Chuỗi tội ác và sự sa lưới của Lâm “sát thủ”

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã khái quát: “Đầu năm 2015, nhiều băng nhóm xã hội phía Bắc bị các cơ quan của Bộ Công an ráo riết triệt phá, bọn chúng đã Nam tiến và chọn TP Hồ Chí Minh để dừng chân. Nhưng với sự đồng lòng và quyết tâm cao, đến bây giờ, về cơ bản chúng tôi đã kiểm soát được tình hình”.

Để triệt phá được những băng nhóm và các đối tượng này, cơ quan công an cần phải thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ. Trong số các đối tượng thuộc diện quản lý, thì cái tên Lâm “sát thủ”, tên thật Võ Thanh Lâm, SN 1972, ngụ tại quận 9, được đặc biệt quan tâm… Một hành trình mới của các cán bộ chiến sỹ Công an đã bắt đầu như thế.

Nhóm của Lâm tấn công nhà hàng số 10 Nguyễn Công Trứ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh cắt từ clip.
Nhóm của Lâm tấn công nhà hàng số 10 Nguyễn Công Trứ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh cắt từ clip.

Ôm giấc mộng xây dựng lãnh địa

Điều tra, cơ quan Công an thấy rõ được mối liên hệ chồng chéo giữa Lâm “sát thủ”, Hiếu “Năm trị” (một tên giang hồ lăn lộn từ thời Năm Cam), Thiên “Trúc nẫu”… Các đối tượng này hiện đang hoạt động đòi nợ, cho vay lãi nặng, thậm chí sẵn sàng nhận hợp đồng bảo kê, thanh toán, trừ khử… Mỗi đối tượng có một lãnh địa riêng, có tay chân và đàn em riêng. Vì là những tên có thâm niên trong giới tội phạm, nên chúng hành động rất tinh vi và có đầu tư tính toán kỹ trước mỗi vụ việc…

Đặc biệt, trong hoạt động đòi nợ thuê, bọn chúng thường có những tay đàn em thân tín để giao việc, làm xong là xóa mọi dấu vết. Nếu bị cơ quan công an sờ gáy, thì bọn chúng sẽ chơi bài “Lê Lai cứu Chúa”. Những cái tên chủ mưu như Lâm “sát thủ”, Thiên “Trúc nẫu” hay Hiếu “Năm trị” sẽ không được bọn chúng nhắc đến trong lúc khai báo tại cơ quan điều tra. Để vạch mặt bọn chúng, cơ quan điều tra cần có một “kịch bản” mới. 

Hiếu “Năm trị” tên thật là Võ Thanh Hiếu, SN 1972, từ nhỏ sinh sống cùng gia đình tại 73 Tôn Thất Đạm, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Vốn dĩ Hiếu là kẻ 1 chữ bẻ đôi cũng không biết. Hiếu phải đi làm đủ việc để phụ giúp gia đình, lăn lộn trong giới “đá cá lăn dưa” từ thuở thiếu thời.

Sống trong môi trường như vậy, nên từ nhỏ Hiếu đã tích lũy được không ít sự lưu manh. Ngày 19-4-1990, hắn bị Công an quận 1 bắt về tội “Trộm cắp tài sản”. Được thả nhưng tật không bỏ, ngày 22-8-1990, hắn lại bị Công an quận 1 bắt về tội “Cướp giật tài sản”, rồi lại được tại ngoại.

Không lâu sau, tháng 3-1991, hắn lại bị Công an quận 5 bắt về tội “Cướp giật tài sản” và bị xử phạt 12 tháng tù treo. Khi chấp hành án, hắn sống lành lặn được vài năm. Nhưng từ ngày 20-5-1997 đến 19-5-1998, hắn lại phải chấp hành án tù tại Trại giam Chí Hòa với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Ra tù, Hiếu trôi dạt về Vũng Tàu với mưu đồ làm “Vua xứ mù”. Hiếu đã chiêu dụ nhiều tay chân, tổ chức đòi nợ thuê, bảo kê, đánh bạc… Trong giới xã hội ở Vũng Tàu, ngoài biệt danh “Năm trị”, Hiếu còn được đàn em cả nể đặt thêm cho biệt danh “Năm Cam”.

Ngày 29-4-2006, Hiếu lại xộ khám, bị giam tại Trại giam An Phước (Bình Dương). Mãn hạn tù, hắn quay về TP Hồ Chí Minh sinh sống, đến năm 2013 thì đưa vợ con chuyển xuống Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện giấc mộng xưng hùng xưng bá.

Lăn lộn trong giới lưu manh, hắn quen biết thêm nhiều tay anh chị khác, trong đó có Võ Thanh Lâm (Lâm “sát thủ”), Nguyễn Trung Hậu (Hậu “Ba lắc”), Nguyễn Văn Hiền (Hiền “nhóc”)… và cấu kết với nhau. Tuy nhiên, so với Lâm “sát thủ” thì cơ của Hiếu “Năm trị” vẫn dưới một bậc…

“Trúc nẫu” tên thật là Ngô Thiên, SN 1970, tại Mộ Đức, Quảng Ngãi, cũng thất học, từ nhỏ đã phải làm đủ việc. Năm 2010, hắn chuyển vào sinh sống tại 30A đường số 6, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, hắn bắt đầu tạo mối quan hệ với nhiều tay anh chị.

