Trước đó, ngày 9/2, đang trên đường từ đơn vị đến Trại tạm giam Công an tỉnh, đồng chí Trần Hùng Quân phát hiện một đối tượng mặc áo khoác màu đen điều khiển xe môtô (đầu xe bị vỡ, chở theo túi đồ), có đặc điểm giống chiếc xe vừa mất trộm cách đây ba hôm của một người dân tại phường Nghĩa Đức, chạy ngược chiều theo hướng từ xã Đắk Ha (Đắk G'long) ra thị xã Gia Nghĩa. Quân cho xe quay lại bám sát đối tượng.
Xác định chắc chắn đây chính là đối tượng trộm cắp, Quân dùng xe máy đuổi theo, đồng thời báo tin cho Nguyễn Ngọc Quyết (Đội CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa) để cùng tham gia phối hợp.
Đuổi kịp đối tượng, Quân liền tông thẳng xe vào xe đối tượng khiến cả xe và người ngã xuống đường, nhưng đối tượng nhanh chóng vùng dậy chạy trốn. Quân tiếp tục chạy bộ đuổi theo, khi đã áp sát thì bất ngờ đối tượng nhặt được một khúc cây ở bên đường, quay lại chống trả quyết liệt… Nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí Quân đã khống chế, quật ngã và khóa trái tay đối tượng.
Tại cơ quan điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên của chị Phạm Thị Mỹ Lệ, trú tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa)