Chuyện chưa kể về cuộc truy lùng tử tù Nguyễn Văn Tình

Việc nhanh chóng bắt được 2 tử tù trốn trại Lê Văn Thọ - tức Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình đã thể hiện quyết tâm cao độ và sự phối hợp bài bản giữa lực lượng công an các địa phương và các lực lượng chức năng của Bộ Công an trong nỗ lực lấy lại niềm tin và bình yên cho nhân dân. Trong đó phải kể đến sự đóng góp cực kỳ hiệu quả của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị đã trực tiếp bắt sống tử tù Nguyễn Văn Tình trên một lán nương thuộc địa bàn xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

10h sáng ngày 11-9, Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo 2 tử tù đã trốn khỏi buồng giam tù tử hình. Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh lập tức cho triệu tập cuộc họp gấp. Tuy nhiên, do yêu cầu phải có mặt Trưởng Công an 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ nên cuộc họp được dời xuống 1h30 phút chiều.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, là thành viên của Ban chỉ đạo Phương án 279, trực tiếp tham mưu tác chiến cho chuyên án giải quyết địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông và vùng phụ cận được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp.

Mặc dù chưa nhận được chỉ đạo hay yêu cầu phối hợp nào song Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vẫn quyết tâm cho họp triển khai ngay là bởi đâu thì lạ chứ Sơn La chẳng lạ gì cả Tình lẫn Thọ “sứt”. Bản thân Thọ “sứt” mang trên mình 5 bản án có hiệu lực, với 8 hành vi phạm tội. Một trong số đó là hành vi gây án tại địa bàn Lóng Luông của Sơn La.

Công an tỉnh Sơn La họp triển khai kế hoạch chốt chặn, vây bắt.
Công an tỉnh Sơn La họp triển khai kế hoạch chốt chặn, vây bắt.

Theo bản án cũng như kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an tỉnh, xuất phát từ việc mua bán thanh toán nợ nần nhau gì hơn 80 triệu không sòng phẳng, Thọ đem theo 3 đàn em đi ô tô thẳng vào bản Lũng Xá, tìm đối tượng để thanh toán. Nhưng đối tượng chính không có nhà nên Thọ cho đàn em mang súng vào nhà và bắt đi cháu gái Sồng Thị Giang 6 tuổi. Sau đó Thọ di chuyển liên tục về Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương.

Sau 3 ngày lẩn trốn, Thọ “sứt” bị bắt khi đang đi taxi ở địa bàn Hà Nội cùng 2 đối tượng khác. Thọ được di lý về Sơn La và lực lượng chức năng thực hiện giải cứu thành công bé Sồng Thị Giang. TAND tỉnh Sơn La đã khởi tố Thọ “sứt” 4 tội danh. Qua 2 cấp xét xử, với 4 hành vi phạm tội, Thọ bị tổng cộng mức hình phạt là 25 năm tù giam. Cái tên Thọ “sứt” gắn với Sơn La chính là bắt đầu từ vụ án này.

Sau đấy khi đang thụ án tại trại giam, qua thông tin nghiệp vụ, Cơ quan công an  biết được Thọ điều khiển đàn em lên Sơn La truy sát nhà một điều tra viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La và một kiểm sát viên của VKSND tỉnh. Đây là 2 cán bộ tiến hành tố tụng một vụ án khác mà nguồn gốc của vụ án này là Công an tỉnh Sơn La bắt 2 đối tượng ở Điện Biên với 19 bánh heroin, thu giữ 1 khẩu súng K54 và 9 viên đạn.

Đó là tháng 2-2012. Đến tháng 8-2012 thì thi hành lệnh bắt khám xét, Công an Sơn La phối hợp với Công an Hà Nam bắt được 2 đối tượng tại Hà Nam và khám xét nhà của 2 đối tượng này thì thu được 3 khẩu AK, một khẩu súng Colt, một khẩu K54 và 215 viên đạn cộng với một số lượng ma túy khác.

Về phía Cục Cảnh sát hình sự, sau khi có thông tin, Cục quyết định phá án ở ngã ba Xuân Mai, tổ chức bắt gọn 8 đối tượng do Thọ “sứt” điều lên. Mục tiêu của chúng là mang súng AK, mìn tự tạo lên để sát hại 2 đồng chí nói trên. Sau đấy thì Thọ “sứt” bị bắt khi đang thi hành án trong trại và nhận án tử hình.

Bởi vậy, khi nghe tin Thọ “sứt” trốn khỏi trại tạm giam T16 thì không chỉ riêng Công an tỉnh Sơn La thực hiện giải pháp bảo vệ điều tra viên và kiểm sát viên nói trên mà Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương có thành phần tham gia tố tụng phải có giải pháp bảo vệ cho cán bộ. Với Lê Văn Thọ thì Sơn La hiểu và biết rõ vì thế.

Còn Nguyễn Văn Tình thì mang trên mình 2 bản án, trong đó Tình là 1 trong 8 đối tượng của chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá hồi tháng 5-2016 với 490 bánh heroin giấu và vận chuyển trong bình gas. Theo kết luận điều tra thì Tình có hành vi mua bán 80 bánh. Tình bị tuyên án tử hình.