“Trúc nẫu” làm quen với Ngô Trọng Ngôn (Tí “điên”) - một tay anh chị có tiếng tại khu vực Bến xe Miền Đông và theo tên này để kiếm ăn. Khoảng thời gian từ 2010-2013, tại khu vực Bến xe miền Đông, băng nhóm tội phạm do Tí “điên” cầm đầu đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của các nhà xe, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng.

Tham gia băng nhóm Tí “điên”, năm 2013 Trúc nẫu đã bị 14 tháng tù giam về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Tuy nhiên, hắn chỉ được giới tội phạm băng nhóm để mắt tới sau khi cùng với các đồng phạm khác thực hiện một vụ “cưỡng đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu. Trúc nẫu nghi ngờ anh Phạm Hữu Quang (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) là người tố cáo để Công an bắt Nguyễn Đức Thuận (43 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, cùng băng nhóm của Trúc nẫu) về hành vi trộm cắp sắt tại công trình đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vào ngày 10-6-2014.

Nhóm giang hồ tấn công căn nhà số 10 bị bắt.
Nhóm giang hồ tấn công căn nhà số 10 bị bắt.

Thế nên ngày 26-9-2014, Ngô Thiên (Trúc nẫu) gọi điện cho anh Quang tới quán nhậu nằm trên đường Kha Vạn Cân (Khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) để nói chuyện. Khi anh Quang tới thì bị Thiên cùng nhóm 9 người khác lôi vào phòng thay nhau đánh đập, sau đó Thiên buộc anh Quang phải bồi thường 340 triệu đồng, gọi là tiền tổn thất của Thuận sau khi bị bắt giam và phải quỳ gối xin lỗi Thuận.

Thiên yêu cầu anh Quang trong vòng 1 giờ đồng hồ phải đưa 100 triệu đồng. Sợ bị đánh tiếp, anh Quang gọi điện cho người quen mượn 50 triệu đồng giao cho nhóm Thiên. Thấy chưa đủ 100 triệu đồng, Thiên gọi điện cho Nguyễn Văn Hòa (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, đàn em của Thiên) tới để ép anh Quang phải vay của Hòa 50 triệu đồng, lãi suất 7%/ngày, đưa cho chúng.

Sau khi lấy tiền, Thiên cho anh Quang về nhà và buộc trong 10 ngày phải đưa 240 triệu đồng còn lại. Nếu Quang không trả hoặc tố cáo lên Công an chúng sẽ giết chết. Ngày 30-9, anh Quang tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, tố cáo hành vi của Thiên.

Chỉ một ngày sau, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt giữ Thiên cùng đồng bọn. Ngô Thiên bị Tòa tuyên án 3 năm tù. Bắt đầu từ đó, tên tuổi của hắn đã được khẳng định là có “số má” tại khu vực quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức.

Chân dung Lâm “sát thủ”

Lâm “sát thủ” tên thật là Võ Thanh Lâm, SN 1972. Gia đình Lâm sống tại đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh trong khu dân cư vô cùng phức tạp. Bước ra cửa không gặp hút chích, cũng gặp đánh nhau, tệ nạn xã hội khác. Đất cằn khó sinh quả ngọt, Lâm nhiễm đủ thói tật. Ngày 26-2-1990, hắn đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Xuất cảnh trái phép”.

Nhưng xem ra Lâm có vẻ không quan tâm lắm đến “sự cố” này. Ngày 20-9-1990, hắn lại bị cơ quan Công an gọi tên lần nữa, bị xử phạt hành chính về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đến năm, 1994 hắn bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt về hành vi đồng phạm giết người.

Ra tù hắn được giới giang hồ biết đến như một tên máu lạnh, sẵn sàng xử lý bất cứ ai mà hắn cho là trái ý hay ngứa mắt. Từ đó, hắn có biệt danh Lâm “sát thủ”, kết thân với Tài “Ba đô” và Hạnh “nhí” (hai tay đệ tử Năm Cam khá nổi tiếng cuối thập niên 1990).

Cả 3 tên liên thủ làm mưa làm gió, bảo kê các dịch vụ xe taxi, xe ôm, nhà hàng, vũ trường, quán bar và chăn dắt gái ở khu vực quận 1. Một lần, Tài “Ba đô” kéo đàn em tới vũ trường Phi Thuyền ở quận 1 chơi và va chạm với Dương Ngọc Lan, vợ Bình “kiểm” (lúc này đang thụ án tại trại giam Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Tài giở trò sàm sỡ, bị Lan chửi nên tát Lan một cái.

