Cho đến thời điểm này, những ngày Đại lễ đã đi được nửa chặng đường. Trong số hàng ngàn, hàng vạn người dân khắp nơi nô nức đổ về trung tâm thủ đô Thăng Long - Hà Nội để tham dự những ngày vui, liệu có bao nhiêu người hiểu được rằng, để tận hưởng niềm hân hoan trong yên bình ấy, biết bao nhiêu mồ hôi công sức, và thậm chí cả máu của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Thủ đô đã đổ xuống.
1. Ngồi trong chiếc xe tuần tra kiểm soát giao thông, chúng tôi cùng Trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 đi kiểm tra một vòng các chốt trọng điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm cùng với quận Ba Đình là hai địa bàn diễn ra hầu hết các hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Trung tá Tòng đưa chúng tôi liếc qua tập thống kê các sự kiện cần có sự tham gia của lực lượng CSGT trên địa bàn quản lý: Tính từ 7h sáng ngày 1/10 đến 21h ngày 10/10, có tổng cộng 108 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn. Đấy là chưa kể những kỳ cuộc phát sinh được viết nhấn mạnh bằng bút đỏ chi chít đến hoa mắt, chưa kịp đánh số.
Như hiểu được sự tò mò của cánh nhà báo, Trung tá Đội trưởng cười hề hề, tay cầm chiếc bút minh họa ngay trên bảng phân công công tác: Ngày 2/10, Chương trình biểu diễn ca khúc chọn lọc mới chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ban đầu được sắp xếp diễn ra ở sân khấu trước đền Bà Kiệu, thế rồi đùng một cái chuyển về trước Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Hay như ngày 3/10, trong bản in kế hoạch chỉ có chương trình nổi trống - chuông tại các điểm di tích thì đùng một cái có thông báo lễ khánh thành rạp Công Nhân vào lúc 8h.
Đối với người đi chơi lễ, những thay đổi ấy bất quá chỉ ảnh hưởng đến quyết định có đến hay không đến, có tham dự hay không tham dự. Nhưng đối với những người làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì mỗi một "phát" thay đổi ấy là một lần "chóng mặt". Chóng mặt ngay từ khi phải xây dựng lại phương án đảm bảo chống ùn, ứ. Địa hình khác nhau, lực lượng bố trí cũng phải khác. "Nhưng rồi thì nhà báo thấy, cũng đâu vào đấy cả thôi. Chúng tớ quen rồi!", Trung tá Tòng cười vui.
Lại nói "sự kiện cần CSGT tham gia" nghe cho có tính thủ tục, nhưng thực tế hầu như sự kiện nào cũng cần đến sự có mặt của họ thì mới xong. Dân mình vốn tính thích chen ngang, chỉ mới hơi ùn một tí là cứ bạ chỗ nào trống là len cả người cả xe vào. Bất kể là đường của mình hay làn ngược lại, cứ mạnh ai nấy đi, thế là tắc ngay. Trời mát còn đỡ, trời mưa hay oi nóng thì ôi thôi, đứng "ngắm" từng giọt mồ hôi rớt trên mặt người đối diện giữa đường mà... cười trừ. Chỉ khi có CSGT can thiệp thì đường mới thông, tính tự giác chấp hành trật tự giao thông mới được "phát huy cao độ"!
Ngày thường thì như thế, nhưng đặc biệt từ hôm bắt đầu chuỗi sự kiện của Đại lễ đến nay, có buổi đi làm về muộn, hoặc thảng tối 9h, 10h ra đường vẫn thấy bóng CSGT mướt mát mồ hôi đang làm nhiệm vụ.
Lúc qua chốt Hàng Bài - Hai Bà Trưng, gặp Thượng úy Vũ Xuân Hà Thái, buổi trưa và vội bát cơm canh bắp cải luộc, thịt rang với mấy quả cà và dưa chua do nhà bếp tập trung của Đội nấu xong là đứng suốt từ bấy đến giờ. 18h hết ca đâu có được về nhà, lại tập trung về Đội ăn tối, nghỉ ngơi đến đêm lại ứng trực tuần tra, chống đua xe.
Trung úy Nguyễn Dương Phương Anh nhà ngay quận Long Biên, chỉ cách trụ sở Đội 1 một cây cầu mà từ hôm bắt đầu cao điểm đến giờ chưa một lần được về qua nhà. Con gái 2 tuổi, qua điện thoại tập tọng “bố ơi” câu được câu mất đòi đi chơi Bờ Hồ. Nhưng nhiệm vụ vẫn còn, Đại lễ này, chắc chẳng dành cho con rồi...
Bỗng thấy tội nghiệp cho những người xưa nay vốn có cái nhìn thiếu thiện cảm với màu áo vàng nắng ấy. Đại lễ là của chung, và quyền được hưởng cái chung là của riêng mỗi người và gia đình họ. Những chiến sĩ Công an của nhân dân, vì gánh trọng trách trên vai, đã phải hy sinh cái riêng ấy để nhân dân có được cái chung trong vui vẻ, yên bình. Mấy ai hiểu hết được lẽ này?
2. Chia tay với lực lượng CSGT Thủ đô, chúng tôi đến doanh trại của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an TP Hà Nội. Đây cũng là một trong những đơn vị chiến đấu phải ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 5 (C5) Trung đoàn CSCĐ tiếp chúng tôi ngay tại phòng làm việc, mà cũng là phòng họp của chỉ huy Đại đội và phòng nghỉ của Đại đội trưởng luôn. Nhớ lại từ hôm diễn ra các kỳ cuộc, đến đâu cũng bắt gặp bộ quân phục màu xanh tím than, áo đa năng, đầu đội mũ mềm chân đi ghệt đặc trưng của CSCĐ Hà Nội. Trung đoàn trưởng, Đại tá Phạm Văn Hưng nhiều hôm cũng ăn vận chẳng khác gì anh em, cũng lao vào xử lý mọi việc...