Tình còn “gắn” với Sơn La là bởi vì trước khi bị bắt, Tình có thời gian hơn 1 năm lưu trú trong khu vực xã Tà Dê cùng với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân. Tuân là kẻ có 4 vợ và mang trên mình 5 lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc. Và nguồn của số ma túy 490 bánh cũng từ Tuân mà ra. Bởi vậy tuy Tình và Thọ “sứt” không cùng một vụ nhưng cả hai đều có liên quan đến địa bàn Lóng Luông.

Có thể nói cả 2 đối tượng này đều là đặc biệt nguy hiểm bởi tính gây án của chúng. Như vụ Thọ “sứt” vào bản Lũng Xá bắt cháu Giang, khi chạy ra khỏi bản, dân bản biết mất người mới ra đón chặn ở góc đường sân bóng tại bản Lóng Luông thì 3 đối tượng trên xe nổ súng cảnh cáo. Riêng Thọ thì rút súng nhằm thẳng đồng chí Công an viên bóp cò 2 phát. Đồng chí công an viên tuy được cấp cứu kịp thời nhưng đến nay, sau giám định, thương tích là 79%.

Đại tá Phùng Tiến Triển (người mặc quân phục) trực tiếp đón và hỏi thăm anh em khi vừa đưa được tử tù Nguyễn Văn Tình (đầu trọc, giữa) xuống núi.
Đại tá Phùng Tiến Triển (người mặc quân phục) trực tiếp đón và hỏi thăm anh em khi vừa đưa được tử tù Nguyễn Văn Tình (đầu trọc, giữa) xuống núi.

Còn đối với Tình, cảm giác của một số anh em là nhìn cũng không đến nỗi bặm trợn, nhưng ở một địa bàn mua bán ma túy khối lượng lớn như thế, và đặc biệt quan hệ với những đối tượng diện truy nã co cụm ở trong địa bàn Lũng Xá - Tà Dê thì có thể nói là Tình rất quen với súng đạn. Tính nguy hiểm của Tình rõ ràng là cũng không vừa.

Bởi vậy ngay trong cuộc họp chiều ngày 11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã xác định một số việc cần phải thực hiện ngay với 5 nội dung lớn. 1 trong 5 nội dung ấy là giao cho đồng chí Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chủ trì chỉ đạo, huy động, điều động các lực lượng Công an tỉnh Sơn La bằng mọi cách kiểm soát bằng được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Sơn La, không để đối tượng vào và trường hợp đối tượng vào thì phải bắt được ngay. Lúc ấy Sơn La đang tính phương án đón bắt cả 2 đối tượng chứ không phải chỉ 1. Đấy là mệnh lệnh đầu tiên.

Sáng 12-9, Đại tá Phùng Tiến Triển về Hà Nội họp khẩn theo lệnh triệu tập của lãnh đạo Bộ Công an.

Đây là cuộc họp vô cùng quan trọng bởi đã đưa ra nhận định tình hình về Thọ và Tình sau khi trốn trại sẽ hành xử thế nào? Chúng có đi cùng nhau hay không? Nếu đi cùng nhau thì đi hướng nào? Nếu không đi cùng nhau thì sẽ thế nào? Chỉ đơn giản câu hỏi như liệu chúng có lên Sơn La, Tây Bắc hay không? Nếu lên thì lên tuyến nào? Địa bàn mênh mông thế này thì biết chúng đi đường nào đã là không dễ giải đáp.

Cả 2 tử tù này đều từng thực hiện hành vi phạm tội trên đất Sơn La, do vậy có thể cả 2 hoặc chỉ 1, sẽ quay trở về Sơn La. Nhận định rằng, mặc dù cả 2 đối tượng nói trên cùng hợp tác với nhau để trốn trại, nhưng ra ngoài có lẽ chúng sẽ chỉ đi với nhau một thời gian ngắn và sau đó sẽ tách nhau ra sau này đã cho thấy rất chuẩn xác, và cũng rất quan trọng bởi dựa vào đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ được phân công có định hướng hơn và địa phương cũng giăng lưới tập trung hơn.

Có một điểm mấu chốt nữa được xác định, đó là 2 tử tù này là 2 “hệ phái” khác nhau. Thọ “sứt” là tội phạm hình sự. Tất nhiên có liên quan đến ma túy. Nhưng Tình thì không phải là tội phạm hình sự chuyên nghiệp. Tình chỉ buôn bán ma túy.

Thọ “sứt” là giới giang hồ hình sự. Và thứ nữa là quê Thọ ở vùng Hà Nam, Hải Dương, các tỉnh gần nhau. Như vậy, một khi trốn trại bơ vơ không tiền, không quần áo thì khả năng lớn nhất là Thọ sẽ khai thác triệt để địa bàn này. Một điều nữa là anh em cũng nhận định 2 tử tù mà cùng chạy sẽ cách rách, dễ bị lộ. Lãnh địa lại khác nhau. Một là tội phạm hình sự, một là tội phạm chuyên về ma túy. Chắc chắn chúng không đi với nhau.