Bình “kiểm” đang đi cải tạo, Lan phải điện thoại cho đám đàn em của Bình “kiểm”. Lập tức, Hậu “lé”, Thanh “xà bông” và hơn chục tên tiểu yêu kéo tới nói chuyện phải quấy với Tài. Tài “ba đô” gọi lũ đàn em gồm hơn hai chục tên, trong đó có Lâm “sát thủ” rượt lũ đàn em của Bình “kiểm”. Hôm sau, Hậu “lé” lên Trung tâm giáo dục Huy Khiêm báo cho “đại ca” Bình biết việc bị đánh.

Đen cho Tài “Ba đô”, một tháng sau, hắn và Lâm “sát thủ” cũng bị nhập Trung tâm giáo dục Huy Khiêm. Ngay chiều hôm đó, đàn em của Bình “kiểm” tặng Tài “Ba đô” cả một hòn gạch vào giữa mặt, làm y nát hết sống mũi. Lâm “sát thủ” cũng vạ lây.

Ra tù, Lâm “sát thủ” vẫn quay lại con đường cũ và có phần manh động hơn, chuyên hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê, đâm thuê chém mướn. Địa bàn hoạt động chính của đối tượng này là ở khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố là quận 2, 9 và Thủ Đức.

Gây án và lẩn trốn

Căn nhà số 10, Nguyễn Công Trứ là của vợ chồng Nguyễn Bá Phước và Hán Hoàng Thùy Trang (cùng SN 1990). Trước đây hai vợ chồng Phước có cho chị Nguyễn Thị Hà Đông thuê nhà để mở nhà hàng. Tuy nhiên, do chị Đông không đóng tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng nên vợ chồng Phước đơn phương chấm dứt hợp đồng, lấy lại nhà để cho người khác thuê. Chị Đông không đồng ý trả nhà nên hai bên xảy ra tranh chấp.

Vợ chồng Phước nảy sinh ý định thuê giang hồ đến gây áp lực nhằm buộc chị Đông trả lại nhà. Vợ chồng Phước nhờ Võ Thanh Hiếu (SN 1972, ngụ quận 1) đòi lại nhà. Hiếu đồng ý và gọi điện nhờ Lâm “sát thủ”, Trúc “nẫu” và Hậu “ba lắc” (Nguyễn Trung Hậu, SN 1991; ngụ quận 1) ra tay với giá trọn gói 500 triệu đồng. Để tăng thêm sức mạnh, nhóm này rủ thêm băng nhóm giang hồ khác do Nguyễn Văn Hiền (Hiền “nhóc”, SN 1991; ngụ quận 1) cùng tham gia.

Hai bên hẹn gặp nhau với số lượng lên đến hơn 30 người tại một quán bia “sệt” ở quận 7 để bàn “kế hoạch tác chiến”. Ngà ngà say, nhóm côn đồ mang theo hung khí rồi kéo nhau đến nhà hàng số 10, Nguyễn Công Trứ. Lúc này là khoảng 18h20 ngày 8-8-2019, hơn 30 đối tượng nói trên bịt khẩu trang, tay cầm hung khí xông vào nhà hàng đập phá tài sản và uy hiếp người của nhà hàng. Phía nhân viên nhà hàng dùng hung khí chống trả, tạo thành cuộc hỗn chiến gây náo loạn cả khu vực.

Đối tượng Lâm “sát thủ”, Trương Anh Dũng và Ngô Thiên.
Đối tượng Lâm “sát thủ”, Trương Anh Dũng và Ngô Thiên.

Trước khi rút đi, nhóm giang hồ này còn đập phá 1 xe máy và 1 ô tô đậu trước nhà hàng, một đối tượng cướp 1 chiếc túi xách của anh Nguyễn Văn Thành để tại quầy lễ tân. Anh Thành cho biết trong túi xách có 200 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận 1 vào cuộc điều tra và lần lượt bắt 12 đối tượng, trong đó có Hậu “ba lắc”, Hiếu “nhỏ” và vợ chồng chủ nhà số 10 Nguyễn Công Trứ. Do được Hiếu dặn từ trước nên khi bị bắt các đối tượng này không khai ra Hiếu, Lâm “sát thủ” và Trúc “nẫu”.

Sau đó Hiếu bỏ trốn đến tỉnh Kiên Giang rồi sang Campuchia; còn Lâm “sát thủ” và Trúc “nẫu” cũng lánh mặt khỏi địa phương nơi cư trú. Đến giữa tháng 3-2020, thấy tình hình có vẻ yên ắng, Hiếu quay lại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không về nhà mà thuê khách sạn để ở. Ngày 15-3-2020, các trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Hiếu tại một khách sạn ở TP Vũng Tàu.

Từ lời khai của Hiếu và tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục bắt giữ Lâm “sát thủ” và Trúc “nẫu” tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tính đến nay, đã có 15 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án này và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Cảnh – Lê Như

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.