Hai tháng trước, cô vào bưu điện với một chiếc áo choàng toàn bộ cơ thể, khuôn mặt bịt kín bằng chiếc khăn đen chỉ để lộ ra hai mắt, khi rời bưu điện thì cô bị lực lượng Cảnh sát quốc gia của Italia chặn lại. Một khoản phạt 600USD đã được đưa ra nhắm vào phụ nữ Hồi giáo vì đã mặc quá kín nơi công cộng. Chồng của Amel Marmouri đứng ra nộp khoản tiền phạt này, anh nói sẽ chuyển nhà khỏi thành phố trong thời gian gần nhất.
Kể từ sau vụ việc này, người phụ nữ Hồi giáo như sống trong sự giam cầm, họ hành động trong sự sợ hãi với chiếc khăn choàng đầu, rõ ràng là họ vừa bị áp bức văn hóa, vừa bị xúc phạm quyền riêng tư của mình.
Chiếu theo luật như trường hợp cô Amel là đã phạm phải điều cấm của Luật chống khủng bố, theo đó nam giới và phụ nữ không được mặc kín toàn thân thể ở nơi công cộng. Năm 2009, Thị trưởng thành phố
Sau đó, lệnh cấm bắt đầu lan tới Como, Bergamo, Montegrotto gần Parma và Fermignano, cuối cùng thì toàn đất nước hình chiếc ủng cấm phụ nữ mang khăn choàng đầu. Mara Carfagna, cựu người mẫu hiện giờ là Bộ trưởng Bình đẳng giới đã cho rằng, Italia giờ đây đã theo sau Pháp đưa ra quy định cấm khăn choàng đầu. Dự thảo luật cũng đã chuẩn bị được thông qua.
Nhiều người cũng cho rằng, người Hồi giáo ăn mặc như vậy là phản ứng lại giá trị văn hóa phương Tây trong tiến trình hội nhập và giao lưu ở chính xã hội họ đang sống. Điều tồi tệ nhất là họ giấu mặt của họ như là phản đối các giá trị và quyền cơ bản lớn nhất của phương Tây, quyền cơ bản và triển vọng của cá nhân.
Cuộc sống tại Pháp là muốn mọi thứ phơi bày trước công cộng, đây là điều nhấn mạnh của Bộ trưởng Tư pháp Michele Alliot-Marie, nó cũng được giúp đỡ bởi liên minh những phụ nữ theo cánh tả, bảo thủ ở châu Âu. Theo Dự án nghiên cứu hành vi toàn cầu của Trung tâm Pew, tại Washington thì Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh đều ủng hộ luật cấm, phần lớn người Mỹ thì phản đối điều này.
Mới đây, Quốc hội Pháp đã họp và thừa nhận không muốn để tình trạng mạng che mặt diễn ra, trong dự thảo luật là loại bỏ mạng che mặt, mục tiêu rõ ràng nhắm vào 2.000 phụ nữ Pháp, họ ăn mặc kín toàn thân. Cuối cùng dự thảo cũng được thông qua, chỉ có 1 phiếu chống, Hội đồng Nhà nước thì muốn hiến pháp hóa điều này.
Thời gian tới, khi mọi người đi chợ mà đeo mạng che mặt sẽ bị phạt 190USD, bị đưa tới Tòa án Công dân, phụ nữ khi mặc che kín toàn thân thì bị phạt 30.000euro và 1 năm tù. Khi luật được thông qua Thượng viện, Hội đồng Hiến pháp, cơ quan quyền lực cao nhất nước thì 6 tháng sau sẽ được áp dụng. Đây là vấn đề mang tính chính trị, thời trang và tôn giáo, mọi thứ chắc hẳn sẽ được thực hiện.
Olivier Roy, nhà phân tích Hồi giáo hàng đầu của Pháp đã cho rằng, nói chung là họ tự nguyện, đây là sự khẳng định Hồi giáo cấp tiến, nhằm dần thể hiện một xã hội đồng nhất. Thực tế, 1/4 trong số những người sử dụng mạng che mặt là những người Pháp có thể cải đạo, nghĩa là bỏ khăn không còn là vấn đề. Việc cấm khăn che mặt của Pháp là không mang tính độc đáo, ở những nơi khác của châu Âu, luật cũng đang được chuẩn bị và được thực hiện.
Tại Bỉ, tháng 4/2009, cả bên tả và hữu cũng đã đồng ý cấm mạng che mặt trên xe buýt, cửa hàng, đường phố, trong quá khứ cũng từng cấm ở trường học.
Ở Tây Ban Nha, mới đây, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua luật cấm sử dụng khăn choàng tới Quốc hội lần thứ hai. 9 thành phố xứ
Ở Thụy Sĩ, vùng Aargau kêu gọi cấm quần áo trùm kín từ đầu xuống chân. Ở Áo, đảng tự do cánh hữu thì thất bại khi kêu gọi bãi bỏ toàn liên bang. Tại
Tại Đức, chiến dịch chống khăn choàng đầu được đưa ra bởi cựu thành viên chính phủ bang Hesse, Roland Koch, thành viên bảo thủ của Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo và Silvana Koch-Mehrin, thành viên của Quốc hội châu Âu, cùng với đảng dân chủ tự do. Cả hai đã gặp nhau, nhưng không nhận được sự ủng hộ. Một cuộc thăm dò của Quốc hội cho thấy, luật cấm là đi ngược với Hiến pháp.
Không chỉ các quốc gia phương Tây muốn loại bỏ, ở Thổ Nhĩ Kỳ, lệnh cấm đeo khăn che mặt ở trường học, nơi công sở cũng được ban ra. Tại
Cách đây không lâu, Tổng thống Libya đã kêu gọi "thánh chiến" về thương mại với một số quốc gia châu Âu vì không cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo vươn lên trời và cấm phụ nữ Hồi giáo ở châu Âu ăn mặc quá kín. Theo lời kêu gọi, các quốc gia Hồi giáo nên dùng thế mạnh của mình là hạn chế hoặc đẩy giá dầu mỏ cao khi bán cho các nước phương Tây, tẩy chay và đánh thuế cao hàng hóa của họ, không gửi tiền tại các ngân hàng châu Âu.
Tuy nhiên, theo Giáo chủ Omar el-Sanie ở Geneva (Thụy Sĩ), các hành động trên khó xảy ra trên phạm vi chính trị, nhưng nó xảy ra đấu tranh tiêu cực và cực đoan giữa cộng đồng người Hồi giáo và người dân châu Âu, khi ấy, các vụ đấu tranh bạo lực và tự phát sẽ xảy ra, mối rạn nứt giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo đã lớn thì ngày càng lớn hơn