Ngoài ra, Thọ “sứt”, nếu nói về ngôi thứ trong giới giang hồ, thì còn là “đại ca” của Tình. Không bao giờ một “bề trên” như Thọ “sứt” lại phải chạy chui lủi nương tựa vào một thằng chỉ đáng đàn em như Tình. Thọ “sứt” lại chưa biết Tuân. Do vậy nếu có lên đi theo Tình thì dứt khoát chúng phải liên lạc với Tuân trước. Nghĩa là Tình phải giới thiệu sơ bộ về Thọ “sứt” để xin nương nhờ. Đó là điều mà xét về tâm lý, Thọ “sứt” khó mà chấp nhận.

Lán nương nơi tử tù Nguyễn Văn Tình ẩn náu.
Lán nương nơi tử tù Nguyễn Văn Tình ẩn náu.

Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Thanh Tuân luôn ở trong thế bị Công an Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ rình rập nhiều lần rồi. Và kể cả các mối thâm thù xã hội nữa. Thế nên bây giờ Tình quay trở lại Lũng Xá - Tà Dê mang theo Thọ “sứt” hay không thì chắc chắn phải được Tuân đồng ý. Tuân đâu phải loại vừa. Không thể tự dưng rước Thọ “sứt” lên đấy mà không biết rõ. Vớ vẩn ăn đạn ngay... Sự việc diễn ra về sau càng chứng minh những nhận định đó là hoàn toàn chính xác.

Từ những phán đoán như vậy đi đến kết luận đối với Thọ “sứt” chỉ có 5 đến 10% sẽ đi theo Tình lên Tây Bắc, lên Sơn La. Còn khả năng đó đối với Nguyễn Văn Tình sẽ là 95 đến 98%.

Và một trường hợp nữa anh em dự tính, là nếu chấp nhận, thì về lý chúng sẽ không bao giờ một phát phóng thẳng lên Tà Dê. Đi thẳng một lèo thì rất nhanh, nhưng chúng sẽ phải tìm đường nào đó để tránh. Có bước đệm từng đoạn một. Nghe ngóng xem truy đuổi thế nào. Đó sẽ là thời gian có lợi cho ta.

Phân tích các tuyến cho thấy, ra khỏi Thanh Thùy, Thanh Oai là Hà Đông, là QL6. Nhưng tuyến này nếu lên đến đường 6 rồi thì rẽ nhiều đường lắm. Và nếu để chúng vào Mai Châu rồi thì sẽ sang Vân Hồ rất thuận lợi. Thế nên cả Hòa Bình và Sơn La phải khống chế trên toàn tuyến QL6, đánh sâu dưới Mai Châu, Hòa Bình.

Tuyến thứ 2 là đề phòng chúng đi theo Láng Hòa Lạc, lên Sơn Tây, từ Sơn Tây lên Phù Yên, từ Phù Yên ra xã Gia Phù, từ Gia Phù rẽ ngang đường Vạn Yên để sang Mộc Châu. Đường ấy là đường vòng nhưng lại có vẻ “an toàn”.

Một tuyến nữa cũng có thể đi như thế nhưng đến ngã ba Gia Phù thì rẽ đi Bắc Yên hoặc ra đường chỗ Mai Sơn, tức là qua Cò Nòi rồi đi ngược xuống Mộc Châu, Vân Hồ.

Còn một tuyến thứ tư đi rất dài, nhưng nếu chúng đi đường này mà công an địa phương không cảnh giác thì sẽ rất dễ lọt. Đó là vọt lên Sơn Tây, từ tuyến đó đi lên Đoan Hùng, rồi lên Lào Cai, vòng xuống Yên Bái sang Than Uyên, từ Than Uyên vào Quỳnh Nhai rồi ra thành phố Sơn La để xuôi theo QL6 xuống. Hoặc không thì còn có một đường ngang trên Quỳnh Nhai ra thẳng Mai Sơn rồi đi tụt xuống. Trong khi đó lực lượng của ta lại quan tâm nhiều tới hướng đi ngược từ Hòa Bình lên.

Khả năng này là rất ít nhưng với tư duy chỉ đạo của mình, Đại tá Phùng Tiến Triển buộc phải tính đến. CA huyện Quỳnh Nhai là một, CA huyện Mường La, vì từ ở Lào Cai, Yên Bái ra thủy điện rất gần, được lệnh đón chặn đường độc đạo. Với dự lệnh chuẩn bị sẵn quân số, công cụ. Khi nào có lệnh lập tức triển khai.

Nghĩa là với việc 2 tử tù trốn trại, Sơn La hiểu và có cách giải quyết vấn đề để đảm bảo tính toàn diện, không cho sai số nào xảy ra ở đây cả. Thiên la địa võng đã được tính toán sẵn. Thế nhưng điều quan trọng là chưa bắt lại được Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ thì khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra!

(Còn tiếp)

Việt Ba

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.