Trong những ngày cả nước cùng hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với một tình cảm tri ân thầy cô đặc biệt, lực lượng CAND vinh dự có thêm 3 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ này, những người thầy CAND đều tâm niệm rằng, vinh dự đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ nặng nề, lớn lao hơn nhưng điều đó sẽ mãi là ngọn lửa tâm huyết tiếp tục thắp lên trong trái tim người thầy tình yêu nghề, yêu học trò tha thiết. Với họ, một ngày còn làm việc là một ngày không ngừng sáng tạo, không ngừng học hỏi để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Làm khoa học không được thiếu bản lĩnh quyết đoán
Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, Phó Hiệu trưởng Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tâm sự với chúng tôi rằng, khi vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân cao quý, ông đã nhớ về những người thầy tuổi thơ của mình. Đó là thầy Đinh Văn Xế, thầy Nguyễn Văn Toàn, cô Hoàng Thị Bắc, cô Vũ Thị Én… những thầy cô bằng nhân cách, đạo đức sáng trong và tài năng sư phạm mẫu mực đã khơi lên trong tâm hồn ông ngay khi còn thơ bé một hoài bão mãnh liệt là lớn lên sẽ trở thành nhà sư phạm, chỉ có nghề này mới mang đến cho ông cơ hội được truyền thụ lại những tri thức của mình, dạy lớp lớp học sinh thành người có tài, có đức, góp sức xây dựng đất nước.
Đại tá, PGS. TS, Nhà giáo nhân dân Ngô Văn Xiêm.
Hoài bão đó ngày càng được hun đúc mãnh liệt trong ông. Dù thi đỗ vào Khoa Hóa của Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội nhưng ông đã xin gia nhập quân ngũ. Trong đợt tuyển quân năm 1971, do học giỏi và lí lịch gia đình cơ bản nên ông được tuyển vào ngành Công an, thuộc Ty Công an Hà Bắc. Năm 1972, ông được cử đi học khóa K12, Trường CSND tại Suối Hai, Ba Vì (Hà Nội).
Từ năm 1973 đến năm 1978, chàng lính trẻ Ngô Văn Xiêm được cử đi học ở ĐH PCCC Moskva của Liên bang Nga. Những người thầy giáo Nga với sự hồn hậu, trung thực và bình dị đã một lần nữa thổi mạnh lên khát vọng được làm thầy trong chàng lính trẻ Ngô Văn Xiêm, truyền thụ cho ông niềm đam mê nghiên cứu khoa học và phương pháp sư phạm.
Năm 1978, sau khi về nước, chàng sĩ quan trẻ Ngô Văn Xiêm chính thức trở thành giáo viên Trường Trung cấp PCCC Bộ Công an.
Thầy Ngô Văn Xiêm là người có công rất lớn trong việc xây dựng phát triển Trường Trung cấp PCCC nâng lên thành Trường Cao đẳng PCCC. Thầy đã trực tiếp nghiên cứu, vận dụng kết quả từ luận án Phó Tiến sĩ (bảo vệ xuất sắc tại Liên bang Nga) vào việc xây dựng các mô hình để nghiên cứu công tác PCCC ở Việt Nam.
Năm 1999, Trường Cao đẳng Cảnh sát PCCC được nâng lên thành ĐH PCCC với sứ mạng mới cao hơn, thầy Ngô Văn Xiêm đã có những đóng góp quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện về chương trình, giáo trình, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, đội ngũ giáo viên.
Khi khóa đào tạo ĐH đầu tiên chính thức bắt đầu, thầy đã được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC phụ trách công tác đào tạo và quản lý học viên. Với quan điểm “người làm khoa học cũng cần có bản lĩnh, sự quyết đoán để bảo vệ những ý tưởng và kết luận khoa học mà mình đưa ra một cách thuyết phục”, Nhà giáo nhân dân Ngô Văn Xiêm đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo trong khoa học. Thầy là người đầu tiên nghiên cứu thiết kế lắp đặt các hệ thống báo cháy và chữa cháy để bảo vệ nhà và các công trình ở Việt Nam. Thầy còn đóng góp trí tuệ không nhỏ trong những cuốn giáo trình cơ bản phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo cán bộ PCCC cho đất nước và nước bạn Lào, Campuchia…
Càng học càng thấy không bao giờ là đủ!
Đại tá, PGS.TS Phùng Thế Vắc, nguyên chủ nhiệm bộ môn Pháp luật Học viện ANND là một trong 3 nhà giáo CAND vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân dịp này. Ngoài sự thông minh hiếu học thì tính cách quyết liệt, thẳng thắn đã giúp cho người thầy giáo này “chinh phục” được khá nhiều thử thách trong khoa học, trong sự nghiệp đào tạo.
Đại tá, PGS. TS, Nhà giáo nhân dân Phùng Thế Vắc (ngoài cùng bên phải).
30 năm làm thầy, giờ chiêm nghiệm lại cuộc đời nhà giáo, Nhà giáo nhân dân Phùng Thế Vắc chia sẻ: “Tôi luôn ý thức sâu sắc về nghề nghiệp của mình là nhà giáo, một người thầy đào tạo nên các thế hệ cán bộ CAND nói chung và lực lượng ANND nói riêng, làm sao để người học nắm được các kiến thức cơ bản, hệ thống, chính thống, hiện đại nhất của các môn khoa học pháp lý để họ vận dụng một cách nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo các môn luật học vào sự nghiệp bảo vệ ANQG và TTATXH. Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn đó, bản thân tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học nhiều để hiểu biết nhiều hơn. Học không bao giờ là đủ cả”.
Đại tá Phùng Thế Vắc đã tham gia giảng dạy hàng chục khóa đào tạo cử nhân, cao học, tiến sĩ tại Học viện và nhiều đơn vị đào tạo khác; đồng thời tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chức danh. Từ năm 2002 đến nay, thầy đã hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh và gần 50 học viên cao học, trong đó 9 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Nhà nước.
Trong công tác đào tạo, nhà giáo Phùng Thế Vắc đã cùng đồng nghiệp xây dựng thành công và đổi mới chương trình, nội dung đào tạo của 10 môn khoa học pháp lý được đào tạo tại Học viện.
Nói về công tác nghiên cứu khoa học, Đại tá, PGS.TS, Nhà giáo nhân dân Phùng Thế Vắc cho rằng, nhà giáo phải đi bằng “hai chân” là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhà giáo nhân dân Phùng Thế Vắc đã trực tiếp tham gia nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Ông đã chủ biên và trực tiếp viết 2 chương của giáo trình Luật Hình sự; chủ biên giáo trình môn học Luật Tố tụng hình sự và nhiều giáo trình nghiệp vụ quan trọng khác… Mong muốn của thầy là sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giáo trình pháp luật cho hệ đại học, hệ cao học và nghiên cứu sinh đang được đào tạo tại Học viện ANND mang đậm màu sắc an ninh.
Đại tá, PGS.TS, Nhà giáo nhân dân Phùng Thế Vắc trải lòng: “Hạnh phúc nhất của cuộc đời làm thầy giáo là khi sách vở của mình để lại cho học trò mình gửi gắm được bao điều tâm huyết. Có thể mọi người sẽ quên mình nhưng những tri thức, trí tuệ mà mình chưng cất từ một đời lăn lộn vất vả với nghề giáo được thể hiện trong những cuốn sách, học trò sẽ học nó và trưởng thành…”