Những cánh đồng thẳng cánh cò bay dần thu hẹp lại, người nông dân vốn lam lũ bỗng dưng giàu có cả về tiền bạc và thời gian… Tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt ở một số vùng nông thôn Hà Nội đã kéo theo nhiều vấn đề xã hội khác. Tại các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự như thế, Đồn Công an được ra đời và phát huy vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin từ người dân tới lực lượng CAND được thể hiện rõ nét ở đây.
Xử lý vụ việc nhanh, tạo ấn tượng tốt cho doanh nghiệp
Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội nhận trình báo: Công ty Sumimoto Bakelite Việt Nam bị mất khoảng 30 lít dung dịch vàng (trị giá khoảng 30.000 USD) dùng để mạ vàng cho thiết bị điện tử. Mỗi ngày công ty thả 1kg vàng vào bể mạ này. Giá trị tài sản bị mất tuy không quá lớn nhưng điều mà lãnh đạo doanh nghiệp lo lắng nhất chính là sợ bị thất thoát chất độc cyanua (trong dung dịch vàng có chứa độc tố cyanua) ra môi trường.
Chỉ một lượng nhỏ chất này có thể gây hại đến tính mạng của nhiều người. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, CBCS Công an Đồn Bắc Thăng Long khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm.
Chỉ trong 48 giờ đồng hồ, các anh đã làm rõ đối tượng chính là công nhân và bảo vệ trong công ty. Họ múc dung dịch vàng trong bể rồi tiến hành phân kim lấy vàng ngay trong xưởng để mang bán. 8 đối tượng bị bắt. Rất may, lượng dung dịch sau khi phân kim bị các đối tượng đổ xuống đường ống cống nên công ty đã hút được toàn bộ dung dịch lên để xử lý, tránh nguy hại cho môi trường.
Ngay sau khi vụ việc được khám phá, Tổng Giám đốc Công ty đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của Công an Việt Nam. Ông Toshia Matsuzaki Giám đốc nhân sự đại diện Công ty cũng gửi hồ sơ và công văn tới Đồn Công an Bắc Thăng Long, Công an huyện Đông Anh thông báo phương pháp, kết quả xử lý dung dịch nguy hại, đảm bảo chất độc không gây nguy hiểm cho con người và môi trường.
Trong tập hồ sơ này, phía Công ty Sumimoto Bakelite Việt Nam chụp khá nhiều ảnh thể hiện quá trình xử lý hóa chất để chứng minh. Sự trao đổi thông tin kịp thời giữa doanh nghiệp và cơ quan Công an đã giúp cơ quan Công an triển khai công việc nhanh nhất, nắm bắt tình hình và định hướng phòng ngừa cho doanh nghiệp.
Nói về cách tiếp nhận và phản hồi thông tin giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an, Thượng tá Đào Duy Lượng, Trưởng Đồn Bắc Thăng Long cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý thông tin đó. Kết quả xử lý đều được thông báo và trả lời người cung cấp thông tin để họ biết".
Ngoài việc quản lý con người, làm công tác phòng ngừa ở địa bàn trọng điểm về ANTT của Đồn cũng là rất vất vả. Thượng tá Đào Duy Lượng đánh giá, từ khi Khu công nghiệp Bắc Thăng Long xuất hiện trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội thì cũng là lúc tội phạm ở nhiều tỉnh thành phía Bắc coi đây là "mảnh đất màu mỡ" để hoạt động. Chúng từ Hưng Yên sang, từ Vĩnh Phúc, Bắc Giang xuống, từ Thanh Hóa đi ra… coi đây là nơi gây án hoặc tiêu thụ tài sản phạm tội.
Sự gia tăng đột biến về nhân khẩu và tốc độ đô thị hóa mạnh đã tạo ra một bộ mặt mới cho khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Những nhà trọ trong khu dân cư mọc lên san sát, chợ cho công nhân xuất hiện ở khắp nơi trên địa bàn, số nhân khẩu khai báo tạm trú thay đổi tới chóng mặt, nhiều người lao động ở chờ việc… Nhưng, lượng lớn công nhân trẻ (phần lớn chưa có gia đình) lại không có chỗ vui chơi, giải trí. Hết giờ làm việc, họ lang thang chơi game, hát Karaoke, tụ tập bạn bè uống rượu. Các đôi trai gái tìm hiểu nhau thì đi ra những lối mòn ven cánh đồng vắng vẻ để tâm sự. Hệ quả tất yếu chính là sự gia tăng số vụ trộm cắp (trộm xe máy trong khu nhà trọ, trộm hàng hóa trong khu sản xuất), cướp tài sản của các đôi trai gái ở nơi vắng vẻ…
Công việc của cơ quan Công an cấp cơ sở cũng vì thế mà vô cùng vất vả. Đồn Công an ở khu vực trọng điểm này chính là nơi gần nhất tiếp nhận thông tin từ trình báo của người dân, doanh nghiệp, giải quyết vụ việc trực tiếp và phản hồi trở lại. Tổ Công an khu công nghiệp trực thuộc Đồn được bố trí ngay trong khu công nghiệp gồm 4 CBCS. Các anh làm việc, ăn ngủ tại đây, 24/24h tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và công nhân khi trình báo vụ việc, đảm bảo ANTT cho Khu công nghiệp.