CSCĐ đóng bộ vào trông oai phong, dữ dằn là thế, nhưng gặp các anh trong doanh trại, cũng gánh nước, quét dọn, giặt giũ, thấy hiền khô. Từ hôm mùng 1 bắt đầu Đại lễ đến nay, toàn bộ đơn vị từ lãnh đạo chỉ huy đến CBCS đều phải tập trung ứng trực tại doanh trại. Chỉ trường hợp có việc nhà đột xuất lắm mới được giải quyết rời đơn vị.
Trung úy Nguyễn Như Văn, phải thuê nhà ở quận Long Biên, từ đầu đợt cao điểm đến giờ đi vắng, nhà cửa khóa im ỉm suốt. Thượng úy, Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Nam gia đình nội ngoại đều ở xa, hai vợ chồng và con nhỏ cũng phải đi ở nhà thuê, cuộc sống muôn phần thiếu thốn. Lính tráng nhiều khi còn phải tự động viên nhau. Ngày tham gia bảo vệ các hoạt động, tối lại theo phân công nhiệm vụ đến các chốt chặn, tuần tra kiểm soát chống đua xe, lạng lách. Mệt nhoài!
Đưa chúng tôi đi tham quan một vòng quanh khu doanh trại, nơi ăn, ngủ của CBCS C5, Trung tá Hùng cho biết, tiêu chuẩn của CBCS ở đây một bữa ăn là 14.000 đồng, ngày 2 bữa theo tiêu chuẩn do bếp ăn của Trung đoàn cung cấp có giá 28.000 đồng. Nghe thì có vẻ không phù hợp với giá cả hiện thời lắm. Ai cũng biết bây giờ đi chợ, cầm 100.000 đồng trong tay chưa đến cuối chợ đã chẳng còn gì... Nhưng tiêu chuẩn ấy, lấy số đông bù vào, anh em vẫn no. Chỉ có điều ăn ở tập trung như thế, tối lại đi làm thông tầm nên các đại đội đều phải tổ chức cho anh em ăn thêm bữa đêm để đảm bảo sức khỏe. Hôm thì xôi thịt, bữa thì bánh mì kẹp trứng. Nước uống không đủ phát cho anh em mỗi người một chai thì mỗi chốt đặt một bình 20 lít mà uống. Nói chung là đảm bảo cho anh em đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Cũng chẳng phải mọi thứ bỗng dưng "từ trên trời rơi xuống", mà đều tính vào khoản bồi dưỡng tăng cường cho dịp Đại lễ cả. Nói ra chuyện này, nghe có vẻ hơi kỳ nhưng thật đúng là như thế. Người làm công sở, hộ gia đình nghỉ thiếu một ngày, ăn thiếu một bữa là bứt rứt lắm rồi. Có ai biết đâu lính CSCĐ vất vả, khó khăn như thế?
Bên cạnh việc luôn luôn phải đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ, như nhận xét của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Giám đốc Công an TP Hà Nội thì riêng đối với những lực lượng như CSGT, CSCĐ còn đóng vai trò "mặt tiền" của lực lượng Công an thủ đô. Bởi thế, việc giáo dục anh em ý thức giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an cũng là một việc làm hết sức quan trọng.
"Anh em chiến sĩ còn trẻ, khó tránh khỏi những lúc bột phát, thiếu tự chủ. Nhưng qua công tác giáo dục thường xuyên anh em cũng ý thức lên được rất nhiều. Mềm dẻo nhưng phải hết sức cương quyết là phương châm chính của CSCĐ để giữ gìn hình ảnh trong mắt nhân dân", Đại tá Phạm Văn Hưng nói.
3. Cùng với những đơn vị "mặt tiền" như CSGT, CSCĐ, các lực lượng khác của Công an TP Hà Nội cũng được huy động tối đa cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn những ngày Đại lễ. Nói như Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an hà Nội, các lực lượng của Công an Hà Nội đã vào cuộc từ đầu năm. Các phương án đã được tổ chức triển khai kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu. Công an các đơn vị, từ các đơn vị thành phố tới các quận, huyện, phường, xã đồng loạt được triển khai trong các đợt cao điểm với đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đảm bảo 100% quân số ứng trực với quyết tâm cao nhất.
Âm thầm nhưng hết sức hiệu quả là hoạt động triển khai của các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Thủ đô như Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng CSĐT tội phạm về Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH...
Các đội nghiệp vụ chống cướp giật, chống tệ nạn xã hội đều được "tung" hết trinh sát ra địa bàn từ trước Đại lễ nhiều ngày, chú trọng những "điểm nóng". Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH quán triệt đến các tổ công tác, mọi vụ việc phát hiện trong quá trình làm nhiệm vụ đều phải báo cáo về chỉ huy phòng để cho biện pháp xử lý. Động thái quyết liệt này chính là yếu tố tạo được kết quả cho những ngày đầu tiên của Đại lễ, Hà Nội không xảy ra phạm pháp hình sự nghiệm trọng!
Hà Nội đã là điểm đến an toàn, và sẽ tiếp tục là điểm đến an toàn cho mọi du khách. Quyết tâm ấy đang được các CBCS Công an Thủ đô cụ thể hóa bằng hành động, đánh đổi bằng mồ hôi và máu để có được như món quà dâng lên Đại lễ nghìn năm