Đã 3 ngày trôi qua, người dân ở mảnh đất hiếu tình Hà Tĩnh vẫn khôn nguôi nhớ đến hình ảnh 3 chiến sĩ Công an hy sinh khi các anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Đất nước hòa bình, độc lập, hàng vạn chiến sĩ Công an vẫn canh cánh nhiệm vụ rất đỗi thiêng liêng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhiều chiến sĩ Công an đã ngã xuống, nhiều chiến sĩ vẫn luôn nhận về mình mọi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống của nhân dân.
Cắt cơn mưa rừng xối xả của ngày mùa đông, tôi tìm về xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 3 ngày qua, người dân ở xã nghèo này vẫn không thôi nhắc đến sự ra đi của anh Trần Thế Đại, người Công an xã luôn tận tâm với công việc hàng ngày. Năm 1965, khi chiến trường miền
Nói đến Đại, Chủ tịch UBND xã Đức Liên, ông Nguyễn Mậu Lâm không cầm được nước mắt: "Mới trận lũ vừa rồi, chú ấy cùng với anh em trong Ủy ban xã chèo đò đến từng hộ dân để giúp bà con chạy lũ. Đức Liên là xã nghèo nên anh em thường bảo với nhau, xã nghèo, bà con mình nghèo nên cố gắng hết sức làm cái gì được cho dân thì làm. Nhiều đêm khuya, Đại vẫn cùng các Công an viên của xã đến từng đường làng, ngõ xóm thức đêm thức hôm để bảo vệ tài sản cho người dân.
Đại tá Trần Đình Nhị-Trưởng Công an huyện Vũ Quang nhìn lên di ảnh của Trung uý Nguyễn Văn Hùng và Trung sĩ Võ Linh Thuận rồi nước mắt ràn rụa. Bà mẹ nghèo Lê Thị Lĩnh gào khóc bên thi thể đứa con yêu. Mới cách đây có vài ngày, Hùng còn nói với mẹ: "Con sẽ tìm mua mật ong rừng về cho mẹ chữa bệnh. Nhà mình nghèo nên con cố gắng phấn đấu, cha mẹ cứ yên tâm".
Đêm liên hoan của năm cuối cấp học phổ thông, Hùng tâm sự với cô giáo chủ nhiệm của mình: "Nhà em nghèo nên phải cố học cô ạ. Em rất thích ngành Công an, vả lại nhà em khó khăn nên vào học ngành Công an cha mẹ em đỡ phải chu cấp thêm tiền ăn học". Mới 18 tuổi đầu, Hùng đã nghĩ vậy cho cha mẹ. Ra trường về nhận công tác ở huyện miền núi Vũ Quang, Hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Anh đã cùng đồng đội cắt rừng, lội suối hàng chục km để đến với người dân nghèo ở mảnh đất hiếu nghĩa này. Hùng đã trọn hiếu, vẹn tình. Hùng hy sinh là một mất mát lớn đối với anh em đồng đội Công an huyện Vũ Quang. Người dân mất đi một chiến sĩ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Trong lễ tiễn đưa Trung sĩ Võ Linh Thuận, không ai cầm được nước mắt. Mới về đơn vị Công an huyện Vũ Quang nhận nhiệm vụ có vài ngày, nhưng giọng nói, tiếng cười hiền khô của Thuận đã nhận được sự yêu thương của tất cả đồng đội. "Cuối tuần em mời anh em làm bữa nhậu để em ra mắt" - Thuận nói vậy với người đội trưởng của mình. Thuận à, cuối tuần là thứ 7 chỉ còn đúng 2 ngày nhưng lời mời chân tình của Thuận sẽ không thể thực hiện được nữa. Ra đi ở tuổi 20, tất cả ước mơ, hoài bão của Thuận từ nay đành gác lại. Nói về Thuận, Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Quang không cầm được nước mắt: "Nhận công tác được 2 ngày, chưa một lần Thuận được báo cáo với chỉ huy công việc mình làm thì em lại ra đi".
Khi nghe tin 3 chiến sĩ Công an hy sinh trên sông Ngàn Sâu, hầu như tất cả người dân xã Đức Liên đã có mặt nơi xảy ra vụ đắm đò thương tâm. Mưa rét quất vào rát mặt, nhưng hàng chục thanh niên của xã vẫn lao vào dòng nước đục ngầu, chảy xiết để tìm vớt thi thể của các anh. Nhiều mẹ, nhiều chị bồng con đứng bên bờ sông nhìn về dòng nước, mắt thẫn thờ cầu mong tìm thấy các anh. Trời bắt đầu tối, cái lạnh đầu mùa cắt da cắt thịt, song sáu chiếc thuyền cùng hàng trăm người dân, đồng đội Công an lao xuống dòng nước tìm kiếm thi thể ba nạn nhân. Hơn hai giờ sau, thi thể ba nạn nhân được đưa lên bờ, trên người đang còn nguyên áo mưa, quân phục. Những tiếng khóc thương của người dân vang động cả triền sông.
| Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định phong quân hàm vượt cấp trước thời hạn, từ Trung uý lên Thượng uý cho chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng và Trung sỹ lên Thượng sỹ cho chiến sỹ Võ Linh Thuận. Bộ Công an đã hỗ trợ cho thân nhân hai chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng và Võ Linh Thuận mỗi người 30 triệu đồng, đồng chí Trần Thế Đại 10 triệu đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi gia đình chiến sĩ 5 triệu đồng, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ LĐTB&XH để công nhận liệt sỹ cho ba cán bộ, chiến sỹ hy sinh. S.Lam |