Giữ vững ANTT ở khu đô thị mới
Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn hai xã Mỹ Đình và Mễ Trì của huyện Từ Liêm, Hà Nội diễn ra chóng mặt. Hình ảnh nông thôn vùng ngoại thành Hà Nội đang được thay thế dần bằng những ngôi nhà chọc trời, những khu đô thị hiện đại và khu dân cư mới. Cũng bởi sự thay đổi ấy, công việc của các CBCS Công an cấp cơ sở càng thêm bộn bề và vất vả.
Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì (Đồn Công an số 1), huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Đồn phụ trách địa bàn 2 xã Mỹ Đình và Mễ Trì với 15.255 hộ dân, hơn 75.000 nhân khẩu và nhiều khu đô thị lớn, có Trung tâm hội nghị quốc gia, sân vận động Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình... Do đây là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh nên những vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, tệ nạn xã hội cũng diễn biến phức tạp.
Chỉ trong 6 tháng, CBCS Đồn số 1 phải tham gia 145 buổi bảo vệ cưỡng chế giải phóng mặt bằng, cưỡng chế xây dựng trái phép trên địa bàn hai xã Mỹ Đình, Mễ Trì. Gần đây nhất, vụ án vu khống khiến dư luận đặc biệt quan tâm được coi là vụ việc điển hình xảy ra trên địa bàn trọng điểm này.
Ngày 10/5, Công an huyện Từ Liêm nhận được đơn tố cáo của 13 người dân trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình về việc xây dựng nhà trái phép trên diện tích đất dự án vườn hoa cây xanh giáp mặt đường Lê Đức Thọ. Nội dung đơn tố cáo một lãnh đạo huyện đứng sau ủng hộ cho hành động trên. Sau khi nhận được đơn, Công an huyện Từ Liêm đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành điều tra và xác định: Khi phát hiện ngôi nhà xây dựng trái phép trước cửa nhà của Vũ Tiến Phùng và Văn phòng công chứng Mỹ Đình, các đối tượng bàn nhau viết đơn tố cáo, phô tô và gửi đi khắp nơi. Trong đơn có nội dung tố cáo một lãnh đạo huyện Từ Liêm đứng sau ủng hộ các đối tượng cướp đất mặc dù không có căn cứ và tự bịa đặt.
Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng có hành vi vu khống là: Hoàng Đình Trọng, Trưởng Văn Phòng Luật sư PGVN; Ngô Quang Anh, công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng Mỹ Đình; Nguyễn Văn Khiết, nhân viên văn phòng công chứng Mỹ Đình, Nguyễn Việt Dũng, nhân viên văn phòng luật sư PGVN; Vũ Tiến Phùng ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình.
Một trong những vụ việc xảy ra khá phổ biến trên địa bàn Đồn Công an số 1 quản lý là hiện tượng đổ trộm phế thải trên đất nông nghiệp mà bản chất của nó là san lấp mặt bằng trái phép. Do tốc độ đô thị hóa nhanh, "tấc đất, tấc vàng" nên nhiều người dân được giao đất nông nghiệp không còn mặn mà với công việc của nhà nông là trồng lúa, trồng rau. Họ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm mặt bằng, bến bãi, nhà xưởng kinh doanh.
Ngoài việc triển khai lực lượng phát hiện đối tượng đổ trộm phế thải trên đất nông nghiệp, Đồn còn khuyến khích nhân dân địa phương phối hợp phát hiện, báo cho lực lượng Công an xử lý. Từ thông tin của nhân dân, nhiều vụ việc đã được kịp thời xử lý. Từ cuối năm 2010 cho đến nay, đồn đã lập biên bản xử lý được 8 trường hợp; 6 tháng đầu năm, phạt hành chính 125 trường hợp không khai báo tạm trú, không giấy tờ tùy thân.
Có mặt tại trụ sở Đồn Công an số 1, chúng tôi mới thấy, cơ sở vật chất của các anh còn quá sơ sài. Nơi làm việc của các CBCS ở chung với địa điểm đăng ký xe của Đội CSGT và chung sân với Trường Dân lập Tây Đô. Thiếu tá Chu Anh Tuấn cho biết, mỗi khi CBCS được huy động 50% quân số là anh em phải ngủ trong hội trường. Quá trình tiếp dân, xử lý vụ việc bị ảnh hưởng nhiều bởi hoạt động của trường học. Nhưng các anh vẫn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tốt công tác tiếp nhận, phản hồi thông tin tới người dân, tạo niềm tin và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.