chủ động tạo ra những tình huống mặc định và lần lượt bắt gọn cả hai đối tượng ngay tại quê nhà chúng, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, trong lúc tên Thắng chưa kịp tổ chức cưới một cô thôn nữ ở đất Cảng.
Theo Thượng tá Phạm Minh Hải - Trưởng phòng PC52, trong đấu tranh với đối tượng truy nã, không chỉ có trấn áp và truy bắt tội phạm, mà phương châm vận động, kêu gọi đối tượng đầu thú được CBCS đơn vị đặt lên hàng đầu. Từ khi thành lập đơn vị (15/7/2011) đến nay, chỉ với 11 trinh sát, PC52 đã vận động được 20 đối tượng đầu thú và bắt 60 đối tượng khác. Có đối tượng như Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, gây án rồi “tha phương cầu thực” ở Cộng hòa Séc suốt 10 năm, được Công an kêu gọi, Hùng đã hồi hương, quy án để hưởng chính sách khoan hồng…
Còn biết bao chuyện về những chiến sĩ truy bắt tội phạm truy nã chưa thể kể hết được. Song, trong thành tích vẻ vang của lực lượng CSND Công an tỉnh Hải Dương luôn lấp lánh những người lính không mang sắc phục